oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 4 của 4
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Vợ quá xinh ^o^
      Aki Hikari
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      367
      Cấp độ
      103
      Reps
      5115

      [Review] Hỏa Phụng Liêu Nguyên - Tiểu Mạnh

      NHỚ VỀ EM

      Author: BINBON







      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      26-11-2014
      Bài viết
      108
      Cấp độ
      1
      Reps
      44
      Tiểu Mạnh là hoạn quan nói ở đoạn nào nhỉ, hồi đó đọc trong truyện xuất bản bị cắt mất hay sao í vì nhớ là hoàn toàn không có.

      Truyện dài quá mà chờ lâu, quên một nửa tình tiết rồi, nhớ lần đầu đọc cũng ấn tượng với nhân vật Tiểu Mạnh và Liêu Nguyên Hỏa lắm. Hix, h ra chap mới thì phải cắm cổ đọc lại thì mới biết tình tiết mà lần theo, lâu rồi quên hơn phân nửa.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Vợ quá xinh ^o^
      Aki Hikari
      Tham gia ngày
      11-11-2014
      Bài viết
      367
      Cấp độ
      103
      Reps
      5115
      Khúc đầu, các em trai Tư Mã Ý có nói Tiểu Mạnh hoạn quan.

      Lữ Bố cũng nói, lúc sắp mất chính Tiểu Mạnh bộc bạch
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. =.= Toàn làm silent reader nhưng lâu lâu cũng muốn trồi lên vì Tiểu Mạnh.

      Cặp đôi Hỏa Mạnh này làm mình bất ngờ luôn, vì thực sự không nghĩ là tác giả có thể khắc họa Mạnh dưới thân phận là hoạn quan. Nhưng bất ngờ qua thì bắt đầu bấn loạn, bởi vì tình yêu giữa hai người này buồn quá và đẹp quá.

      Tình yêu giữa hai người này sẽ không bao giờ được bày ra ánh sáng, chỉ là thấu hiểu ngầm với nhau. Hồi ấy nhớ rằng có một cô gái con quan nữa cũng có tình ý với Hỏa, và Mạnh đã ghen dù không thể hiện rõ. Mát lòng mát dạ nhất là khi cô kia bảo rằng nếu như Mạnh là con gái... Thì Mạnh trả lời rằng cậu cũng đã từng nghĩ, và chắc chắn rằng cô kia sẽ không thể nào có phần thắng được.

      Nhưng điều đáng tiếc nhất trên đời này chẳng phải là hai chữ "Nếu như" sao?

      Mạnh yêu Hỏa, và qua từng trang truyện, qua từng hành động giữa hai người, ta cũng có thể thấy rằng tình yêu ấy không phải đơn phương.

      Hỏa cũng yêu Mạnh. Người đàn ông ấy một tay cột dây giữ Mạnh treo ở thác nước, đối diện với kẻ địch. Người đàn ông ấy xông pha khói lửa để bảo vệ Mạnh, đón Mạnh về, gọi Mạnh là "phu nhân", và cũng chính người ấy một mình chắn cả đạo quân chỉ vì vó ngựa của họ sẽ giày xéo nơi mà xương cốt của Mạnh nằm lại.

      Cái hôn duy nhất và câu "tiểu biệt thắng tân hôn" chính là đỉnh điểm của cuộc tình bi kịch này, và cũng là tấm rèm khép lại cho kết thúc.

      Mạnh đã chết rồi. Chết vào sau cái ngày hôm ấy từ biệt Hỏa và rơi xuống dòng nước dữ. Các phân cảnh sau ấy chỉ là một vết trượt dài lay lắt, vì đấy đâu gọi là sống nữa? Đã không còn nơi gọi là nhà, đã không còn vòng tay người thân yêu, đã không còn, mãi mãi không còn cuộc sống trước kia.

      Mình còn nhớ cảnh Hỏa chơi vơi ôm ngực sau khi tận mắt thấy Mạnh rơi xuống hôm ấy. "Liêu Nguyên Hỏa đã tắt rồi"

      Còn lại gì trong trái tim ấy? Lửa đã tắt rồi, chỉ còn tro tàn sót lại cho một mối tình vẫn âm ỉ, nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể bùng trở lại.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 16:56.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.