một lần nữa, Lania muốn nói rằng Lania yêu cậu rất nhiều.
Lania cũng giận cậu rất nhiều, cậu ạ. Cậu lớn hơn Lania, nhưng cậu trẻ con lắm. Cậu ngốc lắm, vì cậu vẫn chưa thấm được cái thuyết hạnh phúc ấy. Đến chừng nào cậu mới hiểu được đây? Lania chịu thua thôi, nhưng Lania sẽ là người đầu tiên dạy cậu biết cách chấp nhận thứ mà cậu vốn chưa bao giờ chấp nhận, dù cậu cố tỏ vẻ như thế. Lania không nghĩ rằng Lania hiểu được cậu, nhưng Lania sẽ dùng tất cả những gì Lania biết để nói với cậu, người mà Lania quý mến nhất này. Lania cũng có ít bạn lắm, chứ không riêng gì cậu đâu. Chỉ là, cậu nghĩ chúng ta khác nhau hoàn toàn. Không, chúng ta vẫn còn nhiều điểm giống nhau lắm. Lania đã gọi cậu là tấm gương của Lania mà, vậy nên chúng ta vẫn giống nhau đấy.
Lania giờ bớt buồn rồi, nên Lania sẽ lại tiếp tục thứ Lania đang cố gắng làm. Cậu à, Lania không bao giờ buông bỏ dễ dàng đến thế. Nên đừng tuyệt vọng nhé, vì Lania vẫn chưa bỏ cuộc đâu.
Đánh dấu