Vợ cũ không biết tên (không rõ tình trạng)
Chris Salters (con trai)
Nghề nghiệp
Cảnh sát trưởng
Tình trạng
Còn sống
Diễn viên thủ vai
Robert Newman
Lần đầu xuất hiện
Tập “Middle Man”
“Đừng bảo tôi phải dạy con trai mình thế nào.”
Cảnh sát trưởng Jeff Salters là một nhân vật xuất hiện trong tập “Middle Man”.
• • • Lược sử
Là một sĩ quan cảnh sát người Ấn đáng kính, Salters đã nỗ lực rất nhiều và leo lên được tới chức Cảnh sát trưởng. Tuy nhiên, cuộc sống của ông ở nhà lại không được thuận lợi như thế: ông ta hành hung vợ và cậu con trai Chris, sự việc tệ tới nỗi người vợ cũ cuối cùng phải bỏ ông ta mà đi. Điều này khiến cho Salters càng đối với Chris nặng tay hơn, và biến cậu thành một người vô cùng bạo lực. Khi Chris gây chuyện và bị lập biên bản cho tội hành hung và sử dụng ma túy, Salters đã xóa chúng đi để tương lai của Chris không bị ảnh hưởng. Ở khoảng thời gian trước những gì xảy ra trong “Middle Man”, Chris đã làm quen với Micael Kosina, một tên sát nhân và cưỡng dâm hàng loạt, tuy nhiên, Chris không hề biết điều này. Cả hai người dính vào cuộc ẩu đả ở quán bar khi Michael là kẻ gây sự trước. Cả hai sau đó bắt đầu bắt cóc các vũ công và lên giường với họ, trong khi Salters không hề hay biết gì.
• • • Tóm tắt các lần xuất hiện
► Mùa sáu
● "Middle Man"
Cuối cùng, Salters cũng tìm ra liên kết giữa các nạn nhân, khi cảnh sát tìm thấy xác vũ công thứ ba bị sát hại dưới tay Michael và ông đã mời BAU đến. Ông ta và BAU khởi đầu không mấy tốt lành: trước khi gặp ông ta, Hotch đã thấy đây là một người kỷ luật kém, độc đoán và có phần nào đó không hợp tác với đội của mình; và ông ta, trên tất cả, cho thấy mình là một phiền toái lớn. Sau khi thi thể của Scott Kagan được tìm thấy, Hotch, Rossi và Prentiss biết được về hồ sơ đầy tiền án của Chris qua Garcia, và Hotch đã chất vấn Salters về cậu con trai ông. Sau đó, hai người đã có một cuộc cãi vã lớn, với Hotch là người chiến thắng khi anh thẳng thừng chỉ ra cho Salters rằng, chẳng mấy chốc mà cô gái vừa bị Chris và đồng bọn vừa bắt cóc, Stephanie Wilson, sẽ được người ta tìm thấy khi tính mạng không còn.
BAU và cảnh sát địa phương nhanh chóng tìm ra địa chỉ của Michael và tới tìm Chris và hắn. Khi họ tới hiện trường, Chris chĩa súng về phía họ còn Michael dí súng vào đầu Stephanie. Salters không thành công trong việc thuyết phục Chris đầu thú. Chỉ đến khi Prentiss nói cho Chris biết về những vụ giết người trước đây Michael gây ra, thông tin mà Garcia đã tìm ra được, buộc Michael thực hiện ý định giết Chris. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp bóp cò thì đã bị bắn hạ, khiến Stephanie thoát được. Không muốn quay trở lại tù, Chris định tự tử, nhưng Salters đã bắn một phát không gây nguy hiểm nặng vào tay cậu để ngăn ý định đó lại, và nói rằng, “Ta buộc phải làm vậy, con trai.” Salters xuất hiện lần cuối trong cảnh đang suy nghĩ về cái mác “kẻ giết người” của con trai mình và được Hotch an ủi, anh nói rằng cả hai đều còn có cơ hội để thay đổi cái kết. Có giả thiết rằng Salters và Chris đã có thể gạt được những sự khác biệt của mình sang một bên sau đó.
• • • Các lần xuất hiện
➣ Mùa sáu
"Middle Man"
• • • Credit
• Nguồn:Wikia• Dịch:Kei• BBCode:Kei { Lucifer 's "Main" Wiki Projects }
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng bài viết.
Đánh dấu