oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Bên ngoài bức tường >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 312
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      31-08-2015
      Bài viết
      462
      Cấp độ
      1
      Reps
      30

      Oblivion




      Đi sâu hơn vào bãi phế liệu là khu đô thị bỏ hoang với mã định vị trên bản đồ là Oblivion. Thiên nhiên đã giành lại nó khi con người rời bỏ nơi đây để ẩn mình trong các khu căn cứ.



       


       


       


       


       


       






      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227
      [1]



      Thời gian : 9/9/10AF
      Địa điểm : Oblivion

      Sau gần một tuần định cư ở Valhaven, Meta K. mới thu hết can đảm để bước ra khu bên ngoài bức tường. Chàng nghe bảo là để cuộc sống Valhaven ổn định, cũng có những người bảo vệ bên ngoài bức tường thành, chống chọi với Ebb không cho chúng vào trong. Chàng thật không hiểu lắm vì sao bọn Ebb đêm ở nhà giam lại có thể có đủ trí thông minh để chồng lên nhau trèo vào bức tường nữa. Lẽ nào chúng đang tiến hóa sao?

      Lắc lắc đầu, Meta K. thận trọng đi tiếp trên lộ trình của mình. Chàng muốn tham quan một chút xem bên ngoài này có khác gì với những nơi chàng từng đi qua hay không, rồi sẽ nhanh chóng về ngay khi trời chập choạng tối.

      @Vérone La Marquise

      Trả lời kèm trích dẫn




    3. Ngày thứ Chín, tháng Chín, Năm 10 AF

      Oblivion



      <<



      Lacey không thích nơi này. Nó là một bãi hổ lốn, hỗn loạn và khiến người ta bất an. Nó không thuộc về con người, cũng không thuộc về thiên nhiên. Nó là một bãi đất dù đã chết vẫn tiếp tục rỉ ra thứ chất độc để tiêu diệt mọi mầm sống khác. Đây là con quái vật mà cuộc chiến giữa loài người và thiên nhiên đã tạo ra.



      Cô rùng mình khi cảm thấy nguy hiểm bủa vậy.


      Lacey gần như là nhảy trên các nóc xe và nhà để di chuyển, cố gắng tiếp xúc càng ít càng tốt với nơi ma quỷ này, cẩn thận đánh hơi khắp nơi. Khi khám phá ra một sự sống mạnh cỡ mình, cô vội nhào tới... cắn phập một cú thật mạnh vào cổ nó. Cô không quan tâm rằng sinh vật kia có la hét gì không, chỉ hài lòng khi thấy máu rỏ quanh răng nanh của mình.



      "Hm, người tốt. Chói. Sạch."


      Và vì sạch nên cô quyết định, quặp hai chân quanh eo, vắt hai tay qua vai, đu luôn lên người sinh vật đó cho khỏi bẩn chân.



      Lacey unlock S.Link Rank 1 Thurisaz cho Sinh vật sạch sẽ.


      @Guri



      Sửa lần cuối bởi Vérone La Marquise; 10-09-2015 lúc 16:08.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227
      [1] [2] [3]



      Thời gian : 9/9/10AF
      Địa điểm : Oblivion

      Meta K. đi qua một khu có vẻ từng là ga xe lửa với những ga xe bỏ hoang, rêu mốc phủ xanh bề mặt, tạo một không khí ẩm ướt và u ám đến khó chịu. Những chỗ bỏ hoang cũng có vẻ đẹp của nó, nhưng hiện tại chàng phải cảnh giác nên chẳng có tâm trí mà tìm hoa trong cỏ dại. Chợt có một thứ gì đó to lớn bất thình lình lao đến chỗ chàng. Meta K. hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại nhưng không kịp. Sinh vật kia bấu chặt lấy người chàng rồi cắp phập vào cổ chàng một cái, đau điếng, hình như có máu rỉ ra.

      Khốn kiếp!

      Một con Ebb sao?!

      Meta K. không nghĩ gì nhiều, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh sinh vật kia ra khỏi người mình.

      Nhưng chết tiệt, nó khỏe quá.

      "Hm, người tốt. Chói. Sạch."

      Ể?

      .
      .
      .
      .

