Có đoạn Shoko vào bệnh viện tháo 1 bên máy trợ thính ra, lúc xem cứ tưởng là bên tai đó khỏi, đến cuối phim thì ngờ ngợ hình như là không phải mà là tai đó điếc hẳn. Hóa ra nghi ngờ đúng à
Có đoạn Shouko nằm trên giường khóc, Yuzuru chạy vào tính khoe cái ví con mèo mà sững lại rồi đi đến cạnh Shouko đấy.
Vừa xem ở rạp xong, mình thật sự là không ấn tượng lắm với phim này.
Trên quan điểm của một người chưa từng đọc qua manga thì phim chỉ dừng ở múc tạm ổn
Nội dung phim khá ổn , drama tàm tạm, và nhịp điệu thì cứ tà tà đúng kiểu KyoAni.
Phần tệ nhất của phim là khai thác nhân vật , đặt biệt là diễn biến tâm lí dàn nhân vật phụ vốn rất đông và có ảnh hưởng lớn tới cốt truyện lại quá ít cảnh, trong khi những đoạn như lúc Shouko khám bệnh về xong nằm khóc khiến mình chả hiểu mô tê gì, và ngay nhưng cảnh sau củng chả đề cập gì nửa khiến mình tự hỏi nó có cần thiết hay không ???
- 2 thằng bạn tiểu học của main bốc hơi hoàn toàn sau gần như hoàn toàn ở phần sau phim, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện trong đoạn hồi tưởng của Ishida lúc gần end phim, tương tự với thanh niên tóc đỏ, chỉ xuất hiện đúng vài cảnh rồi xong.....
- Vài cảnh trước mẹ của Shouko còn ghét main ra mặt nhưng mấy cảnh sau thì lại chấp nhận main quá dễ dàng
- Mấy cô bạn thời tiểu học thì chỉ xuất hiện để câu drama thì phải, phản ứng và thái độ của các nhân vật này mỗi lần xuất hiện đều khác nhau, nhưng lí do dẫn đến cái kiểu phản ứng này thì ...???
- Phần của Shouko củng không ổn, diễn biến tâm lí quá nhanh, và nhất là lí do dẫn đến việc em ý muốn tự sát khá là mờ mịt. Nửa đầu phim thì mình còn ấn tượng với Yuzuru nhiều hơn cả Shouko, tiếc là nửa sau ẻm củng chìm nghỉm nốt
- Tâm lí khai thác ổn nhát là của Ishida, nhưng nói thật là mình cảm thấy main phản ứng hơi quá ( và hơi bị gay). Nhưng tựu chung củng tốt.
- Diễn biến tâm lí của các nhân vật có quá nhanh và không sâu sắc như mình kì vọng. Nói thật nếu không nhờ thằng bạn mình kế bên giải thích thì mình củng chẳng hiểu cái mô tê gì. ( Cơ mà thấy hắn phàn nàn liên tục về mấy đoạn bị cắt có nhiều đoạn quan trọng, và timeline bị rối........ không biết đúng không ?)
Phần có lẻ tốt nhất của phim là art, đúng chất KyoAni, cơ mà thật sự củng không ấn tượng nửa vì đã quá quen rồi.
Nhạc nhẽo tàm tạm, nhiều đoạn hơi ồn ào không cần thiết ( không rỏ do phim hay CGV f*ck up)
Tóm lại nếu hỏi mình phim này xem đáng tiền không......đáng. Đặt biệt là những ai thích mấy câu chuyện tình lãng mạng, đầy sống gió, đậm chất drama, nhưng củng nhẹ nhàng ý nghĩa thì đây là sự lựa chọn tốt.
Chỉ tiếc là thời lượng ít mà nội dung nhiều, khiên đôi khi xem cảm giác nội dung quá gượng ép. phải chi nó là TV serial thì tốt hơn nhiều.
Sửa lần cuối bởi Senkaze.XIII; 23-05-2017 lúc 21:19.
Có đoạn Shoko vào bệnh viện tháo 1 bên máy trợ thính ra, lúc xem cứ tưởng là bên tai đó khỏi, đến cuối phim thì ngờ ngợ hình như là không phải mà là tai đó điếc hẳn. Hóa ra nghi ngờ đúng à
Thực ra nếu bạn để ý vẻ mặt của bà Shoko và Shoko lúc đó thì cũng có thể mường tượng ra rồi. :<
Gửi bởi chumeo_di_hia
Nhiêu 1 vé?
