-
Gửi bởi
Hiroshi
Aoki Hagane no Arpeggio đoạn Iona a.k.a I-401 đụng độ Takao
Mãi mới có người trả lời đúng.Kancolle còn chưa lên sóng mà các thím cứ đòi.Còn Yamato là BB chứ ko phải CA.Thôi cho cái khác:sau chiến tranh,anh trở về,nắm tay người cùng đi giữa nơi thảo nguyên quê hương nàng.
-
Gửi bởi
i-love-IJN
Mãi mới có người trả lời đúng.Kancolle còn chưa lên sóng mà các thím cứ đòi.Còn Yamato là BB chứ ko phải CA.Thôi cho cái khác:sau chiến tranh,anh trở về,nắm tay người cùng đi giữa nơi thảo nguyên quê hương nàng.
Cái này generic quá mức. Valkyria Chronicles (đang chơi nên đoán luôn)
Cái gosick cũng return after the war, nhưng không phải quê hương nàng cũng không phải thảo nguyên LOL
Essentially, people live in one of two ways.
Either they live in awareness
of their own worthlessness,
or they live in awareness
of the worthlessness of the world..
Two ways.
Either you allow your value
to be absorbed by the world,
or you chisel away at the world’s value
and make it your own..
-
Dời qua đây nào...
Thằng nhỏ đòi lên thuyền mà thằng thanh niên chơi quả đầu đỏ không cho, nên thằng nhỏ bực quá nó tự cầm dao rạch mặt mình một phát để thể hiện mình không còn là con nít...
-
Gửi bởi
LLTD
Dời qua đây nào...
Thằng nhỏ đòi lên thuyền mà thằng thanh niên chơi quả đầu đỏ không cho, nên thằng nhỏ bực quá nó tự cầm dao rạch mặt mình một phát để thể hiện mình không còn là con nít...
^One Piece, đoạn Luffy đòi lên thuyền cùng ra biển nhưng bị Shank từ chối rồi bảo cậu còn quá nhỏ, thế là trẻ trâu nhà ta lấy dao rạch mặt để chứng tỏ bản lỉnh......
....
....
Thử cái này xem,
...Một hạm đội tàu tàu trên biển Địa Trung Hải đang cố tấn công 1 vật thể khổng lồ bằng nhửng khẩu pháo đáng tự hào của họ, nhưng hởi ôi mọi vủ khí của họ đều vô hiệu trước cái thứ đó, ..mọi hi vọng đã tắt....từng chiếc tàu trở thành mồi cho vật thể đó rồi.....chìm dần xuốn biển sâu, cho tới khi họ thấy phương trời xa có một ánh sáng màu nhiệm đang cố bảo vệ họ, anh chàng hoa tiêu thốt lên :".....là mặt trời đó trên nền trắng,....."
Sửa lần cuối bởi Senkaze.XIII; 07-12-2014 lúc 17:26.
-
có vẻ vui, cho tham gia với
Đề : Tớ đang đi cùng mẹ và các anh chị em. ''ý, có con chim!''......ơ, mẹ đâu rồi ? nhà đâu rồi?bome!! tớ tiến lại gần con chó gần đó : ''Cậu thấy mẹ tớ đâu không?'', con chó sủa lên một tiếng. oaaaaa,hết hồn !!!!Chiếc xe tải chạy ngang qua.......Đáng sợ quá!!Tớ chạy đi.Tớ chạy đến một bãi đât6s trống và thiếp đi. Khi tỉnh dậy, tớ thấy mình đang ở trong một ngôi nhà. Đáng sợ quá!! Tớ muốn về nhà.
(ờ thì đóng vai nhân vật kể lại câu chuyện thôi mà, chắc hok phạm luật đâu ha)
Therapist: Sad Miao isn't real, it can't hurt you.
Sad Miao:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
hmmm, để ý kĩ luật game đi nào, đừng spam nhiều câu hỏi quá khi còn chưa trả lời hết mấy câu trước
-
Gửi bởi
Senkaze.XIII
^One Piece, đoạn Luffy đòi lên thuyền cùng ra biển nhưng bị Shank từ chối rồi bảo cậu còn quá nhỏ, thế là trẻ trâu nhà ta lấy dao rạch mặt để chứng tỏ bản lỉnh......
....
....
Thử cái này xem,
...Một hạm đội tàu tàu trên biển Địa Trung Hải đang cố tấn công 1 vật thể khổng lồ bằng nhửng khẩu pháo đáng tự hào của họ, nhưng hởi ôi mọi vủ khí của họ đều vô hiệu trước cái thứ đó, ..mọi hi vọng đã tắt....từng chiếc tàu trở thành mồi cho vật thể đó rồi.....chìm dần xuốn biển sâu, cho tới khi họ thấy phương trời xa có một ánh sáng màu nhiệm đang cố bảo vệ họ, anh chàng hoa tiêu thốt lên :".....là mặt trời đó trên nền trắng,....."
Strike witches 2 phải hok?
-
Gửi bởi
Senkaze.XIII
Thử cái này xem,
...Một hạm đội tàu tàu trên biển Địa Trung Hải đang cố tấn công 1 vật thể khổng lồ bằng nhửng khẩu pháo đáng tự hào của họ, nhưng hởi ôi mọi vủ khí của họ đều vô hiệu trước cái thứ đó, ..mọi hi vọng đã tắt....từng chiếc tàu trở thành mồi cho vật thể đó rồi.....chìm dần xuốn biển sâu, cho tới khi họ thấy phương trời xa có một ánh sáng màu nhiệm đang cố bảo vệ họ, anh chàng hoa tiêu thốt lên :".....là mặt trời đó trên nền trắng,....."
thấy quen quen, hình như là: Eureka Seven Ao thì phải
Gửi bởi
kathoangtuoq
có vẻ vui, cho tham gia với
Đề : Tớ đang đi cùng mẹ và các anh chị em. ''ý, có con chim!''......ơ, mẹ đâu rồi ? nhà đâu rồi?bome!! tớ tiến lại gần con chó gần đó : ''Cậu thấy mẹ tớ đâu không?'', con chó sủa lên một tiếng. oaaaaa,hết hồn !!!!Chiếc xe tải chạy ngang qua.......Đáng sợ quá!!Tớ chạy đi.Tớ chạy đến một bãi đât6s trống và thiếp đi. Khi tỉnh dậy, tớ thấy mình đang ở trong một ngôi nhà. Đáng sợ quá!! Tớ muốn về nhà.
(ờ thì đóng vai nhân vật kể lại câu chuyện thôi mà, chắc hok phạm luật đâu ha)
Chii`s Sweet Home
-
Thử câu chơi:sau khi cả lũ rủ nhau sang USA chơi,mọi thứ đều "tốt đẹp":! chị trở lại như cũ,2 con les,2 đứa lolicon+les và 1 chị làm teddy bear suốt kiếp
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:33.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu