Nhân vật phụ • • •


Tên thật
Clyde Easter
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Cựu hải quân Hoàng gia
Cựu thành viên SIS
Cựu thủ lĩnh JTF-12
Đặc vụ Interpol
Tình trạng
Còn sống
Diễn viên thủ vai
Sebastian Roché
Lần đầu xuất hiện
Tập “Coda”





"Đặc vụ Hotchner, anh đã thề sẽ bảo vệ luật pháp của đất nước này. Còn tôi đã thề sẽ bảo vệ những bí mật của đất nước tôi."


Clyde Easter là đồng nghiệp cũ của Emily Prentiss khi cô còn làm việc ở Interpol. Anh xuất hiện trong mùa sáu và bảy của Criminal Minds. Mặc dù là một nhân vật phụ xuất hiện không nhiều nhưng Clyde đóng một vai trò khá quan trọng trong các sự kiện cũng như các thay đổi trong hai mùa sáu, bảy của Criminal Minds.

• • • Tiểu sử

Easrer tốt nghiệp đầu lớp tại đại học Cambridge, anh gia nhập lực lượng hải quân Hoàng gia và được trao tặng Huân trương Thập tự cho sự dũng cảm (Conspicuous Gallantry Cross), vì hành động cứu sống ba đồng đội tại Bosnia. Từng là một thành viên của SIS, anh được giao nhiệm vụ chỉ đạo JTF-12, với các thành viên: Emily Prentiss, Sean McCallister, Tsia Mosely và Jeremy Wolff, của Interpol. Nhiệm vụ của đội là lần theo các tên khủng bố có thế lực, lập hồ sơ về chúng và sau đó là thâm nhập để triệt hạ chúng cùng tổ chức của chúng. Thường thì, các quốc gia đội đặt chân đến thường huy động chính lực lượng của mình để tiêu diệt bọn khủng bố khi đã có đủ tin tức tình báo. Bảy năm trước khi xảy ra các sự kiện ở mùa sáu của phim, Clyde và đội của mình nhận nhiệm vụ tìm và hạ Ian Doyle, một cựu đại úy IRA nay là trùm khủng bố có tiếng. Prentiss vào vai người yêu của Doyle cho đến khi đội có đủ bằng chứng để bắt giam hắn. Clyde sau đó đã đưa Doyle đến giam ở Camp 22, một nhà giam không-tồn-tại ở Triều Tiên. Sau khi Doyle vượt ngục thành công, Clyde nhận ra rằng có ai đó trong đội đã phản bội. Không lâu sau anh biết được tên phản gián chính là Jeremy Wolff, và cũng từ đó anh bắt đầu nghi nhờ Tsia, bạn gái/vợ chưa cưới của Jeremy, cũng dính dáng tới việc này.

• • • Tóm tắt các lần xuất hiện

► Mùa sáu

● "Coda"

Prentiss gọi Easter và Tsia lần nữa để tìm kiếm đầu mối về Doyle trước khi hắn có cơ hội tìm họ trả thù. Clyde không đồng ý để đội của Prentiss dính vào việc này vì họ không mang chung lời thề như anh cũng như Prentiss, anh cũng tin rằng BAU không giúp được gì trong việc tìm kiếm Doyle khi mà họ hoàn toàn không biết gì về hắn. Clyde và Tsia sau đó nhận được tin báo Doyle đã đến Mỹ và bắt đầu chuẩn bị bắt hắn.

● "Valhalla (Part 1)"

Clyde xuất hiện khi Prentiss đang ngủ quên trên tàu điện, anh nói với cô bằng tiếng pháp rằng cô may là anh không làm việc cho Doyle lúc đó.. Cô sau đó kể lại cho anh nghe về cuộc đụng độ giữa cô và Doyle và khẳng định rằng hắn không hành động một mình. Clyde hứa với cô rằng anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với cô. Sau đó, Prentiss phát hiện ra việc Doyle đã bị giam ở Camp 22, một nhà tù ẩn mình tại một nơi hoang vắng ở Triều Tiên. Cô đã rất tức giận khi Clyde nói cô không cần biết chuyến đó, dẫn đến việc cô nói với Tsia rằng họ không thể tin tưởng Clyde được nữa, bởi vì anh biết nhiều hơn những gì anh để lộ và rất có thể anh chính là kẻ phản bội. Tsia sau đó bị Doyle bắn chết, điều này có vẻ ủng hộ giả thuyết rằng Clyde chính là kẻ phản bội.

