Quà sinh nhật cho New Era, không có gì hot, trẻ em dạo này lười quá...
Hy vọng chúng ta sẽ có thể cùng nhau đi đến kết thúc cuối cùng.
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Quà sinh nhật cho New Era, không có gì hot, trẻ em dạo này lười quá...
Hy vọng chúng ta sẽ có thể cùng nhau đi đến kết thúc cuối cùng.
Dù trễ mất một ngày, nhưng chúc New Era, RP Game duy nhất mình gắn bó lâu dài cho đến tận bây giờ một sinh nhật thật vui vẻ. Cảm ơn vì đã tạo ra một thế giới mới cho mình được trải nghiệm. Cảm ơn vì đã đem những người bạn tuyệt vời đến với mình. Cảm ơn vì những giây phút đẹp đẽ, những kỉ niệm đáng nhớ chúng ta gắn bó bên nhau. Hy vọng rằng, New Era tiếp tục tồn tại, chúng ta tiếp tục gắn bó bên nhau đến khi kết thúc, để hoàn thiện những câu chuyện riêng của những đứa trẻ mà chúng ta đã tạo ra.
Cảm ơn mọi người vì tất cả.
Chúc mừng New Era đã được một năm tuổi (+1 ngày) =]]
Mị rất vui vì đã cùng mọi người trải qua những trải nghiệm, khoảnh khắc, cũng như chây lười với game suốt một năm qua =]] Đây là game RR đầu tiên mình chơi lâu đến vậy, và chắc là cũng có nhiều người biết được cái cảm giác bị NE cuốn hút ngay từ cái dòm đầu tiên U v U)w Thật sự thì cho tới lúc này vẫn thấy bất ngờ ghê =]]
Hi vọng NE sẽ còn tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ những player dễ mến và chắp cánh bay cao U v U)w
Btw, đi sinh nhật mà hôn có quà thì hôn dc U v U)w
Chúc mừng sinh nhật NE muộn ;;; x ;;; )/
Biết trước rồi mà cam tội lười nên chưa kịp làm quà, lại đúng tuần thi cử, nhưng mình vẫn lắp cắp chạy vô đây để cảm ơn mọi người rất nhiều vì những gì đã trải qua, vui buồn mặn đắng đều đủ cả. NE không phải game RR đầu tiên mình chơi gắn bó lâu dài, nhưng mình sẽ cố gắng theo nó lâu nhất có thể. Ngoài ra mình cũng cảm ơn những người bạn đã làm quen và đi qua cuộc đời con gái mình trong suốt thời gian qua, rất vui vì được gặp mọi người, có những người đã để lại ấn tượng rất sâu với mình, và chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp, nhiều đến mức mình muốn lưu lại thật kĩ bên mình. Ý mình là muốn giữ thiệt thiệt kĩ bên mình ấy, muốn đem đi giấu luôn ấy ;;;; A ;;;; ). Và yêu thương cả những bạn mà do quỹ thời gian hạn hẹp chưa kịp tt, mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội được tìm hiểu (tt) với nhau > v < )/
Một lần nữa chúc mừng sinh nhật và cảm ơn NE.
P/S: Sau tuần thi bạn đã quay về và nhét vô quà > o < )/
Cover
Card
Tranh vẽ ~ > v < )/
Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 05-07-2015 lúc 18:00.
Mừng sinh nhật NE muộn.
Hì. Thật ra tham gia NE cùng với mọi người cảm thấy rất tốt. Tốt cho sức khoẻ tinh thần lắm. Có lẽ nhiều người cũng giống như Chiêu cũng đi làm hay đi học, nhưng loại cảm giác khi tham gia NE không phải là để xa rời cuộc sống thực mà làm bản thân yêu cuộc sống thực hơn rất nhiều, thật sự không thể dùng một hay hai lời để nói được. Biết được rằng nơi này có người này người kia, đối với mình là như vậy như vậy, lại biết rằng có những người bề ngoài tỏ ra xấu xấu, nhưng tâm tính hiền lành, lại còn điểm thú vị kiểu như, nhân vật có thể cắn nhau nhiệt tình mà chủ nhân vật lại rất khắn khít. Mâu thuẫn buồn cười như vậy, không phải muốn kiếm là có. Tính tình Chiêu có lên có xuống bất thường vậy ra nhiều khi đối với người khác cũng thất thường như vậy. Mặc dù có cố gắng chấn chỉnh nhưng chắc là do bản năng nên vô ý vô tứ có thể làm mọi người phiền giận thì xin cho Chiêu xoa xoa vuốt giận nha.
