|
|
Công cụ |
Hiển thị |
| 27.11.10AF
| Cống ngầm
| 2:20 A.M
Rời khỏi những con phố xa hoa và rực rỡ ánh đèn ở khu phía đông Valhaven, các bạn nhận ra mình đang đi về phía rìa thành phố, nơi còn khá hoang sơ với những khóm cây um tùm, che lấp bớt ánh sáng vốn đã thiếu hụt của cả đèn điện nhân tạo lẫn mặt trăng trên trời cao.
Nơi các bạn dừng chân, là một hệ thống ống thoát nước to lớn, được bảo vệ bởi vài lớp cổng sắt khóa trái bằng các bảng mạch vô cùng tinh vi, kèm theo đó là một lớp lưới điện lóe lên tia sáng rùng rợn ở sâu bên trong những thanh sắt to lớn.
Một cái ống cống, mà được vũ trang chẳng khác gì cổng vào của một tòa nhà chính phủ nào đó. Toàn bộ tin nhắn lẫn bản đồ đã bị hủy, giờ mọi người chẳng làm được gì khác, ngoài việc chờ đợi.
Nhìn nhau và chờ …
10 phút.
20 phút.
30 phút.
40 phút …
Thời gian: 27/11/10AF
Địa điểm: Cống
Liên quan: [0]
Giơ tay vẫy chào mấy người bạn màu đen mà nó hay gặp khi có việc phải xuống nơi này, đáp lại nó là tiếng chít chít quen thuộc. Bốc vỏ kẹo nó cho một viên vào miệng của Zah trên vai mình, còn bản thân thì dựa vào thành cống và đứng chờ.
Màu xanh hắt ra từ nước làm nó nhìn ai cũng có vẻ đang bệnh.
Thời gian : 27 tháng 11 năm 10AF.
Địa điểm : Cống thoát nước.
Toàn gọi vào giữa đêm là thế nào...
Schule vừa che miệng ngáp vừa đứng chờ, mi mắt trĩu nặng vì buồn ngủ. Nếu không sợ bị đạp cậu đã lăn ra ngủ luôn rồi...
Một hồi sau, người ta thấy cậu trai tóc trắng gật gà gật gù, ngủ đứng tại chỗ.
Shuugar Daddy.
Vì một tương lai không bị cắt trợ cấp, Calypso đang ở đây, hòa mình trong làn gió đầu đông luồn qua mọi ngóc ngách đầy tê buốt, mang theo hơi thở mặn nồng của mùi nước cống người giàu. Hôm qua nghe nói được làm Olivier's Angels đi đột nhập nhà đại gia thì cô cũng hào hứng lắm. Cứ ngỡ được phát đồ nghề này nọ áo jumpsuit bó sát, có ai ngờ...
Tí nữa cái điện đàm nó bảo mấy đứa gen cá hóa thân chui vào đây đi do thám cô sẽ ném nó xuống cống.
Điểm danh hộ Calypso, Rachel Seville, Silver, Tosh, Wallie, Tysk, Avril.
Như học ĐH lol.
1129w
Sửa lần cuối bởi Scheherazade; 17-10-2015 lúc 21:02.
27.11.10AF
--------------
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
-------------------------
Tại sao lại chờ ở đây?
Tại sao lại chờ ở đây lúc mặt trời còn chư mọc?
Buồn ngủ quá à.
Sara che miệng ngáp.
Con bé dụi dụi mắt. Nhưng rồi nó thấy một dáng người quen thuộc đang tiến gần. Mắt con bé chợt lóe. Nó lấp vào một góc khuất, rồi khi người đó đi qua, con bé nhảy bổ ra dọa.
- Òa.
@Éclair
---------------------------------------------------------------------------------------
Thời gian: 27/11/10AF
Địa điểm: Cống nhà đại gia
---------------------------------------------------------------------------------------
Chờ đợi có vẻ còn lâu. Mà chả hiểu sao lại tập trung trong cái siêu cống này nhỉ? Cứ đường đường chính chính bấm chuông đập cửa vài ba ngày không sương hơn sao?
Nhưng thôi...
Kêu đâu thì đánh đó vậy. Trong lúc chờ đợi Bộ ngũ Sida quyết định... dựng rạp, bán nước hoa, thuốc khử mùi, kiếm chút cháo.
_ Ai mua nước hoa, thuốc khữ mùi không?! Khuyến mãi giá rẻ số lượng lớn cho ai muốn bắt chuyện với trai đẹp sau khi chui cống đấy!!
Đánh dấu