Thời gian: 30/1/năm nào đó
Địa điểm: Giờ đã xé bg rồi

<<<

Tự nhiên nhìn mớ thịt này rồi liên tưởng tới mấy người mới nãy, bằng cách hack não nào mà sống được trong cái thể giới này, rồi còn cả khẩu vị nữa, nhìn coi bộ hơi bị nặng rồi đó.

Nhưng mà việc này là chuyện của người ta, giờ đang đi du lịch quan tâm chi ha, hơi phiền là nếu đói bụng phải xé bg về nhà đi ăn thôi.

Rồi nhớ tới một chuyện, ừ nhỉ, cái mốc bình thường bây giờ đang treo tới đâu rồi, nãy giờ vẫn chưa kiểm tra thử coi có rớt dọc đường không. À mà talk about bệnh viện chỗ này, thật ra hắn còn định nói với chim là cái chỗ đó cũng không khác bệnh viện khoa sản hay nhà thờ bao nhiêu đâu, cho nên đừng có gửi chi..

~~ ~~

Quay qua một gian hàng khác, cầm lấy cái xâu gì đó như thịt một loài vật X mà chim đưa cho, nhìn giống giống món bò lá lốt mà phố ăn vặt có bán lắm?

Cắn một phát thử, chết thì sẽ nhờ chim đưa về bệnh xá cho bị cưa thôi, tội gì không yolo

Cái vị này...??!!!!

- Ăn rất được đó, chim thử đi.


Không ngờ vẫn chưa chết, cái này là đủ kì tích rồi còn gì!!!!!!


@hpkid2002