Google hân hạnh cung cấp từ khóa "Koe no Katachi" và "CGV" cho bạn.
Vừa xem ở rạp xong, mình thật sự là không ấn tượng lắm với phim này.
Trên quan điểm của một người chưa từng đọc qua manga thì phim chỉ dừng ở múc tạm ổn
Nội dung phim khá ổn , drama tàm tạm, và nhịp điệu thì cứ tà tà đúng kiểu KyoAni.
Phần tệ nhất của phim là khai thác nhân vật , đặt biệt là diễn biến tâm lí dàn nhân vật phụ vốn rất đông và có ảnh hưởng lớn tới cốt truyện lại quá ít cảnh, trong khi những đoạn như lúc Shouko khám bệnh về xong nằm khóc khiến mình chả hiểu mô tê gì, và ngay nhưng cảnh sau củng chả đề cập gì nửa.....
- 2 thằng bạn tiểu học của main bốc hơi hoàn toàn sau gần như hoàn toàn ở phần sau phim, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện trong đoạn hồi tưởng của Ishida lúc gần end phim, tương tự với thanh niên tóc đỏ, chỉ xuất hiện đúng vài cảnh rồi xong.....
- Vài cảnh trước mẹ của Shouko còn ghét main ra mặt nhưng mấy cảnh sau thì lại chấp nhận main quá dễ dàng
- Mấy cô bạn thời tiểu học thì chỉ xuất hiện để câu drama thì phải, phản ứng và thái của các nhân vật này mỗi lần xuất hiện đều khác nhau, nhưng lí do dẫn đến cái kiểu phản ứng này thì ...???
- Phần của Shouko củng không ổn, diễn biến tâm lí quá nhanh, và nhất là lí do dẫn đến việc em ý muốn tự sát khá là mờ mịt. Nửa đầu phim thì mình còn ấn tượng với Yuzuru nhiều hơn cả Shouko, tiếc là nửa sau ẻm củng chìm nghỉm nốt
- Tâm lí khai thác ổn nhát là của Ishida, nhưng nói thật là mình cảm thấy main phản ứng hơi quá ( và hơi bị gay). Nhưng tựu chung củng tốt.
- Diễn biến tâm lí của các nhân vật có quá nhanh và không sâu sắc như mình kì vọng. Nói thật nếu không nhờ thằng bạn mình kế bên giải thích thì mình củng chẳng hiểu cái mô tê gì. ( Cơ mà thấy hắn phàn nàn liên tục về mấy đoạn bị cắt có nhiều đoạn quan trọng, và timeline bị rối........ không biết đúng không ?)
Phần có lẻ tốt nhất của phim là art, đúng chất KyoAni, cơ mà thật sự củng không ấn tượng nửa vì đã quá quen rồi.
Nhạc nhẽo tàm tạm, nhiều đoạn hơi ồn ào không cần thiết ( không rỏ do phim hay CGV f*ck up)
Tóm lại nếu hỏi mình phim này xem đáng tiền không......đáng. Đặt biệt là những ai thích mấy câu chuyện tình lãng mang, đầy sống gió đậm chất drama, nhưng củng nhẹ nhàng ý nghĩa thì đây là sự lựa chọn tốt.
Chỉ tiếc là thời lượng ít mà nội dung nhiều, khiên đôi khi xem cảm giác nội dung quá gượng ép. phải chi nó là TV serial thì tốt hơn nhiều.
đọc truyện đi bạn, movie này tuy rush có phần thái quá nhưng về mặt hình thức lại rất được, điểm cộng bù điểm trừ
nội dung thì trong truyện miêu tả nội tâm nhân vật kĩ hơn nhiều, thế nên chuyển thể trong thời lượng ngắn như vậy cảm thấy gượng ép là đương nhiên
Vừa xem ở rạp xong, mình thật sự là không ấn tượng lắm với phim này.
Trên quan điểm của một người chưa từng đọc qua manga thì phim chỉ dừng ở múc tạm ổn
Nội dung phim khá ổn , drama tàm tạm, và nhịp điệu thì cứ tà tà đúng kiểu KyoAni.
