oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > VnSharing - Trung tâm điều hành > VnSharing Wiki > Điện Ảnh >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Movie] Les Misérables (1978)

      Les Misérables (1978)

      |
      Đạo diễn
      Glenn Jordan
      Sản xuất
      Lew Grade
      Norman Rosemont
      Kịch bản
      John Gay
      Dựa trên
      Les Misérables của Victor Hugo
      Diễn viên
      Richard Jordan
      Anthony Perkins
      Angela Pleasence
      Caroline Langrishe
      Christopher Guard
      Ian Holm
      Caroline Blakiston
      Âm nhạc
      Allyn Ferguson
      Quay phim
      Jean Tournier
      Biên tập
      Bill Blunden
      Studio
      ITC
      Phát hành
      CBS
      Ngày phát hành
      27.12.1978
      Thời lượng
      150 phút (phiên bản trình chiếu)
      137 phút (phiên bản video)
      Quốc gia
      Anh
      Ngôn ngữ
      Tiếng Anh


      Giới thiệu
      Les Misérables (1978) là bộ phim truyền hình do Anh sản xuất, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Victor Hugo. Bộ phim do John Gay viết kịch bản, Lew Grade chịu trách nhiệm sản xuất và Glenn Jordan đảm nhận vai trò đạo diễn. Bộ phim lên sóng CBS lần đầu ngày 27 tháng 12 năm 1978.
      Diễn viên
      ✔ Richard Jordan trong vai Jean Valjean

      ✔ Anthony Perkins trong vai Javert

      ✔ Angela Pleasence trong vai Fantine

      ✔ Caroline Langrishe trong vai Cosette

      ✔ Joanna Price trong vai Cosette lúc nhỏ

      ✔ Christopher Guard trong vai Marius

      ✔ Ian Holm trong vai lão Thénardier

      ✔ Caroline Blakiston trong vai mụ Thénardier

      ✔ Timothy Morand trong vai Enjolras

      ✔ Dexter Fletcher trong vai Gavroche

      ✔ Cyril Cusack trong vai Fauchelevent

      ✔ Claude Dauphin trong vai Giám mục Myriel

      ✔ John Gielgud trong vai Ngài Gillenormand

      ✔ Celia Johnson trong vai Xơ Simplice

      ✔ Joyce Redman trong vai Magliore

      ✔ Flora Robson trong vai Mẹ bề trên
      Nội dung
      Nội dung bộ phim đã thể hiện được những nét chính nhất của bộ tiểu thuyết, nhưng cũng đã bỏ qua không ít các chi tiết nhỏ cũng như phân đoạn lớn của truyện. Diễn biến phim chạy theo một khung thời gian nhất định và tránh đi lan man sang các tình tiết ngoài lề tạo nên kết cấu truyện. Cũng chính vì vậy mà rất nhiều nhân vật phụ không xuất hiện trong phim hoặc nếu có thì thường bị kết hợp nhiều nhân vật làm một. Ví dụ như vai trò của nhà Thénardier chỉ gói gọn trong vụ giao dịch giữa hai vợ chống lão và Valjean về Cosette.

      Bộ phim bắt đầu với cảnh phạm tội của Valjean và quãng thời gian tù tội của ông ở nhà ngục Toulon dưới sự giám sát khắt khe của Javert, cũng tại đây Javert được chứng kiến sức mạnh phi thường của Valjean khi ông cứu một người tù khổ sai khác bị đá đè lên. Trong lúc cứu một tù nhân khác bị rơi khi đang tu sửa lỗ châu mai, Valjean đã tận dụng cơ hội mà trốn thoát. Trong lúc đang chật vật để sinh tồn, ông may mắn gặp được một vị giám mục nhân từ, người đã cho ông cơm ăn và trốn ở. Trong cảnh khốn cùng, Valjean đã đánh liều ăn trộm bộ đồ ăn bạc của vị giám mục kia và chạy trốn. Nhưng ông chưa trốn được bao xa thì đã bị bắt lại và bị giải tới chỗ ngài giám mục, tại đây trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, vị giám mục đã vờ như bộ đồ bị đánh cắp kia là món quà ông dành tặng cho người đàn ông khốn khổ kia và yêu cầu mấy tên cảnh sát thả Valjean ra, ông còn tặng thêm cho Valjean đôi chân nến bạc. Valjean thật sự không nói nên lời. Ngài giám mục sau đó nói rằng ông đem số đồ bạc kia để đổi lấy linh hồn của Valjean về cho Chúa và vì thế nên ông từ nay đã là con người khác, và phải bước trên một con đường khác.

      Dựa vào kĩ thuật chế tác hạt cườm đen học được khi còn ở Toulon, Valjean nhanh chóng trở thành một thương buôn thành đạt, và sau đó là thành thị trưởng thị trấn nơi ông đang cư trú với cái tên Madeleine. Số phận trêu ngươi khi Javert bất ngờ chuyển đến làm cảnh sát trưởng thị trấn đó. Hắn cảm thấy ngờ ngợ khi gặp gỡ ngài thị trưởng và để ý đến cách gia công hạt cườm giống với ở Toulon mà ngài thị trưởng đang áp dụng. Madeleine sau đó cứu cô gái bán hoa tên Fantine ngay trước khi cô bị Javert xử phạt. Javert cũng chứng kiến cảnh Madeleine sử dụng sức mạnh hơn người để cứu một người đàn ông bị đè dưới xe kéo hàng. Javert đã lập tức mật báo những nghi ngờ của hắn về thân thế của Madeleine cho thượng cấp của mình, nhưng trước khi chúng có thể khẳng định được Madeleine là Valjean thì tại Arras có một người đàn ông đã bị bắt và bị kết tội là tên tù vượt ngục Valjean. Javert đã đến tìm Madeleine và thú nhận hành đọng của mình, đồng thời xin ngài thị trưởng tước bỏ chức vụ của hắn. Madeleine đã từ chối yêu cầu này và tự mình đến Arras để yêu cầu trắng án cho người đàn ông bị kết tội kia khi tự nhận mình là Valjean.

