oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Trung Tâm Điện Ảnh - Âm nhạc > Điện Ảnh > Preview – Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 2 của 2
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Event][Review] Batman 2: The Dark Knight

      Batman 2: The Dark Knight
      Review, BBcode: Ookami


      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      .

      Đây là phần hai của người Dơi, và kẻ thù số một joker, một gã hề bệnh hoạn và thông mình,nói thật mình là fan của chế Joker. Không biết có phải do mình biến thái hay máu bệnh trong người giống gã không. Nói nói vậy nhưng gan mình nhỏ hởn ỗng nhiều

      Nội dung sơ sơ

      Cuộc sống của những cư dân thành phố Gotham bị đảo lộn do hàng loạt vụ giết người xảy ra mà không tìm ra hung thủ. Kẻ đứng sau tất cả âm mưu đen tối này là Joker, kẻ được các băng đảng trong thành phố thuê để trừ khử Người Dơi. Bộ 3 Người dơi – Trung úy Gordon – Luật sư Harvey Dent vốn gắn bó với nhau chống lại các thế lực xấu nay bị chia rẽ. Mọi chuyện sẽ diễn tiến ra sao? Hãy cùng theo dõi The Dark Knight để có câu trả lời.

      Soi mói cảm nhận tình tiết phim

      Gottham là thành phố của tội lỗi, nơi trú ẩn của băng đẳng mafia, tù nhân, nhưng sau khi người Dơi xuất hiện anh đã trấn áp được nó, nên những tên tội phạm ấy phải trốn chui, trốn nhủi, nhưng không có nghĩa là ai cũng sẽ như vậy, Joker một tên tội phạm bệnh hoạn đang gây náo loạn thành phố và người Dơi đang phải truy bắt. Cái màn tranh cãi ở quan tòa với công tố Dent thật sự tớ khổng hiểu gì cả, mục đích là đang để diễn tả sự tài năng của Dent hay sao, vì thật sự nó nhạt toẹt và như chơi trò con nít với nhau. Màn trích trích dãn công lý của Dent khác hay vì đã thuyết phục được Waye / người Dơi, những câu nói ý nghĩa mình thấy rất hay, rồi cả những công công nghệ vũ khí mới của người Dơi rất tuyệt. Pha hành động ở trên cao, bay lượn. Màn hành động tiếp theo của Joker thấy sự tàn bạo, và không run sợ trước ai, hắn cho nổ xe xủa thẩm phán, và chai rượu đựng acid của ủy viên, thật sự là chai rượu ấy gây ám ảnh tớ, có thể vì màn nổ bom giết quá bình thường, nhưng uống acid thì hẳn làm cảm giác chết từ từ trong đau đơn. Màn đánh nhau với người Dơi hắn không sợ hãi mà còn thích thú, hắn biết tình thế của mình, hắn đánh không lại thì đánh vào yếu điểm người dơi mà thoát thân. Đường nào thì hắn cũng àn toàn dời khỏi nếu thất bại. Cách ứng sử của ông Fox cũng rấy thẳng thắn, xoáy thẳng lòng tham và đuổi thẳng tới kẻ lợi dụng, hòng mưu lợi cho bản thân, sự bỉ ổi của anh ta, lợi dụng bí mật của Waye để đe dọa con người cứu cả thành phố. Màn truy bắt người dơi giả của Joker quá hay, quá đính, hắn ta vui đùa, giăng bẫy và ép cảnh sát làm theo. Khi bị bắt tớ tưởng kết thúc phim nhưng không ngờ hắn đã biết trước và còn chuẩn bị kế hoạch tiếp theo của mình. Mình không biết dùng từ gì để diễn tả được về kế hoạch của Joker quá hay, quá tỉ mỉ, quá tinh tế, quá thông minh. Hắn đã ép buộc được người Dơi lựa chọn thứ quan trọng của mình, vì hắn chắc chắn một trong hai người sẽ phải chết theo kế hoạch của mình, để bước kế tiếp của hắn thực hiện tiếp túc, hắn mua chuộc được Dent, hắn biết tuy Dent là một con người mạnh mẽ nhưng hắn lại có thể gục ngã bất cứ lúc nào bởi tình yêu, và hắn đã làm được, hắn khiến Dent trở thành con cờ cho bước cuối của hắn, và tiếp tục ép buộc người Dơi phải lựa chọn nếu cứu Dent thì hắn sẽ chịu đựng sử phỉ nhổ của xã hội, của mọi người. Còn nếu chọn chính mình thì tất cả điều luật mà người tên Dent ấy đã xây dựng ở Gotham sẽ sụp đổ, cái ác sẽ thống trị lại mọi thứ.


      Một kế hoạch quá sức thành công của hắn, vì dù thế nào đi nữa hắn cũng đã đạt được mục đích của mình. Còn người Dơi tuy được hạ được Joker nhưng anh đã phải sử dụng tất cả mọi thứ công nghệ nhân lực và mọi thứ mình có để vây bắt hắn nhưng cũng phải trả giá rất lớn. Thật sự ở ở phần này mình có một cảm giác là nếu anh không phải là tỷ phú thì có phải anh đã gục ngã trước Joker trồi không nữa ?

