Title: Suy ngẫm trong nhà xí
Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc sở hữu của Kishi-sensei
Author: Hyouton
Category: parody
Rating: K+
Character: Naruto
Status: hoàn thành
Note: one-shot được viết trên điện thoại nhân dịp một ngày… bị tiêu chảy
Word count: 603
Summary: Vâng, đơn giản là chuyện Naruto thường hay đau bụng thôi mà
Naruto rất hay đau bụng. Và mỗi lần như vậy thì đau quặn ruột, đau đến lòi mắt, đau đến quên hết trời đất thánh thần. Một nỗi đau thậm chí còn vượt trên cả Sakura yêu dấu. Vì Naruto rất coi trọng gia đình. Bằng chứng rất hùng hồn là một nụ hôn đến từ người trong mộng chẳng bằng bác dạ dày đang lên rên rỉ và chú ruột già đang lên tiếng phản đối.
Một sự thật cực kì phũ phàng: Naruto nhạy cảm hơn những người khác. Nhạy cảm ở đây tính cho năng lực đồng cảm với kẻ thù, biến người xấu thành người tốt và người tốt thành xấu. Vâng, chẳng phải Zabuza và Haku là một minh chứng rất rõ ràng hay sao? Và trên hết chúng ta còn có một Sasuke vẫn đang bặt vô âm tín… (Đùa thôi!!) Trắng trợn hơn thì nhạy cảm ở đây còn tính cho cái dạ dày hay là đám dây thần kinh chi phối dạ dày gì đó, phế vị hay là vị phế? Mà cũng có thể là chẳng cái nào cả, cậu chẳng phiền nhớ khi mà rõ ràng cậu không phải là ninja y thuật.
Vào một ngày điển hình (hoặc không điển hình cho lắm) Naruto ôm bụng nhăn nhó trên bệ xí đau khổ còn hơn cả voi rặn đẻ, trên tường là dòng chữ “Mỗi lần không xài quá 15 cm”.
Naruto luôn xài quá 15 cm.
Quy định điên rồ này nhằm tránh tắc đường ống dẫn. Học viện Konoha từng xảy ra chuyện hy hữu như vậy. Và chỉ có Naruto mới biết rằng mười lăm hay ba mươi xen ti mét cũng chẳng thành vấn đề. Vấn đề là cậu đã làm rớt thẳng lõi cuộn giấy vệ sinh bằng bìa cứng vào bệ xí, xong thản nhiên giật nắp bồn cầu như không hề có chuyện gì xảy ra :acac:
Nở một nụ cười méo xệch (bởi đang đau quằn quại) vì cái bí-mật-chỉ-mình-cậu-biết, Naruto nhăn nhó xé giấy một cách vu vơ rồi viên thành những hòn bi nhỏ. Đau quá cha mẹ thần thánh Phật tổ lục đạo tiên nhân ơi!! Tại sao con lại khổ thế này? Phải chăng kiếp trước con với thằng Tào Tháo có ân oán gì mà kiếp này nó ám con chăng?!
“Sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vì sữa mẹ… <thiếu> cung cấp đầy đủ… <thiếu> hệ miễn dịch…”
“Mấy thằng cha quảng cáo đến cái nhà vệ sinh cũng không tha!” Naruto rủa thầm trong bụng. Hệ miễn dịch à? Ờ vậy có phải hệ miễn dịch của mình không phát triển đầy đủ vì không có mẹ, vi khuẩn tấn công, cơ thể không có khả năng chống cự và hệ miễn dịch đã tổn thương không hồi phục?
<Một tràng pháo chân vang lên khen ngợi phút xuất thần với cái lý thuyết ba que mù mờ học lỏm được từ các bác quảng cáo dành cho bạn Naruto>
Hài lòng với câu trả lời, Naruto vui vả rời khỏi nhà xí, lòng thanh thản “đủng đỉnh” từng bước về văn phòng hokage, nơi mà ít phút nữa bà cô Tsunade sẽ dập cho cậu te tua vì đến muộn. Đừng hỏi tại sao biết mà không tránh. Cho một lần, Naruto không ngốc, nhưng không phải ngẫu nhiên người ta gọi đây là chứng “đi nhanh về chậm”.
.
Và ngẫu nhiên là tuần trước đám kunoichi mượn nhà Naruto làm nơi điều
chế thuốc độc.
Vô cùng cảm thông với bạn trẻ Naruto trong vấn đề với chú ruột già :v
Và làm thế nào mà bạn trẻ chỉ 1 lần đã xài hết cuộn giấy vậy ))) Tiêu chảy chắc Còn cái sự cố là dư lào vậy :v
Đánh dấu