trái ngược với các bạn nữ thì mình chẳng thấy được nhân vật anime nào mà có ngoại hình hoàn hảo nhưng lại không có tính cách gây ngứa ngáy khán giả (đực rựa) và ngược lại cả. thực ra là có thể vẽ ra cái tam giác "vẻ đẹp-tính cách-thú vị/gây chú ý*" và chắc chắn rằng sẽ chẳng có thèng nào có đầy đủ 3 góc của cái tam giác này .

dù gì thì mình chọn kaworu hợp cho hai góc đẹp trai và tính cách hài hòa, tiếc là hắn cũng chẳng phải nhân vật gì gây thú vị cho lắm. sư phụ thần đồng anno thảy hắn vào đúng tập kế kề cuối thì đặc sắc cái kiểu gì? sang đến cái movie cũng chẳng có gì đáng chú ý hơn ở vai trò làm gối cho bé shinji ôm khóc. cơ mà dù gì cũng đáng nêu tên vì hắn là một trong những nhân vật anime duy nhất mà mình không muốn hy sinh cái rì mốt ti vi vào cái màn hình yêu dấu của mình

*nói chung là đáng để khán giả nghĩ đến và đáng để hướng mắt theo dõi, mình không kiếm được từ gì mà gộp được cả hai cái này theo nghĩa viết ở đoạn này cả