      Chàng nghĩ là mình bị hoang tưởng, nhưng rõ ràng chàng nghe thấy tiếng người phát ra từ con Ebb đang đu bám trên người mình.

      Còn là giọng con gái nữa.

      Dù gì bây giờ cũng không gỡ nó ra được, chàng hít thở sâu rồi kích hoạt định thần tâm pháp, cố nhìn kĩ coi rốt cuộc sinh vật đang tấn công mình là cái thứ gì.

      Ai dè cho tới khi biết rồi, chàng càng ngu mặt hơn.

      "Nó" là một cô gái với mái tóc xanh chói mắt, đang bám cứng chàng như gấu Koala. Cô này có vẻ hầm hố với cái nón xương bò trên đầu, may mà khi nãy nó không va vào mặt chàng, nếu không vỡ xương là cái chắc. Mà... nhìn cũng có vẻ nhỏ người nữa, vậy sao khỏe dữ vậy? Được voi nuôi chắc?

      À mà thời này làm vẹo gì còn voi.

      Đến voi nó cũng chẳng nhảy ra cắn phun máo người ta như vậy nữa.

      "Nè nhỏ kia..." - chàng cố nói với "nó" xem, nói được tiếng người thì cũng phải hiểu được tiếng người chứ hả? - "Xuống khỏi người tui được không, nặng quá..."

      @Vérone La Marquise

      Trả lời kèm trích dẫn




    5. Ngày thứ Chín, tháng Chín, Năm 10 AF

      Oblivion



      <<



      "Xuống khỏi người tui được không, nặng quá..."


      Lacey lắc lắc đầu, đủ mạnh để thành một cử chỉ, cũng đủ nhẹ để không quất cả cái đầu lâu vào cây mắc áo hình người.


      "Bẩn." Cô chớp chớp mắt nhìn loài người mình vẫn đang bám dính vào rồi lại hướng ánh mắt vào bản thân. "Không nặng." Rồi cô chỉ vào cơ thể mình. "Bốn mươi cân." Tiếp đến là cái đầu lâu. "Mười cân." Lắc lắc đầu. "Không nặng." Rồi cô lại nhìn loài người một lần nữa, lúc này mới thu vào tầm mắt rõ ràng từng đường nét trên gương mặt loài người. Bỗng nhiên cô gái giật nảy mình lên, nhảy tót ra tận đằng sau, gương mặt bình thản hiện lên vẻ sợ sệt và kính nể.


      "Nguyệt nữ thần." Trên một cái nóc xe xa xa, cô ngồi trên hai cẳng chân, bàn tay run run đặt ở trước mặt, đầu cúi thật sát xuống tấm sắt rỉ sét đầy rêu.


      @Guri



      Sửa lần cuối bởi Vérone La Marquise; 11-09-2015 lúc 02:51.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227
      [1] [2] [3] [4] [5]



      Thời gian : 9/9/10AF
      Địa điểm : Oblivion

      "Bẩn. Không nặng. Bốn mươi cân. Mười cân. Không nặng."

      Gì vậy má....

      Meta K. nhìn thái độ cự tuyệt rời bỏ người chàng của cô gái, lại ra sức phủ nhận mình nặng cơ đấy... ờ ờ đây chắc là bản tính của con gái đi? May cho chàng là cô này ăn nói kì cục, hình dạng kì cục, nhưng tính cách chưa tới nổi kì cục để bitchslap chàng vì chàng lỡ mồm bảo cổ nặng quá. Meta K. cứ nhìn nhìn cô gái, cổ cũng nhìn nhìn lại chàng, kiên quyết không chịu rời xuống. Cái tình thế kì cục này chàng mới gặp lần đầu, thiệt không biết ứng phó làm sao. Nom thấy chỗ bị cắn trên cổ cũng chưa tới mức đứt động mạch hay gì, chàng đành im lặng suy nghĩ tính toán coi bây giờ nên phản ứng thế nào. Nói chung cô này đang đu bám trên người chàng vì sợ bẩn chân đó hả? Vậy sao không mang giày đi má! Ủa mà có mang giày không? Quắp kiểu này chàng không thấy được nữa. Mà bộ có mang giày thì sợ bẩn giày hay sao? Khó hiểu quá.

