oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Khác > Kí ức > Thế giới Động vật > Evol saga > Bên ngoài bức tường >

Trả lời
Kết quả 101 đến 110 của 545
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #101
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      429
      Cấp độ
      2
      Reps
      50


      Thời gian : 10 tháng 10 10AF.
      Địa điểm : Nông trường.


      <Bài trước


      ".. cũng được.. "


      Cậu cảm thấy câu trả lời của đứa nhỏ có hơi miễn cưỡng nhưng cũng không hỏi thêm. Có những thứ không nên đụng vào, bà cậu bảo thế. Cười híp mắt, cậu cất giọng vui vẻ.


      "Yay~" Schule reo lên như con nít. "Vui thật đấy. Mà lâu rồi không gặp em, em đến đây làm gì vậy, mua rau hả? À mà hỏi vậy thôi chứ em không muốn nói cũng không cần trả lời đâu. Anh không phải là người xấu."


      Cậu trai tóc trắng vội đính chính, lặp lại câu cậu đã từng nói với Nagini hồi mới gặp. Người ta nói cái miệng hại cái thân, điều này còn đúng với cậu hơn gấp đôi người khác. Oops...


      @hpkid2002

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #102


      Before


      Thời gian: 10/10/10AF
      Địa điểm: Nông trường
      Liên quan: [0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]


      Nó ngoáy đầu lại liếc nhìn cậu trai tóc trắng,

      - Gặp bạn.. - nó trả lời gọn, rồi quay ra trước đi tiếp, thi thoảng khịt mũi dừng lại vài chỗ; trời bắt đầu trở lạnh, nó đang lo là Drya sẽ không đủ đồ ăn sắp tới;

      Đám hoa ở ngôi làng kia thu về cho nó một khoảng tốt, nhưng vẫn chưa đủ




      @Isaliz

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #103
      Tham gia ngày
      04-09-2015
      Bài viết
      196
      Cấp độ
      1
      Reps
      17


      1 2 3 4 5 6
      Thời gian : 15/10/10AF
      Địa điểm : Nông trường


      "Lâu rồi không có ai hái trộm. Đừng sợ, có anh ở đây, không ai làm gì được em đâu."

      Vậy anh sẽ vì em làm thơ tình…*khụ khụ* *sô dy* Vậy anh sẽ vì em mà cho em ăn chùa phải không? Anh sẽ cho em ăn chùa suốt cả đời phải không? Anh không cần nói đâu anh chủ, em hiểu, em hiểu mà. Nó tiếp tục trưng ra cái bộ mặt ngây thơ kia, cái bộ mặt mà người đời gọi là “moe eyes” ấy, nhìn chằm chằm vào anh con trai của ông chủ vườn trái.

      “Đói à. Thế em ăn trái cây nhé ? Mùa này có xoài, vải với anh đào là ngon, nhưng có vẻ em không thích thứ đỏ hỏn này, chắc tại bé quá cho vào miệng không sướng phải không ? Em muốn ăn xoài hay vải nào ?”

      Đúng! Cá đã cắn câu rồi. Giờ chỉ việc làm tình làm tội thêm nữa để ăn chùa thôi. Nó vẫn giữ nguyên cái mặt ngây thơ đó, làm thêm cái điệu bộ bày đặt ngượng nghịu, ngại ngùng nữa:

      - Em...em thích ăn xoài. Xoài gì cũng được hết. Mà em..em hông biết gọt vỏ. Anh chủ, phiền anh...gọt dùm em nha?

      ...Đây, chính là đỉnh cao của sự bánh bều.




      Unlock SK Rank 1 Thurisaz to Anh con trai của ông chủ vườn trái (Eustache Malenfant)



      @Gạo đặc sản
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #104
      Tham gia ngày
      19-07-2015
      Bài viết
      771
      Cấp độ
      6
      Reps
      227
      [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
      [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28]


      Thời gian : 5/10/10AF
      Địa điểm : Nông trại.

      "Oh. Em nhớ rồi, lần ở công viên anh chỉ uống mỗi trà đá thôi nhỉ? Hóa ra là tại thích, em cứ tưởng vì anh tới trễ hết thức ăn rồi cơ, haha."