      Nhân vật / Heath Ledger

      Xin nói về Joker trước xem như là một đoạn tưởng niệm về diễn viên hóa thân vào vai gã hề bệnh hoạn này, và cũng vì mội nhân vật anh thể hiện quá hay quá xuất xắc

      Một tên tội phạm không như bất kỳ một tên tôi phạm nào, hắn có nét riêng của mình, một cách riêng khiến hắn được nổi bật, khiến mọi người phải chú ý. Hắn xem giết người, gây náo động là một cuộc chơi. Và hắn là người pha trò, người xác lập hình thức, không luật chỉ có hết mình. Hắn làm mọi thứ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Hắn là một kẻ thông minh, cái cách hắn và đồng bọn cướp nhà băng cũng như để phô trương, thông minh đến bệnh hoạn, nhìn màn trình diễn của hắn là cả một tính toán tỉ mỹ. Hắn ước lượng thời gian cảnh sát đến cũng là lúc hẵn hoàn thành xong việc. Nhìn hắn hành động cảm giác như loay hoay, ngờ nghệt, nhưng không ngờ mỗi hành động ấy chỉ là sở thích, tính tình thích pha trò của hắn. Rồi khi hắn tự nhiên đi khoan thai đi vào cuộc họp của bọn chùm thành phố, vẻ nham nhở, uy hiếp, đe dọa, và cả sự tự tin, cả cái cách nói và điệu bộ nó cũng xoáy xoáy não nữa. Tớ phải tua đi vài lần ở khúc đó để hiểu hắn đang nói gì. Rồi cả điệu bộ bảnh ao trước mặt quý cô Ravel. Và khúc kịch tính nhất màn đối thoại trong tù với người Doi, hắn nhởn nhơ, đùa giỡn với người Dơi, cách hắn ta thể hiện như để nói cho người Dơi biết đối với hắn, tra tấn hay làm đau chả có tác dụng gì, hẳn chỉ nói khi thật sự hắn muốn nói, cũng như hắn bị bắt khi thật sự hắn muốn bị bắt. Rồi cả hình dáng lúc ngồi trong khung sắt, cái vẻ mặt điềm tĩnh ngồi chờ đợi thứ hắn sắp đặt đang diễn ra, và cả cái nụ cười ngạo nghễ khinh bỉ bọn người đó của hắn đúng là cả một sự tuyệt diệu mà Heath Ledger đã mang vào cho nhân vật của mình. Rồi màn bỏ bùa tư tưởng Dent cũng nằm trong kế hoạch của hắn, hắn cô ý sắp đặt cái chết của Rachel để đánh vào tâm lý của Dent, và đó là màn trình diễn hay nhất của hắn, hắn muốn kẻ nhân danh công lý đứng lên phản bội công lý. Đây là nhân vật phản diện mình thấy rất bồ kết, một thằng hề tướng đi cũng như chế giễu, những tính cách điên loạn bệnh hoạn, tự tin, điềm tĩnh, hài hước, bí ẩn, cả đáng sợ nữa trong cái vẻ mặt chọc người của hắn. Nhưng không phải chỉ có thế, hắn còn khôn ngoan, tài trí, mưu mẹo, và có cả một khối óc phán đoan, suy sét không hề tầm thường, hắn đùa giỡn mọi người vì hắn biết được tâm lý kẻ khác, hắn mua chuộc tâm lý mọi người thành tay chân cho hắn, điều khiển tâm trí gã cảnh sát, và cả người Dơi. Nụ cười của hắn cũng đầy ám ảnh, và cái giọng cười nhạt toẹt như đang chế giễu người khác. Và bạn đã thấy màn trình diễn của hắn, mọi hành động của hắn đều là một bước tính toán chắc chắn, rất rất rất tuyệt. Một nhân vật phản diện rất hay qua phần biểu diễn của Heath Ledfer. Một tượng đại Joker cho những dòng movie anh hùng DC sau này, và cả những kẻ phản diện khác. Nhìn qua phim bạn có thể thế không có gì phải sợ hãi hay chả có cảm giác gì, nhưng nếu bạn ở vào trường hợp sống ở thành phố đó bạn sẽ hiểu được cảm giác lo sợ, và hoảng loạn mà Joker đó gieo rắc và để lại cho bạn. Một chút hơi không liên quan nhưng mình rất mong chờ Joker của Jared Leto nữa.






      Đánh giá chung

      Bộ này nếu nói hay thì đúng thật sự là rất hay những thật sự nó cũng có một vấn để tớ thấy rất nghiêm trọng lạ làm nội dung như vậy chả khác nào đang gieo rắc sự bệnh hoạng và cái ác cho con người. Khiến họ bắt trước Joker. Vì phần này mình chỉ thấy Joker, Joker và Joker, người dơi đã bị chìm khá nặng. Tuy công lý vẫn chiến thắng nhưng người anh hùng của công lý đã phải chịu kết cục quá đắng cay. Nội dung thật sự mình rất muốn cho 10 nhưng vì cái ý nghĩa đáng sợ của nó nên mình cho 9/10. Diễn viên thì mọi người đều diễn tốt trừ Rachel và Dent là thật sự hơi giống làm màu và cô Rachel ấy không biết phải do xấu ám ảnh không chứ diễn quá chán, biểu cảm của cô mình thấy chả khác gì mấy diễn viên tầm thường. Nhưng vì dàn diễn viên kia quá hay 9/10, nhạc 9/10.



      _
      _
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      15-08-2016
      Bài viết
      9
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      A movie worth watching. Thank you
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:48.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.