I Can't Even Breathe Without You

Tác giả: Eda Yuuri

Link onl: http://mangapark.com/manga/i-can-t-e...he-without-you


Bộ này khá nổi tiếng rồi, không ai không biết hen?

Uke và seme là bạn thân từ nhỏ. Seme là công nhân viên chức, giỏi giang. Uke là tác giả truyện tranh. Hai người sống cùng một chung cư, phòng sát bên nhau. Thật ra seme rất có tiền, mua nhà mới dư sức, anh ở căn hộ đó chỉ vì lo cho uke. Seme như bà mẹ hiền lo ăn lo mặc, thậm chí uke tắm xong ảnh còn cầm cục phấn sẵn để thoa cho ẻm khỏi bị nổi sảy. Chuyện cắt móng tay, đút ăn, chải tóc, sấy khô tóc cho uke thì thường như cơm bữa.

Uke làm việc đến khuya là có seme túc trực nấu ăn nấu uống, giúp đỡ công việc này nọ. Uke thường nằm ngủ chung với seme nữa, nói chung bé rất dựa dẫm vào anh. Nhưng rồi cân bằng này bị phá vỡ. Trợ lý mới thích uke nên giành làm công việc của seme, còn bảo uke lớn rồi hãy để ẻm tự lập. Bên kia seme có cô gái theo đuổi. Thế là hai người dần xa nhau, seme cũng cảm thấy cứ ở cạnh uke thì ảnh sẽ không chịu nổi mà đè ẻm ra, cho nên xa nhau thì hơn. Seme suy nghĩ nghiêm túc có nên nhận lời quen bạn gái hay thậm chí là kết hôn không.

Thế nhưng thiếu seme thì uke sẽ 'tôi không thể thở nổi nếu thiếu anh'. Cậu đáng thương đêm khuya đập cửa phòng seme, ngồi co ro trước cửa như con mèo nhỏ đi lạc. Không thèm ăn uống gì, thiếu ngủ. Seme lén đứng nhìn tất cả, đau lòng như cắt. Cuối cùng anh không chịu nổi chạy vào dọn dẹp nhà cửa, tắm rửa cho uke. Uke ôm chặt chân anh, khóc nước mắt nước mũi tèm lem không cho anh đi đâu nữa.

Seme bất đắc dĩ thở dài, thổ lộ nỗi lòng với 'con nít'. Anh không biết cậu nhận lời chỉ vì sợ anh bỏ đi, thói quen dựa dẫm vào anh hay vì tình yêu. Nhưng mà, cậu không thể sống thiếu anh, đó là điều chắc chắn.