Phần tệ nhất của phim là khai thác nhân vật , đặt biệt là diễn biến tâm lí dàn nhân vật phụ vốn rất đông và có ảnh hưởng lớn tới cốt truyện lại quá ít cảnh, trong khi những đoạn như lúc Shouko khám bệnh về xong nằm khóc khiến mình chả hiểu mô tê gì, và ngay nhưng cảnh sau củng chả đề cập gì nửa khiến mình tự hỏi nó có cần thiết hay không ???
- 2 thằng bạn tiểu học của main bốc hơi hoàn toàn sau gần như hoàn toàn ở phần sau phim, nhưng cuối cùng vẫn xuất hiện trong đoạn hồi tưởng của Ishida lúc gần end phim, tương tự với thanh niên tóc đỏ, chỉ xuất hiện đúng vài cảnh rồi xong.....
- Vài cảnh trước mẹ của Shouko còn ghét main ra mặt nhưng mấy cảnh sau thì lại chấp nhận main quá dễ dàng
- Mấy cô bạn thời tiểu học thì chỉ xuất hiện để câu drama thì phải, phản ứng và thái độ của các nhân vật này mỗi lần xuất hiện đều khác nhau, nhưng lí do dẫn đến cái kiểu phản ứng này thì ...???
- Phần của Shouko củng không ổn, diễn biến tâm lí quá nhanh, và nhất là lí do dẫn đến việc em ý muốn tự sát khá là mờ mịt. Nửa đầu phim thì mình còn ấn tượng với Yuzuru nhiều hơn cả Shouko, tiếc là nửa sau ẻm củng chìm nghỉm nốt
- Tâm lí khai thác ổn nhát là của Ishida, nhưng nói thật là mình cảm thấy main phản ứng hơi quá ( và hơi bị gay). Nhưng tựu chung củng tốt.
- Diễn biến tâm lí của các nhân vật có quá nhanh và không sâu sắc như mình kì vọng. Nói thật nếu không nhờ thằng bạn mình kế bên giải thích thì mình củng chẳng hiểu cái mô tê gì. ( Cơ mà thấy hắn phàn nàn liên tục về mấy đoạn bị cắt có nhiều đoạn quan trọng, và timeline bị rối........ không biết đúng không ?)
Phần có lẻ tốt nhất của phim là art, đúng chất KyoAni, cơ mà thật sự củng không ấn tượng nửa vì đã quá quen rồi.
Nhạc nhẽo tàm tạm, nhiều đoạn hơi ồn ào không cần thiết ( không rỏ do phim hay CGV f*ck up)
Tóm lại nếu hỏi mình phim này xem đáng tiền không......đáng. Đặt biệt là những ai thích mấy câu chuyện tình lãng mang, đầy sống gió đậm chất drama, nhưng củng nhẹ nhàng ý nghĩa thì đây là sự lựa chọn tốt.
Chỉ tiếc là thời lượng ít mà nội dung nhiều, khiên đôi khi xem cảm giác nội dung quá gượng ép. phải chi nó là TV serial thì tốt hơn nhiều.
Theo truyện thì timeline đi từ nhỏ tới lớn, còn movie thì sắp đặt như vậy để cho người chưa đọc hiểu là Ishida đang ở tuổi 17 ở đầu phim vì đâu mà có ý định " nhảy dù".
Các yếu tố bắt nạt học đường hay sub plot của mỗi nhân vật phụ được giảm nhẹ và cắt bớt , nếu đọc lại sẽ thấy các tình tiết bị nhồi nhét với biên tập lại rất nhiều khi so với manga.
_________
Chỉ có cái mình không hài lòng ở đây là chất lượng dịch chỉ ở mức trung bình, tàm tạm. Chắc chắn là do thằng CGV khi mua phim có kèm engsub sẵn, sau đấy thuê 1 thằng dịch lại từ bản sub eng đấy.
Chỉ có cái mình không hài lòng ở đây là chất lượng dịch chỉ ở mức trung bình, tàm tạm. Chắc chắn là do thằng CGV khi mua phim có kèm engsub sẵn, sau đấy thuê 1 thằng dịch lại từ bản sub eng đấy.
Phải là fan của anime thì dịch mới hay. Mấy thằng dịch ngoài rạp ko hiểu văn hóa Nhật nên dịch chán.
phim chiếu ở nhiều rạp, bác có thể lên gg search giá tùy rạp có khuyễn mãi lẫn giá riêng
Còn rẻ nhất thì mình xem ở rạp quốc gia 50k vé vip vào sáng t2
Đánh dấu