[Bài review viết muộn nhân ngày phát hành BD/DVD của phim]

Cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày ra rạp xem phim, tôi tự hỏi ấn tượng của mình còn sót lại với bộ phim này là gì? Có lẽ chẳng còn gì nhiều, ngoài cái tên phim nghe khá... "mùi tai", một chút tóm tắt về nội dung, và chẳng bao lâu nữa sẽ chỉ còn nhớ đến một điều: đây là movie đầu tiên mà Mari Okada làm đạo diễn.

Vậy thì Mari Okada, với cương vị đạo diễn lẫn viết kịch bản, đã làm được gì cho bộ phim đầu tay của mình? Một bộ phim hay! Phải, hay về mặt tổng thể câu chuyện, với một kịch bản đầy tham vọng đã đẩy thời lượng phim lên đến gần 2 giờ đồng hồ, và rồi phơi bày ra đó cả cuộc đời của một nhân vật từ lúc lọt lòng được một thiếu nữ nuôi nấng cho đến khi già yếu rồi chết đi, vẫn bên vòng tay cũng của người mẹ trẻ "Mãi mãi tuổi hai mươi" ấy. Nhưng vẫn không đủ, phim buộc phải có những "bước nhảy thời gian", tức là timeskip nhiều chỗ, khiến người xem khó chịu vì làm đứt quãng mạch phim, mà đôi khi nhảy dài đến mức... vô duyên. Than ôi, Okada ơi hỡi, tại sao nó không phải là một TV series mà lại biến thành movie thế hử?

Và thế là một bộ phim drama-kiểu-Okada trong lốt fantasy ra đời, vừa quen vừa lạ. Không đọc giới thiệu gì cả nhé, chỉ cần nhìn vào poster và tên phim thôi, 99% sẽ bảo: đây là một bộ phim tình-cảm-nam-nữ lãng mạn. Lầm rồi nhé! (Hoặc bị lừa rồi nhé!) Đấy là hai mẹ con, nói cách khác đây là drama về tình mẫu tử. Trong review trước của cậu Sakai Yujji có nhắc đến "Wolf Children" (2012), một bộ anime của đạo diễn Mamoru Hosoda mà tôi cũng phải công nhận là rất hay về tình mẫu tử. Trong khi movie mới nhất của ông là "Mirai no Mirai" (2018) không đạt được tầm cỡ như bộ phim trước kia, tôi đã trông chờ hơn vào tác phẩm của Mari Okada, nhưng đến khi xem thì rất tiếc, "Maquia" vẫn tỏ ra...thiếu muối, thành ra hơi nhạt. "Maquia" dù sao vẫn là Okada, nó trộn lẫn các gia vị của tình mẫu tử, tình cảm nam nữ, xen lẫn một chút loạn luân và quả NTR đắng ngắt sau mỗi lần nhảy timeskip của phim. Tôi một thoáng rùng mình nhưng rồi phải thầm cảm ơn Mari Okada đã không biến bộ phim trở thành một thứ incest trên màn ảnh rộng.

Mỗi người có thể có nhận xét khác nhau về bộ phim mình xem. Với cá nhân tôi, "Maquia" vẫn là một bộ phim hay và đáng xem, nhưng từ chối xem đây là một bộ phim xuất sắc. Mặc dù không thành công lắm về mặt thương mại, xét về doanh thu phòng vé khi công chiếu ở Nhật cũng như ở VN, có thể nói Mari Okada đã có một tác phẩm đầu tay chất lượng và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào những bộ phim sau này của bà sẽ càng hay và hấp dẫn hơn nữa. Hôm nay 26/10 là ngày phim chính thức phát hành BD/DVD, những bạn nào chưa có dịp xem hoặc muốn xem lại sẽ không phải chờ lâu nữa để được thưởng thức bộ phim đầu tiên Mari Okada đạo diễn này.

Điểm đánh giá: 7/10