Àh, lảm nhảm nhiều như vậy thực là kỳ cục, nhưng mà quả thực rất quý mến NE, từ staff tới player, quý luôn cả người theo dõi nha.
P/S: Thời gian gần đây Chiêu có hơi bỏ bê nhưng không phải Chiêu muốn vậy nha, mong mọi người luôn vui vẻ, cả ở NE và ngoài đời thực.
Tiểu Chiêu
Cuộc sống vốn không có tình cảm sẽ rất nhạt.
Tình cảm nếu không được chăm bồi cũng sẽ từ từ phai nhạt.
Nhưng chỉ một chút cố gắng khơi gợi mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều... rất nhiều...
Chúc NE sinh nhật 1 tuổi vui vẻ. Tuy rằng bị trễ mất một ngày.
; v ; Yêu mọi người.
Chúc mừng sinh nhật NE, dù đã muộn mất 1 ngày.
Khoảng thời gian này năm trước chắc đang loay hoay tìm stock, điền thông tin này nọ cho con trai. Mới đó đã một năm rồi.
NE là game đầu tiên mình theo lâu đến vậy. Cũng là game mà mình lặn xuống trồi lên không biết bao nhiêu lần. May là lúc nào trở về cũng có bạn bè dang tay chào đón.
Cám ơn NE rất nhiều, vì đã mang đến cho mình chị Aoi, Kayo, MadGi, Xá, Yon, Chiêu và những người khác. Có những người đã trở nên rất thân thiết với mình. Tìm thấy những người ấy giữa biển người, là nhờ NE. Mình cảm thấy rất rất may mắn, không sao diễn tả hết được. Dù nhiều lần mình quịt tt mọi người, nhưng xin hãy tha thứ cho mình, huhu.
Cám ơn dàn staff đã cố gắng hết mình vì game. Nhờ có mọi người mà NE mới duy trì và phát triển. Cám ơn rất rất nhiều. :ôm ôm:
Hy vọng có thể cùng mọi người đi đến cuối con đường này. Yêu mọi người và NE rất nhiều. :ôm chặt:
Woa, NE đã được 1 năm (+3 ngày) rồi hen > 7 < )
Hình như lúc này năm ngoái mình đang chạy khắp nơi trả tt, hỏi tt rồi đú đởn trên skype với các bạn ha ha Mới đó mà đã 1 năm rồi, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy. Thèm được cưỡi tê giác như hồi đó ghê, cho Fla xin 1 vé cưỡi tê giác…
E hèm, vào chủ dề chính cái ha.
Gửi đến các bạn player của New Era,
Các bạn là những quí tộc, hiệp sĩ toẹt vời nhất mà mình biết. Các bạn là idol của má con Hiro. Mình stalk tất cả các bạn đó, im watching yew |v 6). Nhìn đi đâu cũng thấy những câu chuyện hay ho cần khám phá. Mình muốn tt với tất cả các bạn. Yên tâm là lúc nào cũng có một con Nguyễn Văn Fla ở bên kia màn hình máy tính quằn quại vì sự awesome mấy bạn đó hen. > 7 ó
Ừm thì văn vẻ mình nó như dở hơi và rất dễ làm đứt mạch feel, con gái mình nó cũng dở, cám ơn các bạn đã chiếu cố và tt với mình, mình rất vui ọ 7 ọ. Quãng đường phía trước còn rất dài, mong rằng sẽ tiếp tục được mọi người chỉ bảo ạ ; 7 ; ) Cùng nhau đi hết con đường nha ` v `)9
Gửi đến các GM,
Cám ơn mọi người đã tạo nên, xây dựng và duy trì thế giới này đến tận bây giờ. Thực sự không biết phải cám ơn mọi người bao nhiêu cho đủ nữa… Em biết mọi người vừa bận vừa gặp nhiều khó khăn mà không giúp được gì hết, em xin lỗi…
Thiệt sự mong mọi người sẽ đi cùng tụi em đến điểm kết thúc của cuộc hành trình. Yêu mọi người nhiều <3
E hèm lần 2. New Era đã đi qua bao sóng gió bão bùng, khó khăn làm mình cảm tưởng game không thể tiếp tục được. Cuối cùng game vẫn tiếp tục, lật mặt fate, mình ngạc nhiên và cũng vui lắm. Và như B.E nói, Andromede là một ngôi nhà bự. Tụi mình là người một nhà. (Kể cả Elf, Troll, Siren, gì đó, cũng tính là người một nhà hết). Thực ra mình cũng không biết mình đang gõ cái gì nữa, tại bài của B.E hay quá huhu Fla khóc một tỉ năm.