      Không nhóc à, thiệt ra lần đó là do anh mệt quá không muốn ăn gì. Nhưng không thể vác bụng rỗng nhịn đói khi xung quanh đang ăn uống vui vẻ. Nên mới bấm bụng uống trà đá đó... ahahaha... nhưng thôi cái này khỏi phải thành thật khai báo. Cứ để thằng nhỏ nghĩ vậy cũng được. Thành ra Meta K. cũng im lặng ăn tiếp. Bát cơm đã thấy đáy rồi.

      "Em thì thích sushi. Anh chắc biết món đó chứ hả? Cơm dấm với đồ sống ý? Rồi cả thịt nướng nè, cá nướng nè, trứng cuộn nè...Haha, em quên mất... À mà tuần trước, lúc anh qua Làng có gì vui nữa không? Ngoài chuyện bị phân biệt chiều cao ấy?..."

      Chàng biết chứ, chàng tuần này cũng dành ra một buổi để đến Sushi Bus ăn tối mà. Nhưng chưa kịp trả lời thì Fukurou đã chuyển sang chuyện khác rồi. Chắc thằng nhỏ sợ nói nhiều quá rồi làm phiền chàng. Thật ra không có đâu. Có người cùng trò chuyện lại vui vẻ ấy chứ.

      "Nhiều chuyện lắm, như là bọn anh gặp một con Ebb biết biến thành người..." - Meta K. lắc đầu, chuyện này cậu đã kể với chị Rue rồi. - "...nhưng những chuyện đó chẳng có lời giải đáp chi cả. Nên anh quyết định không nghĩ nữa. Khi nào có thêm thông tin thì tính sau."

      Người ta bảo muốn có thông tin phải tự đi mà tìm, nhưng chàng hiện tại vẫn chưa tìm được gì cả. Nghĩ nhiều lại mệt não, vậy nên ... khó quá mạnh dạn bỏ qua ha.

      "Mà nói chứ, vụ Sushi ý. Ở Valhaven có tiệm bán Sushi ăn được lắm, anh nghĩ nhóc sẽ thích. Sushi Bus, biết không? Nghe bảo đầu bếp là người lai Nhật đó."

      Lại trở về chủ đề đồ ăn này.

      @Solid

      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #105
      Tham gia ngày
      31-08-2015
      Bài viết
      462
      Cấp độ
      1
      Reps
      30


      | 26.10.10AF
      | Nông trường



      Bài trước


      Antonio không biết chuyện li kì gì mới diễn ra nhưng thôi có đơn xin việc trên tay là được rồi. Nói thật, chàng trai cũng thấy áy náy lắm khi phải bảo người ta ra về tay không.


      “Haha, được rồi, được rồi, không cần níu áo tôi vậy đâu.” – Anh cười, gỡ tay người kia rồi giở đơn ra đọc. Mắt lướt nhanh nhanh xong kẹp nách luôn –“Ok, chào mừng đến với nông trại, anh Apolo.”


      Bàn tay thô ráp của người kỹ sư nông nghiệp chìa ra, bắt lấy tay Apolo và lắc lắc mấy cái. Công việc ở đây toàn hái lượm với tưới tiêu giản đơn, chẳng đòi hỏi kỹ năng đặc biệt gì nên Antonio không cần phải hỏi han gì nhiều.


      “Mỗi tuần anh chỉ cần đến đây 2 ngày, phụ tụi tui tưới cây với hái trái trong mùa thu hoạch là được. Nhớ mang nón đi làm không cảm nắng nha. Có gì thắc mắc, anh cứ việc hỏi hay mấy người xung quanh. Bây giờ thì tôi đi coi mấy cái cây tiếp đây, gặp lại anh sau. Chào anh kia nữa.”


      Antonio vui vẻ vẫy tay chào hai người kia rồi quay về với mấy dàn cà chua của mình, quên bẵng bản thân vẫn còn cầm đơn xin việc của người ta. Hệ quả là cuối ngày hôm đó, anh chàng bị sếp mắng một trận vì cái tội để nó bị ướt khi vô ý đi ngang qua vòi tưới.


      Apolo Unlock S.Link Rank 1 with Antonio [Othilia]


      Apolo được nhận công việc tại Nông trường, có thể bắt đầu đi làm từ bây giờ.


