oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 1 của 1
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      31-01-2015
      Bài viết
      123
      Cấp độ
      3
      Reps
      143

      [Review] Liar Game - Yokoya & Nao - Domination or Truth


      Yokoya & Nao : Domination or Truth

      Người viết: Momoko


      Chỉ là một chút cảm xúc trong lúc tâm trạng rối bời


      Chắc hẳn đối với fan của những bộ manga tâm lý “hack não” thì cái tên Liar Game không còn gì xa lạ nữa . Đó là một câu chuyện cực kì lôi cuốn kể về một trò chơi mà những người chơi phải lừa dối lẫn nhau để tranh giành giải thưởng là một số tiền lớn lên tới vài tỷ yên Nhật. Kẻ chiến thắng sẽ bỏ túi một số tiền lớn còn kẻ thua cuộc thì , ngược lại , phải mang trên vai một món nợ khổng lồ .

      Ban đầu , mình tìm đến Liar Game vì đơn thuần vì sự "hack não" của nó . Thế nhưng lí do khiến mình đặt bộ này vào danh sách những bộ manga mà mình yêu thích không phải vì độ “hack não” thần thánh của nó mà là vì những ý nghĩa mà tác giả đã cố gắng truyền tải trong suốt bộ truyện.

      Trong trò chơi dối trá , ai ai cũng quay cuồng trong cơn mê của tham vọng . Bị tiền và nỗi sợ hãi làm lu mờ lí trí , trong đầu họ đã dần hình thành cái khái niệm.

      “ Nếu anh không lừa gạt người khác thì kẻ bị lừa , chính là anh.”

      Điều đó cũng chẳng có gì bất ngờ , một con người , khi đã bị lừa nhiều, suy nghĩ như vậy là hoàn toàn hợp lí , mất niềm tin vào con người hoàn toàn là điều dễ hiểu . Thế nhưng trong những con người đang chìm trong u mê ấy , vẫn có một con người dù bị lừa dối bao nhiêu lần vẫn không bao giờ đánh mất niềm tin vào con người . Đó là Kanzaki Nao – nhân vật chính của chúng ta - một cô gái ngây thơ , thật thà đến mức khờ dại . Nao là một cô gái có một trái tim nhân hậu. Lúc nào , cô cũng nghĩ cách để cứu những người chơi khác mà không màng đến lợi ích của bản thân mình . Nhiều khi mình phải bật ngửa (kèm theo một chút thán phục) vì độ ngây thơ và tốt bụng của cô ấy .

      Nao luôn cho rằng “Con người , không có ai là có trái tim của quỷ dữ cả” và nếu mọi người vứt đi những vị kỉ của bản thân mình thì tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc . Và cho dù có bị lừa dối không biết bao nhiêu lần thì Nao cũng không bao giờ từ bỏ lý tưởng cao đẹp của cô ấy .




      Lúc đầu , ai cũng cho rằng những điều Nao nói thật ngu ngốc và cô là một đứa ngốc không hơn không kém nhưng rồi họ dần dần hiểu ra ý nghĩa những lời Nao nói và đứng về bên cô để chống lại cái ác . Bước chân vào chiến trường Liar Game , cô đã bị lừa dối rất nhiều nhưng đổi lại , cô cũng có được những người bạn chân thành như Fukunaga , Akagi , Makizono…

      Tuy nhiên có ánh sáng thì phải có bóng tối , có cái thiện thì hẳn phải có cái ác . Đối lập hoàn toàn với con người ngây thơ , nhân hậu như Kanzaki Nao là một kẻ ích kỉ , chỉ nghĩ đến bản thân mình . Đó là Yokoya !

      Nếu như đối với Nao , không có con người nào là có trái tim của quỷ dữ thì đối với Yokoya , con người chỉ là những sinh vật hèn hạ , thấp kém , sẵn sàng phản bội lẫn nhau vì lợi ích của bản thân và việc “mọi người vứt đi những vị kỉ của bản thân và đoàn kết cùng nhau chiến thắng” chỉ là một chuyện hoang đường của một kẻ ngu ngốc thích mơ mộng hảo huyền.

      Yokoya luôn cho rằng con người là những sinh vật không thể tin tưởng , kẻ mà ta có thể tin chỉ có thể là bản thân mình . Cuộc đời hắn là một chuỗi những dối trá , hắn không tin tưởng bất kì ai , không có bất kì ai là bạn bè . Sống 20 năm trên cuộc đời , gặp không biết bao nhiêu người nhưng hắn chỉ có hai loại người xung quanh mình : nô lệ - những kẻ xung xoe nịnh bợ hắn để cầu mong được sự ưu ái của hắn và kẻ thù – những kẻ căm ghét hắn , không chịu phục tùng sự thống trị của hắn . Dĩ nhiên , những kẻ đó sẽ nhận lấy kết cục chẳng-mấy-chi-là-tốt-đẹp mà Yokoya ban cho với không một chút thương hại.



      Yokoya muốn đánh bại Nao và Akiyama . Muốn hai người mà hắn căm ghét tận xương tủy phải mang trên mình một món nợ lớn và không thể vực dậy được , nhưng có một lý do mạnh mẽ hơn lý do đó nữa , đó là hắn muốn hủy hoại tâm hồn thánh thiện của Kanzaki Nao . Muốn cô thôi cái nụ cười thánh thiện đó . Muốn hủy hoại lý tưởng sống của cô . Muốn cô phải đau khổ thừa nhận rằng hắn là đúng còn cô là sai .