      Trong lúc chờ bắt giữ, Valjean quay trở lại thị trấn để giúp Fantine, người lúc này đang trong cơn nguy kịch. Ông được cô kể cho nghe chuyện nhà Thénardier đang chăm sóc con gái cô, Cosette. Khi Fantine qua đời, cô đã gửi gắm con gái mình cho ông, nhận lời cô, ông đã một lần nữa chạy trốn khỏi lệnh bắt giam mà Javert đang đích thân đi thực hiện. Ông tới tìm nhà Thénardier và chuộc lại Cosette từ chúng. Trở về Paris cùng Cosette, Valjean loay hoay lẩn trốn sự truy bắt của lũ cảnh sát do Javert dẫn đầu. Khi trèo tường trốn chạy, ông ngã vào trong sân của một tu viện. Ở đây ông đụng phải người làm vườn, người mà một cách vô tình hay hữu ý lại chính là người đàn ông được ông cứu khỏi chiếc xe đè trước đây, người này đã đồng ý giả nhận Valjean làm anh và giới thiệu ông với các xơ để làm thợ làm vườn cho tu viện. Hai cha con Valjean ở lại tu viện từ đó và Cosette theo học trường dòng tại đây. Khi cô đến tuổi trưởng thành và hoàn thành chương trình học, Valjean quyết định rằng đã đến lúc để hai cha con rời khỏi thế giới khép kín của tu viện để Cosette có trải nghiệm thế giới bên ngoài.

      Khi Valjean và Cosette đang dạo chơi tại công viên, họ dừng lại nghe một nhóm thanh niên trẻ vận động lên án chính quyền. Cosette tình cờ bắt gặp ánh mắt của Marius, một chàng trai tham gia nhóm tuyên truyền mặc dù không đứng ra phát biểu. Và cả hai lập tức phải lòng nhau. Marius trả tiền cho Gavroche bám theo hai cha con Valjean để tìm địa chỉ nhà họ cho cậu. Ngay sau đó cậu tìm tới và lập tức tỏ tình với Cosette qua cổng nhà. Valjean đã trông thấy cảnh này và quyết định cha con họ phải lập tức rời tới Anh. Khi biết được điều này, Marius lập tức tới tìm gặp ông mình, Ngài Gillenormand - người rất không hai lòng với chiêu trò chống phá chính quyền của cậu cháu, để hỏi vay tiền. Thay vào đó, ông cậu lại đề nghị cậu kết hôn với một cô gái ông đã chọn sẵn, Marius giận dữ từ chối và bỏ đi.

      Khi thời khắc quyết định cuối cùng cũng tới, những chàng trai cấp tiến lập bức tường chắn và đọ súng chống lại chính quyền. Gavroche đã phát hiện và lật tẩy mặt thật của Javert ngay nơi chiến tuyến khi lão ta giả trang làm một người ủng hộ cách mạng để trà trộn vào bên trong nhằm tìm hiểu tình hình. Marius lập tức bắt giữ lão và thề rằng sẽ bắn chết lão nếu họ thua trên trận chiến nơi bức tường được dựng. Marius nhờ Gavroche gửi tới Cosette một lời nhắn, nhưng thay vì tới tay cô, nó lại tới tay Valjean. Đọc lá thư, Valjean quyết định tới nơi cuộc đọ súng nổ ra và cố thuyết phục Marius từ bỏ cuộc nổi loạn. Trên chiến tuyến lúc này, Gavroche bị bọn lính bắn trúng và qua đời. Valjean không thuyết phục được Marius, liền quay sang xin cậu hãy cho ông quyền được giết Javert, và đã được chấp thuận. Nhưng thay vì giết Javert, Valjean lại bí mật thả lão đi, nhắc đi nhắc lại rằng linh hồn ông đã được ngài giám mục chuộc về cho Chúa. Khi Marius bị thương, Valjean đã vác theo cậu chạy trốn xuống cống ngầm, Javert đã đuổi theo và đòi Valjean giải thích những gì ông đã làm cho lão trước đó. Lão thậm chí còn định giết Valjean nhưng sau đó lại bất ngờ biến mất trong bóng tối của đường cống ngầm. Sau đó, lão nhảy xuống sông Seine tự vẫn. Bộ phim kết thúc với cảnh đám cưới của Marius và Cosette với hai người tham dự duy nhất là Valjean và Gillenormand.
      Những sai lệch so với lịch sử và nguyên tác
      Mã tù của Valjean bị đóng dấu bằng sắt nung đỏ trên tay thay vì là hình săm. Trong tù, ông và những tù nhân khác để tóc dài quá vai và để râu, trong khi tù nhân thường luôn bị cạo trọc.
      Credit
      ✔ [x] - [t] - [c] - [a]
      ✔ Vui lòng ghi rõ nguồn bài viết khi sử dụng.
      ✔ Góp ý sửa chữa, thắc mắc hỏi đáp tại topic này.
      Sửa lần cuối bởi Lucifer; 22-03-2015 lúc 22:14.
      >>>> [Chuyển nhà] <<<<

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:45.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.