      Chàng tự thấy cô gái này là người kì cục nhất mà mình từng gặp.

      "Ờ... ờ... "

      Chàng không biết phải nói sao, đành ú ớ một chút rồi cố di chuyển sang toa tàu bị bỏ hoang với cái cục đeo bám trên người, dựa lưng vào đó rồi mới an tâm là không có ngã. Ai dè vừa di chuyển được một tí thì cô gái nọ đột nhiên giật mình làm chàng hết cả hồn. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cổ đã buông chàng ra, nhảy xa một đoạn, vẻ mặt có vẻ sợ hãi lắm. Gì? Chàng mới là đứa phải sợ đây nè!

      Chưa để cho Meta K. kịp hoàn hồn, cổ lại nhảy lên nóc toa xe bỏ hoang, làm hành động giống quỳ lạy, sợ hãi mà nói :

      "Nguyệt nữ thần."

      Wat da fack?

      Một loạt giải thích giả tưởng chi đó chạy qua chạy lại trong não chàng rồi nổ tanh bành, đưa đến kết luận : chàng chả hiểu gì hết.

      "Cô cứ... bình... tĩnh"

      Chàng nói mà muốn nuốt luôn cả lưỡi.

      "Có gì xuống đây từ từ nói... à không, thôi, cứ ở trển đi, nói vọng xuống cũng được"

      Xuống đây cắn phát nữa là thấy mọe.

      "Nguyệt nữ thần nào? Bộ ở đây còn ai nữa hả?"

      Chàng đành cảnh giác nhìn quanh một cách vô cùng miễn cưỡng.

      Nữ Tazan - Unlocks Rune Berkanan - Rank 1.

      @Vérone La Marquise

      Sửa lần cuối bởi Guri; 11-09-2015 lúc 03:05.
      Trả lời kèm trích dẫn




    7. Ngày thứ Chín, tháng Chín, Năm 10 AF

      Oblivion



      <<


      Nói chung là có cái gì rất wrong ở đây nhưng Lacey không đủ tỉnh táo để nhận ra. Cô cứ cúi sát xuống nóc xe, để cái mùi hôi thối của nó làm lệch thêm tư duy của mình.


      "Nguyệt nữ thần." Giọng cô run run, cứ lặp đi lặp lại cụm từ. Nếu có điều gì Lacey được dạy dỗ kĩ, ấy chính là sự tôn kính và thờ phụng cao nhất dành cho các vị thần cai quản thiên nhiên như mặt trời, mặt trăng, sông suối và núi rừng. Trong số ấy, Lacey sùng bái nhất là thần mặt trăng. Cô gái vẫn còn nhớ về một đêm nọ, chính nhờ vào ánh trăng chín mọng, anh đã cứu cô khỏi móng vuốt của bầy linh cẩu đáng sợ ấy.


      Trước gương mặt ngẩn ngơ judging và herpderp của thanh niên kia, cô vẫn nhất mực thốt lên từng cụm "Nguyệt nữ thần" một cách kính sợ.


      @Guri



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]



      Thời gian : 9/9/10AF
      Địa điểm : Oblivion

      "Nguyệt nữ thần."

      "Nguyệt nữ thần."


      Sau khi quan sát xung quanh, Meta K. tạm an tâm khi không phát hiện có thứ gì bất thường. À, dĩ nhiên là trừ... cái cô đang leo trên nóc xe mà cứ lặp đi lặp lại cái tên kia. Nguyệt nữ thần là bà nào? Mắc gì mà cứ gọi tên bả hoài vậy? Chàng day day trán, tự thấy bản thân cần cắn thuốc theo nghĩa đen. Ông chú chột đâu rồi, xuất hiện rồi cho chàng điếu thuốc hút đỡ cũng được. Chàng là chàng dở xử lí mấy tình huống kiểu này lắm đó nha...

      Ể.

      Mấy ngón tay đang day trán dừng lại, rồi chuyển sang di di hình mặt trăng đen trên đó.

      Có lẽ nào.

      "Nguyệt nữ thần."