● "Lauren (Part 2)"

Clyde cùng Prentiss là những người duy nhất còn sống sót của JTF-12, sau khi McAllister bị giết ở Bỉ cùng gia đình anh. Clyde tới Boston với một vali đầy tiền để tìm Doyle, khi anh đang cố moi tin từ một tên móc túi người Ai len, Jack Fahey, kẻ liên lạc với anh và cũng là kẻ đã bị Prentiss bắt mất tai để cảnh cáo hắn không phản lại cô với Doyle. Clyde bị BAU bắt giữ trước khi anh kịp gặp Fahey. Trong quá trình thẩm vấn, Hotch, lúc này vẫn cho rằng Clyde là kẻ phản bội, đã tức giận vì không lấy được thông tin gì từ Clyde và đã đe dọa anh rằng nếu có bất kì chuyện gì xảy ra với Prentiss thì anh (Hotch) sẽ tiêu diệt anh (Clyde). Cùng lúc này, với sự hỗ trợ của JJ, cả đội phát hiện ra kẻ phản bội chính là Jeremy Wolff, và hắn không chỉ bị giết đầu tiên, mà cũng là kẻ bị giết một cách kín tiếng, ngoài ra hắn còn sở hữu một căn biệt thự tại Tây Ban Nha, có vẻ như không ai biết đến sự tồn tại của nó, và rất nhiều tiền.

Hotch quay trở lại phòng thẩm vấn và chất vấn Clyde, anh nói họ biết Wolff là kẻ bán tin. Clyde đã công nhận điều này, anh nói mình có nghi ngờ của riêng mình vì thế khi tới DC anh đã không thể tin tưởng Tsia cũng vì điều đó. Hotch lúc này hiểu được rằng Clyde cũng quan tâm đến an toàn của Prentiss, đã đề nghị anh giúp họ bắt Doyle. Trả lời cho đề nghị đó, Clyde nói cách duy nhất để ngăn cản Doyle là giết hắn, và hỏi ngược lại rằng liệu Hotch có làm được thế không. Khi Hotch trả lời là không, Clyde thay vào đó đã yêu cầu anh hứa rằng: phải đảm bảo, bằng bất cứ giá nào, Prentiss sẽ không bị tổn thương. Clyde sau đó cuối cùng thì cũng cho cả đội xem hồ sơ mà họ đã lập về Doyle; với những thông tin đó, cả đội gần như không gặp chút khó khăng nào trong việc tìm ra nguyên nhân Doyle để giành Prentiss đến cuối cùng cũng như nơi trú ẩn của hắn. Khi tới nơi, họ kịp chế ngự đám lâu la nhưng Doyle lại trốn thoát được, bỏ lại sau Prentiss lúc này đang bị thương rất nặng.

Hotch và JJ hiểu được rằng Prentiss sẽ không bao giờ có thể được an toàn một khi Doyle vẫn còn đang tự do, cả hai đã giúp Prentiss giả chết (không qua khỏi trên bàn mổ; thông tin được giấu kín ngay đến các thành viên trong đội cũng không biết), để cô có một danh tính mới và chuyển cô đi, cùng với số tiền đủ để cô sống thoải mái. Phản ứng của Clyde với hành động này không được nhắc tới, khi mà anh không xuất hiện trở lại trong các cảnh này. Trong “Hit”, anh có nói mình không tới dự tang lễ của cô vì anh “bị giữ lại ở Prague”. Anh cũng tiết lộ rằng bằng cách nào đó anh biết Prentiss chưa chết và anh có để mắt đến cô trong khoảng thời gian cô giấu mình.

► Mùa bảy

● "Hit (Part 1)"

Clyde xuất hiện trở lại trong tập này, hé lộ những gì xảy ra với anh sau khi bị BAU tra khảo. Anh giúp Prentiss với vụ án cô và cả đội đang giải quyết lúc đó, đưa cho cô những thông tin có giá trị về tên unsub. Anh cũng nói với cô rằng anh mới được thăng chức và muốn mới cô vào vị trí còn trống ở London, rằng ghế chỉ đạo là của cô và đội sẽ là của cô bất cứ khi nào cô muốn. Anh cũng nói rằng anh xin lỗi vì không đến dự đám tang của cô vì bị giữ lại Prague, và anh cũng hoàn toàn không ngạc nhiên với việc cô còn sống khi mà anh vẫn luôn để mắt đến cô.

● "Run (Part 2)"

Trong “Run”, Prentiss gọi Clyde sau vụ nổ ở nhà băng. Anh nói mình lấy làm tiếc vì những gì xảy ra với đội của cô và hỏi rằng mọi người có ổn không. Anh cũng nhắc lại lời mời cô tới trụ sở ở Anh, cô có đáp lại rằng giờ giấc của anh lúc nào cũng dở cả. Vào cuối tập, Prentiss đã nhìn các đồng đội của mình một cách đầy tiếc nuối, rõ ràng ám chỉ việc cô sẽ nhận lời mời của Interpol và sẽ rời khỏi BAU. Trong mùa tám, có cảnh cho thấy cô cuối cùng cũng tới London và khá là hài lòng với công việc của mình.

• • • Các lần xuất hiện

➣ Mùa sáu
● "Coda"
● "Valhalla"
● "Lauren"

➣ Mùa bảy
● "Hit"
● "Run"

• • • Credit

• Nguồn: Wikia • Dịch: Kei • BBCode: Kei
{ Lucifer 's "Main" Wiki Projects }
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng bài viết.