Eustache Malenfant Garbriel Cristiano Murshid Suileman [ مرشد سليمان ]
Thời gian : 13/09/10AF
Địa điểm : Dịch vụ mai táng
“Xin lỗi hai người. Có lẽ tôi đã quên đề cập trong bản thông báo, đó là… Chúng tôi chỉ tuyển nữ.”
Củ lạc giòn tan vang lên bên tai.
“Nhà tôi có con gái mới lớn, tôi không thể tuỳ tiện được. Mong hai anh hiểu cho. Với lại công việc ở đây cũng hết sức nhẹ nhàng, cứ 2 lần một tuần tới lau nhà, dọn vệ sinh bếp với nhà tắm là được. Không gì hơn. Hai anh khoẻ mạnh vậy, tôi chắc chắn có những công việc với mức lương tốt hơn để làm.”
Con gái mới lớn ? Cha này tầm ba mươi là cùng. Có con gái chắc cũng chỉ mười tuổi, như thế mà cũng phải lăn tăn à. Eustach nở một nụ cười cầu tài, bắt tay người đàn ông :
"Xin chào ông chủ, tôi là Malenfant, còn đây là anh
Suileman, hân hạnh được gặp. Không biết tôi phải xưng như thế nào ạ ?"
Ban nãy gã kia đặt tờ CV xuống, hắn đã nhanh mắt liếc qua một cái.
"Chuyện làm thêm chúng ta có thể bàn bạc lại mà. Ông biết đó, nơi này có tin đồn bị ma ám, mà bọn con gái thì ... Có bao đứa mà chẳng sợ ma, thiệt khó kiếm lắm, đâu thể như hai đứa tôi. Anh Suileman đây thì không cần nhắc tới, tốt nghiệp quân đội, hiển nhiên gan dạ hơn người. Còn tôi tuy không được như thế, nhưng ma thì đã gặp vài con, như trước đây ít ngày, tôi có thấy một con ở cục xuất bản sách. Tên nó là gì ấy nhỉ ... Vô Diện thì phải, không biết ông có gặp nó chưa ?
Công việc tuy bảo nhẹ nhàng, nhưng nếu muốn sạch sẽ thì cũng cần phải bỏ không ít tâm lực, cũng phải hao sức quá nhiều. Hơn nữa, nếu ông thuê cả hai người bọn tôi, đảm bảo cả tuần văn phòng cũng căn hộ của ông tuyệt đối sạch sẽ.
Và hơn hết, nếu ông sợ có chuyện xảy ra với con gái ông, thì lại càng phải thuê cả hai người bọn tôi. Nếu cả hai được thuê, bọn tôi có thể để ý nhau, không cho người kia tuỳ tiện ra khỏi tầm mắt, thiệt an toàn hết sức.
Những cái điều trên thật tôi vì ông mà nghĩ, mong ông xem lại."
@
Con Hươu
@
Ghost Writer
Đánh dấu