Mất đi sẽ thật đáng tiếc, dẫu sao topic tâm sự của mình cũng được 5 năm rồi ấy nhỉ.
Ngày xưa vì quá đột ngột không thể buông tay, mà bây giờ cũng vì tưởng niệm rồi không dứt ra được.
Chỉ là một con người nho nhỏ, ôm giấc mộng vĩnh hằng nhỏ nhoi.
Cám ơn sếp Vọc hoặc bất kì ai vẫn đang giữ server này, dù có lẽ ngày chia tay rất gần, rằng không có ai ở đây nữa cả, nếu phải chia ly, mong nhận một thông báo.
Vì tôi là người hoài niệm lắm, dù hành trang ít ỏi vẫn trân trọng từng thứ mình viết ra. Có lẽ nếu server không đóng mười năm, tôi vẫn sẽ ở đây mười năm, update topic tâm sự của mình. Tuy chỉ tự nói tự vui, cũng thoả mãn lắm rồi.
Cảm giác mình đã già,yên tĩnh như vầy cũng tốt. Giống con mèo già phơi nắng ngoài sân, dù không thể giữ được sắc màu nhộn nhịp trong trí nhớ nữa, vẫn có thể dựa vào kỉ niệm để vui vẻ.
12:22 30/8/2021
Thời kỳ t hoạt động vns năng nổ nhất là khi nào nhỉ 2007-2008
Lâu quá r không còn nhớ nữa.
Nhưng ký ức về 1 thời huy hoàng của vns là kỹ niệm đáng nhớ.
Haha đã 3X tuổi r cơ đấy.
Khuya quá ngủ k được , nhớ về hồi xưa lại nhớ về vns
Đánh dấu