Arg lảm nhảm nhiều quá rồi ; 7 ; ) Ráng hoàn thành câu chuyện cho đám nhỏ nhé ` v `) Fla yêu tất cả các bạn <3
p.s: Quà mình đang chuẩn bị hihi, sẽ gửi riêng cho mỗi người nhen |v é)
Mị muốn viết chút gì đó cho thiệt đúng ngày để mừng tuổi NE cho nó thiệt ý nghĩa, nhưng khổ nỗi tài cán làm quà sn không có, văn không hay, chữ lại càng dở tệ, thời gian cũng không có nên lần lữa đến mãi hôm nay ;; w ;;
New Era là RR – RP Game đầu tiên mình chơi, do Yurie giới thiệu cho mình. Ban đầu mình tính chơi text game từ hồi Lune mở đăng ký II cơ, mà không lấy được slot... Cũng là từ Yu mà mình biết đến thể loại game như thế này.
Ngày nào đó giữa tháng 6, Yu bảo mình: "Cái game mà tui nói với cậu lần trước mở đợt đăng ký rồi đó, cậu có tính chơi không?" Mình ừ, rồi mất mấy ngày tìm hình mới đăng ký được một nhân vật. Lần đầu chơi, chẳng rõ mô tê gì cả, thôi cứ từ từ lần mò mà chơi...
Ban đầu NE với mình, giống như trà, hay cà phê, dẫu biết rằng để chúng xuất hiện quá nhiều thì không tốt, nhưng thiếu đi dù chỉ một chút là cảm thấy bồn chồn. Giờ thì đỡ nhiều rồi, cũng giống như tự mình chấp nhận việc mỗi ngày đều thay nước trắng bằng trà và thi thoảng lại pha 1 ly cà phê đen đá cho riêng mình vậy.
NE cũng giống như một quyển sách hay, mỗi nhân vật một nét riêng, luôn khiến mình hào hứng theo dõi. Hầu như mỗi giai đoạn đều có điểm nhấn cần thiết, khiến người ta khó mà dứt ra, thấp thỏm sợ rằng một khi mình lơ là đi một giây thì sẽ để vuột mất một thông tin nào đó đáng giá vậy.
Một năm NE, hầu như mọi loại cảm xúc đều trải qua: vui, buồn, ngạc nhiên, chán nản, đắc thắng, mất mát... Mình cũng không thể ngờ NE – một thế giới trong tưởng tượng – lại ảnh hưởng đến mình nhiều đến thế, kiểu như mỗi phút đều có vài sợi suy nghĩ về nó, hay bất kỳ điều gì cũng khiến mình liên tưởng đến NE. Mình vốn không hề thích cái gì có thể gây ảnh hưởng đến bản thân, nên trong thời gian đầu, mình thấy nó khá phiền và cố gắng khắc chế nó. Đến giờ nó vẫn phiền, nhưng chung quy lại là một thứ phiền hà đáng yêu.
Cảm ơn NE, vì đã góp phần giúp mình thay đổi một số thứ, vì đã đem đến cho mình những phút giây vui vẻ, những người bạn đáng mến trong một hành trình như vậy.
Một ngày mưa tầm tã, mưa rả rích, mưa đến gần 10 tiếng đồng hồ...
