Chào cả nhà tội đồ đã trồi lên rồi đây ạ ...notifications are raping me ...
bắt đầu đi làm + đi học + ... lý do chủ yếu là lười nên tối về lăn ra ngủ
... ps: có pet rồi sao
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Chào cả nhà tội đồ đã trồi lên rồi đây ạ ...notifications are raping me ...
bắt đầu đi làm + đi học + ... lý do chủ yếu là lười nên tối về lăn ra ngủ
... ps: có pet rồi sao
Có người mất tích đã trở về
» Tản mạn về giải Annie Awards 2017: "Your name" vs "Miss Hokusai" vs "The Red Turtle", mèo nào cắn mỉu nào?
» Tản mạn về "The Red Turtle" − Bộ phim hoạt hình do Studio Ghibli cùng Wild Bunch sản xuất và đề cử tại Oscar 2017
» Tản mạn về phim hoạt hình "When Marnie Was There" và đề cử tại Oscar 2016
» Tản mạn về Hayao Miyazaki: Đạo diễn huyền thoại của Studio Ghibli và của nền công nghiệp phim hoạt hình Nhật Bản
Event vẫn sẽ tiếp tục nhé ~~ @Kin giờ chị đã nhờ được 1 bạn tổng kết pm rồi, nhưng vẫn hơi đuối nên xin phép cả nhà cho delay vài hôm nữa
@Katepesama đã làm chư vị lo lắng nhưng tại hạ xin hứa sẽ tổ chức cho xong event ~~
@Kaldorei sếpppppp ~~ sao iem lại thành thuốc tẩy giun rồi ~~~~~~~~
@Fuuka Adachi: vắng mợ nên chợ vắng tanh ))))))))))
Btw, thuốc tấy giun cứ tưởng đang nói tên này: http://vnsharing.site/forum/member.php?u=5452
Essentially, people live in one of two ways.
Either they live in awareness
of their own worthlessness,
or they live in awareness
of the worthlessness of the world..
Two ways.
Either you allow your value
to be absorbed by the world,
or you chisel away at the world’s value
and make it your own..
nói mới nhớ đã từ rất lâu rồi chưa tẩy giun
từ hồi nuôi mèo + nó đẻ => nghịch mèo con = sinh vật đầy giun sán thì mình đã bị ám ảnh và cứ 6 tháng lại tự động uống thuốc 1 lần TTvTT
Đánh dấu