      @ChipChip


      Sửa lần cuối bởi Ghost Writer; 05-10-2015 lúc 21:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #106
      Tham gia ngày
      31-08-2015
      Bài viết
      462
      Cấp độ
      1
      Reps
      30


      | 22.09.10AF
      | Nông trường



      Bài trước

      "Hi vọng lúc nào đó mấy cái trái này được trồng rộng rãi, và chúng ta có thể ăn thoải mái chứ không phải đợi những dịp lễ hội hoặc phải bỏ một đống tiền ra như bây giờ."


      Lời Rue vừa nói làm Antonio bỗng dưng cảm thấy déjà vu khủng khiếp. Cảnh cũng y mà lời cũng hao hao. Ai đó đã từng đứng đây và nói điều tương tự. Là ai nhỉ? Chàng trai gãi cằm, lách qua các ngóc ngách của con hẻm kí ức để đào cho bằng được. Cuối cùng thì cái bóng đèn tròn trên đầu anh cũng phát sáng. Anh tâm đắc đập tay vào nhau.


      “Hê! Cô nói y chang như Zexion vậy! Cô biết gã đó chứ? Tóc xanh, đầu xù, cao vầy, mặt như mới ngủ dậy?”


      Anh huơ tay trong không khí, vẽ ra gã khoa học gia nọ của tập đoàn KEY. Zexion là một trong những người dành nhiều thời gian chơi với cây cối nên nghiễm nhiên từng chạm mặt với chàng kỹ sư nông nghiệp vài lần.


      “Đa số cây ở đây toàn là giống biến đổi gen của ổng chế đó! Hay ha.”


      Antonio thật thà khen thêm cho cái người ít khi mở miệng nhưng một khi đã mở thì toàn làm não những người xung quanh đông lại. Mấy người ở nông trường rất ngại nói chuyện với Zexion, duy chỉ có chàng trai này là cảm thấy bình thường vì anh không có não để bị hack.


      @oOReismeeOo


      Trả lời kèm trích dẫn




    7. Thời gian: 6 tháng 10 10AF
      Địa điểm: Nông trường

      I da~ người ta chỉ đang đi làm thôi nha~

      Atlas dường như không hiệu quả lắm, chắc vì gánh tạ thế giới nặng quá nên không hiển linh.

      Oceanus!!!

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Trả lời kèm trích dẫn




    8. Thời gian: 6 tháng 10 10AF
      Địa điểm: Nông trường

      I da~ người ta chỉ đang đi làm thôi nha~

      Đại dương cũng hơi hiệu quả, bèn xuống địa giới chơi luôn.

      Nyx!!!

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #109
      Tham gia ngày
      20-01-2015
      Bài viết
      37
      Cấp độ
      1
      Reps
      0

      Thời gian: 05.10.true year
      Nơi chốn: Nông trường



      -----------------------------------

      Your browser does not support flash or You do not have flash plugin enabled.


      Đi làm và tranh thủ học 1 tẹo về các giống cà chua



      Hự học mãi mà méo xong, xui thấy ớn.


      Sửa lần cuối bởi ChipChip; 06-10-2015 lúc 18:15.
      Ta nhìn em với muôn ngàn khát vọng
      Mỗi mùa sao là một mùa dệt mộng
      Từng bước chân êm gõ nhịp trời đêm
      Lặng lẽ tìm loài mộc thảo tinh nguyên
      Gởi tặng em trái tim ta son trẻ
      Con đường vắng biết ngày nào có lẽ
      Thuở ngàn sao mỏi gối xuống đây nằm
      Và đôi ta, nơi đó, lại thì thầm
      Yêu em cuồng say, hỡi em, em có biết
      "Thuở ngàn sao" anh viết cho em
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #110
      Tham gia ngày
      04-09-2015
      Bài viết
      196
      Cấp độ
      1
      Reps
      17

      <<<

      Thời gian : 28/10/10AF
      Địa điểm : Nông trường

      Bụng nó đói meo. Nó chỉ vừa đi làm về, tay vẫn còn xách hai cái xác của hai con ebb mới săn được. Thiệt muốn kiếm gì đó bỏ bụng quá.

      Chợt nhớ tới cái vườn trái lần trước hình như cũng gần khu này. Nó liền theo trí nhớ mà...mò đại. Hên ghê nơi là cuối cùng cũng tới nơi, không bị lạc.

      Nghĩ chắc anh con trai ông chủ vườn trái vẫn còn ở đây, nó cất tiếng gọi:

      - Anh chủ ơiiii!!!


      @Ghost Writer
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 19:22.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.