Muốn qua chúc mừng sinh nhật NE đúng ngày, cơ mà cà kê nhầy nhớt mãi tới tận bây giờ mới vác xác qua đây nè, mà cũng chẳng có quà cáp gì hết trơn, thật ngại quá :"<
Vậy là NE được một tuổi rồi nhỉ, cũng có nghĩa là mình có mặt ở thế giới này cũng được nửa năm rồi. Thời gian thật trôi nhanh mà phải không. NE cũng là game RR-RPgame đầu tiên mà mình chơi, nên cũng thấy khá lạ lẫm với nó đó. Thật tình mà nói là chưa có cái text game nào khiến mình suốt ngày ngồi hú hét về story các kiểu với con bạn trên lớp như thế này
Kể lể chút nè, mình biết đến NE từ khi đợt đăng kí mở, cũng như hồi đó nii-chan của mình cứ khen hoài, thậm chí còn làm cả RPG NE (mà không biết có xong nổi không hay là drop giữa chừng rồi), nhưng ngày đó mình lại không tham gia vì nhìn sơ qua tổng quan các kiểu, chóng mặt Nhưng rồi đợt đăng đăng kí thứ III mình quyết định tham gia vì đột nhiên thấy có chút hứng thú, và đúng là mình lựa chọn đúng, có lẽ. Những ngày ingame cùng story là một ngày thú vị với mình. Cảm giác này nó khác hoàn toàn với các game khác mà mình từng chơi qua. Nó ảo, nhưng thật lắm. Giống như mình sống trong thế giới được gọi là Andromede thực sự chứ không phải đơn giản là viết tương tác. mà không biết từ khi nào, NE đã thành một phần trong thế giới của riêng mình nữa.
Có nói sao cũng chẳng bao giờ đủ thể hiện mình quý NE đến mức nào, dù thỉnh thoảng nó làm mình wordblock vật vã nhưng cứ nhắc đến NE là mình vui lắm. Cái cảm giác này chẳng nơi nào có thể đem lại được cho mình ngoài NE cả. Cũng nhờ NE, mà lần đầu tiên trong đời, mình làm cho đứa con gái lớn nhà mình hạnh phúc. Nghe sến bà nội nhưng đó là sự thật
NE, mình quý tất cả mọi thứ. Từ GM đến player, từ cốt truyện đến battle system, chỉ cần là NE mình sẽ quý hết. NE với mình cứ như thuốc phiện ấy, không dính thì không sao, lỡ chân lọt hố rồi thì dứt ra hổng nổi. Cơ mà, mình vân thích lắm
Nói lảm nhảm vậy chứ cũng giống như mọi player khác thôi, chính tình yêu với NE đã khiến cho mình đu bám game từ đó đến giờ. Dù dạo này hoạt động ít hẳn đi, nhưng mình vẫn luôn theo dõi NEship cặp các kiểu, như một thói quen vậy thôi. Mình sẽ sớm quay lại, như những ngày đầu mình đăng kí NE với cái tên Yuuki Murasaki.
Mình cảm ơn NE nhiều lắm, không biết làm sao cho đủ nữa. Dù NE không hoàn hảo, dĩ nhiên, nhưng NE và các bạn đã cho mình rất nhiều thứ. Cho mình một ý tưởng để kết thúc một câu chuyện không đẹp một cách đẹp đẽ nhất, cho mình những suy nghĩ khiến mình trưởng thành hơn lên, cho mình những trải nghiệm quý báu qua từng story và những tương tác, và cho mình những người bạn tuyệt vời nhất mà mình từng biết kể từ khi gia nhập vào cộng đồng Vnsharing. Có thể bây giờ mìn chẳng có gì để tặng cho NE ngoài mấy lời dông dài lảm nhảm này, nhưng nhất định, năm sau mình sẽ cố gắng làm một món quà cho NE. Nên mình mong rằng, cho đến tháng sáu tiếp theo đó, mình vẫn còn được NE mạnh mẽ và xinh đẹp ở nơi đây, cùng mình.
Một lần nũa, cảm ơn tất cả các bạn, vì đã đem NE đến cho đứa con gái lười chảy thây và hớn chuyện max level này.
Chúc mừng sinh nhật muộn.
Sửa lần cuối bởi Purple Witch Marie; 23-06-2015 lúc 07:36.
Đánh dấu