      Mái tóc xanh chói kia tiếp tục hướng về phía chàng mà kêu lên đầy kính sợ. Khóe miệng giật giật, lông mày giật giật, chàng nghĩ, phải chi không hiểu còn hơn, hiểu rồi lại càng thấy derp hơn nữa. Bây giờ bỏ đi coi như chưa từng quen có được không ta? À... không... khổ quá, làm người tốt khổ quá, chàng không thể bỏ đi nếu chưa an tâm coi cô gái này có sao không ở chốn này. Dù thiệt tình nhìn cổ dám mấy con Ebb còn sợ chứ chẳng đùa.

      "Này cô... tôi không phải nữ thần, rõ chưa!"

      Chàng chịu hết nổi, đành bùng cháy một phát.

      "Ít ra phải gọi là Nguyệt Nam Thần chứ!!!"

      @Vérone La Marquise

      Trả lời kèm trích dẫn




    9. Ngày thứ Chín, tháng Chín, Năm 10 AF

      Oblivion



      <<


      Lacey co rúm người lại trước sự phẫn nộ của thần linh, đôi đồng tử vàng co lại hoảng loạn. Cô gái càng không dám ngước lên, càng không dám nhúc nhích, trong lòng đầy hoảng loạn. Thần giận rồi, thần giận rồi. Thần sẽ trừng phạt Lacey như thế nào đây? Cô gái đột nhiên sợ muốn khóc, anh vẫn bảo, Nguyệt thần là nữ, còn Nhật thần mới là nam. Vậy là anh đã sai, Lacey đã được dạy sai? Đứa con nít bên trong cô muốn oà khóc vì oan ức, muốn trách cứ anh đã dạy sai cô, song mặt khác cô không muốn công nhận là anh sai, vì anh, trong lòng cô, còn hơn cả một vị thần. Và anh sẽ chẳng bao giờ làm điều gì sai hay hại đến cô cả. Lacey vuốt ve chiếc sừng trong sợ sệt.



      "A-Anh-Anh bảo... Nguyệt thần là nữ mà..." Giọng cô nhỏ dần.


      @Guri



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]



      Thời gian : 9/9/10AF
      Địa điểm : Oblivion

      Có lẽ chàng làm hơi quá, chỉ gằn giọng vậy thôi mà cô gái nọ đã co rúm lại sợ hãi như vậy. Meta K. thấy cũng chạnh lòng lắm, chàng cũng đâu ngờ là cổ lại phản ứng mạnh như thế đâu... ây da... ca này khó quá... phải làm sao, phải làm sao...

      "A-Anh-Anh bảo... Nguyệt thần là nữ mà..."

      "..........."

      Bây giờ phải làm sao nhỉ? Nói mình không phải thần linh, rồi giải thích ra thì cổ có hiểu không? Chàng không chắc nữa. Việc đó giống như bảo với bọn trẻ là ông già Noel thiệt ra chỉ là do ba má tụi nó thuê đóng giả vậy đó. Hoặc ép phê hơn là mấy con mascot tụi nó thấy mà rất thích ấy, thiệt ra bên trong chỉ là một lão già bụng phệ... ờm, phá hoại tuổi thơ, giày xéo tâm hồn trẻ nhỏ quá sức. Đến chàng còn chịu không nổi, nói chi tụi nhỏ, và cô gái này nữa.

      Chẹp...

      Ca này khó, ca này khó.

      Chàng lặp đi lặp lại trong đầu câu đó, không biết làm gì hơn.

      Ngoài việc, phóng lao thì nhảy theo lao!

      Vậy là chàng đằng hắng một tiếng, xong giang hai tay ra với cô gái, cả người tỏa hào quang miệng nở nụ cười hiền lành nhất có thể mà nói :

      "Anh trai của cô không nói sai, chỉ là chưa nói hết mà thôi"

      Chất giọng đầm ấm dịu dàng cứ thế mà tiếp tục, như cố xua đi nỗi sợ trong lòng cô gái :

      "Thiên nhiên vi diệu vậy đó. Đừng lo."

      Thiên nhiên vi diệu.

      Thiên nhiên kì diệu.

      Thiên nhiên kì thú.

      Sao cũng được!! Lên!!

      @Vérone La Marquise

      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:23.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.