      Tuy vậy , dù làm mọi cách , hắn cũng không thể vấy bẩn tâm hồn Nao , dù chỉ là một chút . Lúc nào , cô cũng nghĩ đến lợi ích của những người xung quanh . Lúc nào , cô cũng đứng về phía chống lại hắn . Và thật không hiểu nỗi , như một chất xúc tác kì lạ nào đó . Những lúc hắn gần như đã nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay thì sự ngây thơ thánh thiện của cô lại vô tình giúp những kế hoạch thiên tài của Akiyama hoàn thiện , lôi hắn từ ngai vàng chiến thắng xuống thành vực sâu thảm bại . Hắn căm ghét cô , khinh bỉ cô. Hắn muốn hủy diệt cô và Akiyama trong khi cô muốn đánh bại hắn để cứu lấy những người chơi khác.

      Cả hai đều ngoan cố không chịu thừa nhận rằng người kia đúng và không chịu từ bỏ quan điểm của mình về con người , cũng như về cuộc sống thế nên đã tạo nên một mối quan hệ khá thú vị .


      Nhiều khi mình cũng nghĩ nhiều về quan điểm của Yokoya và Nao . Mình phải thừa nhận rằng những gì Nao nói là đúng , rằng niềm tin giữa con người với con người sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn và không có ai là hoàn toàn xấu xa đến hết thuốc chữa nhưng Yokoya cũng chẳng sai khi hành động một cách vô cảm như vậy .

      Đồng ý là ngây thơ , thật thà là tốt nhưng quá ngây thơ , thật thà thì sẽ chuyển sang một level mới mà người ta gọi đó là “ngu ngốc”. Bạn có bao giờ tự hỏi : Nếu như Akiyama Shinichi chưa bao giờ đặt dấu chân vào cuộc đời Kanzaki Nao thì sẽ như thế nào không ? Mình có thể hình dung ra cảnh cô ấy khóc lóc trong đau khổ vì bị người thân của mình lừa gạt hoặc nếu cô ấy có đứng lên chống lại bọn họ thì kết cục của cô ấy vẫn sẽ là thảm bại bởi cô ấy không thể lừa dối , không thể làm hại dù chỉ là một cành hoa . Nếu như Akiyama Shinichi không hề xuất hiện trong cuộc đời cô ấy , mình nghĩ , tương lai của cô ấy sẽ rất tăm tối .

      Yokoya cũng là một ví dụ . Khi được nghe Kikuzawa kể về quá khứ của Yokoya , mình đã suy nghĩ : “Nếu như Yokoya không trở thành kẻ thống trị trường học , chắc chắn hắn sẽ là mục tiêu của bọn bắt nạt và kết thúc cuộc đời học sinh trong ác mộng .” Trong trò cắt giảm biên chế cũng vậy , Yokoya cũng là mục tiêu của các người chơi , nếu hắn ta không thông minh , không nắm rõ những góc khuất trong tâm hồn của con người thì có lẽ hắn ta đã thua và phải mang nợ .

      Thế nên chẳng cần xét đến chuyện bạn là phản diện hay chính diện . Bạn không có sức mạnh thì chắc chắn bạn sẽ thua . Và khi bạn thua rồi thì bạn sẽ chẳng có quyền lên tiếng nữa .

      Dẫu thế mình cũng thấy cái quan niệm “Con người là những sinh vật phản bội lẫn nhau để thỏa mãn nhu cầu bản thân” hay”Kẻ thống trị không có bạn bè , anh ta chỉ có nô lệ và kẻ thù” nó có hơi phiến diện . Đúng là có rất nhiều kẻ dối trá trên cuộc đời này nhưng không thể sống mà không tin tưởng lẫn ai . Có nhiều lúc mọi thứ không đi theo hướng ta muốn và dù bạn có đồng ý hay không thì những lúc đó con người cần một người bạn ở bên cạnh giúp đỡ . Giống như trong kinh doanh vậy , người ta thường bảo rằng trong thương trường là không có chỗ cho tình cảm thế nhưng ai có thể phủ nhận tính quan trọng của tình bạn ? Ai sẽ dìu bạn trong lúc bạn vấp ngã ? Ai sẽ chia sẻ niềm vui cùng bạn khi chiến thắng ?

      Thế nên mới thấy sống thật là khó . Thánh thiện quá cũng không được mà ác độc quá cũng không xong .

      Yokoya và Nao – 2 con người mang trong mình 2 lý tưởng sống khác nhau . Một người sống để chứng tỏ trên thế gian này vẫn còn có niềm tin và hy vọng . Một kẻ sống chỉ để mang đến đau khổ cho người khác và tìm kiếm niềm vui cho riêng mình. Cả 2 là kẻ thù không chỉ trên mặt trận đấu trí mà còn trong lý tưởng và quan điểm sống. Tuy nhiên chúng ta không thể nói rõ ai mới thực là kẻ đúng , kẻ sai bởi chúng ta đều rất khó khăn để trả lời câu hỏi :

      “Phải sống như thế nào mới đúng ?” .


      Sửa lần cuối bởi Momoko; 17-04-2015 lúc 20:55.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:19.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.