Thể hiện tình yêu cho Toilet Humor với đồ chơi Gashapon "Dr. Slump"
◊◈◈◈◊
5 mẫu trong bộ móc khóa gồm có robot, người ngoài hành tinh, và sentient poo
Trước khi ào ào mà tiến tới với Dragon Ball, Akira Toriyama đã khủng bố các trang của tạp chí Weekly Shonen Jump của Shueisha với những cuộc phiêu lưu đôi khi hơi tục tĩu của Arale Norimaki, một bé gái robot, và những cư dân kỳ lạ của Làng Cánh Cụt (Penguin Village). Giờ thì đã có một dòng đồ chơi Gashapon ăn mừng sự bùng nổ của gag manga 1980,
Dr.Slump.
Những đồ chơi gồm có:
Arale Norimaki, nhân vật chính của Dr.Slump, nổi tiếng với khả năng chạy cực nhanh và khả năng đập mặt vào gốc cây.
Gacchan, một sinh vật kỳ lạ nở ra từ một quả trứng xuyên không.
Vua Nikochan, một nhà lãnh đạo bất tài trong một cuộc đua xâm lăng của người ngoài hành tinh.
Cấp dưới hơi hơi có thẩm quyền hơn cả Rikochan.
Unchi-kun. Ai mà chẳng muốn có một cục kít hình người làm móc khóa nào?
Những đồ chơi gashapon hiện sẽ có tại các máy bán hàng tự động trên khắp nước Nhật, bắt đầu vào cuối tháng Tư và bán với giá 300 yen (2,51 $ US) một cái.
--------------------------------------------------------------
Gashapon: Tưởng tượng nha, máy gashapon là một loại máy bán hàng tự động, mà bán đồ chơi ấy, thường thấy ở ngoài các cửa hàng tạp hóa và các nhà bán lẻ khác. Tất nhiên là ở nước ngoài.
Toilet Humor: Đừng có để cái tên lừa tình, nó là một loại đùa cợt khá là tục tĩu, đại loại là lấy mấy cái chuyện ở-trong-nhà-vệ-sinh ra đùa cợt. Hơn thế...
Đánh dấu