<<< Diễn biến trước!
"TẤT CẢ BÁM CHẶT LẤY THỨ GÌ ĐÓ! MAU LÊN!"
Đó là những lời cuối cùng của vị phó tướng mà các thành viên của Evol Squad nghe được trước khi toàn bộ chiếc máy bay rung lắc dữ dội, sau đó xoay vòng hướng thẳng xuống bên dưới. Ai trong khoang hành khách cũng cảm nhận được sức hút mãnh liệt của trọng lực, cơ thể họ như bị hút chặt lên phía trần máy bay, đặc biệt trong một vị thế rộng rãi như bây giờ thì tay chân, cơ thể va đập là điều không thể tránh khỏi.
Không một ai có thể báo trước được điều này, mới vài phút trước họ còn đang hạnh phúc vì đã cứu được những cư dân vô tội bên lằn ranh của sự sống và cái chết. Nay, chính họ lại vướng phải tình trạng ngặt nghèo ấy.
Có lẽ, tử thần là một kẻ thích đùa, một kẻ thích đùa hay cay cú.
Với thần kinh phản xạ hơn người trong hình dạng Evol, tất cả Evol Squad hầu như ai cũng đều nắm lấy được một thứ gì đấy từ lưng ghế cho đến những cột trụ ở khoang hạng nhất để có thể bám trụ cơ thể trước sự chao đảo dữ dội nọ.
- “AGH!!!”
- “Ối!”
Nhưng với cơ thể con người thì không được may mắn như vậy. Những tiếng la vừa rồi khiến các bạn nhận ra ngoài bản thân vẫn còn một vài người lính thuộc không quân Valhaven đang ở trong khoang hành khách giúp di tản dân chúng khi nãy giờ đã hoặc đang rơi thẳng về đuôi máy bay.
Trong tình hình hung hiểm này, nếu bỏ mặc chắc chắn họ sẽ không qua khỏi khi chiếc máy bay này va chạm với mặt đất. Nhưng, nếu ra tay cứu họ thì tính mạng của bản thân bạn cũng không được đảm bảo. Các bạn sẽ quyết định thế nào ?
Lựa chọn cho tất cả player đang có mặt trong máy bay:- A. Nhảy đến dùng thân người bảo vệ cho những người lính kia.
- B. Tình thế quá nguy cấp rồi, mạng ai nấy giữ vậy.
- C. Khác
Deadline Choice là 9h
Đánh dấu