như tít hãy trình bày những thứ đã khiến bạn "fall in love with HxH" tại đây
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
như tít hãy trình bày những thứ đã khiến bạn "fall in love with HxH" tại đây
1. Đây là 1 trong số những bộ manga đầu tiên đọc nên có ấn tượng mạnh.
2. Cốt truyện hấp dẫn, tính cách nhân vật riêng biệt, tình tiết li kỳ không quá buff hay hack như mấy bộ khác.
3. Nét vẽ cũng khá được, nhất là mấy phong cảnh thiên nhiên.
Nói đến lý do thích Hxh thì thấy nhiều lắm . Kiểu như nó ăn sâu vào máu rồi thì cũng không biết liệt kê như thế nào.
Đầu tiên phải nói đến cách tạo hình nhân vật của bố. Kiểu nhân vật khá rõ rệt với nhau, Gon tính cách gần như trái ngược với Killua (cả hoàn cảnh lẫn tính cách). Leorio tuy hơi thiếu đất diễn nhưng cũng không quá nhàm chán, vẫn đôi khi để lại điểm nhấn. Kurapika thì khá ấn tượng, kể cả cách cậu ta trưởng thành cũng ấn tượng.
Dàn nhân vật tốt không cũng chưa đủ để thu hút độc giả, bố cho rất nhiều tình tiết thú vị đan xen nhau và bố trí rất hợp lý, logic. Cốt truyện thu hút, từ arc này kéo qua arc kia rất tự nhiên, không gò bó. Các bạn ấy đi du lịch, mình cũng đi du lịch theo các bạn ấy .
Thích bố khắc họa sự trưởng thành của các nhân vật. Đặc biệt ấn tượng với sự chuyển đổi tâm lý của Killua (rất từ từ, đến khi nhận ra thì cậu bé năm nào thay đổi nhiều rồi).
Các cách chiến đấu rất đa dạng phong phú, không nhân vật nào trùng nhân vật nào. Kể cả nhân vật phụ cũng có năng lực riêng để không lãng quên trong mắt người đọc.
Ngoài ra mình cũng thích cách xây dựng tình bạn, tình đồng đội mới đây là tình yêu của truyện. Mọi thứ không hề vồn vã, nhanh như chớp mà rất từ từ. Tình cảm là phải như vậy, từ từ từng chút ngấm vào máu thịt, đến lúc nhận ra thì đã ăn sâu cắm rễ mất rồi.
Nói tình cảm mới cảm thấy hình như tình cảm của mình với HxH cũng cắm rễ lâu rồi, giờ kể ra chẳng biết mở đầu kết thúc sao cho nó trọn vẹn nữa .
Thich HxH nói thật là do bấn Chrollo Lucifer hức , bấn cái lữ đoàn của anh ấy nữa , ko biết tam quan mình có bị chi không nhưng mình chả ưa nổi Gon với cái tên tóc vàng mắt đỏ theo sau được , haiza , yêu bộ ba tam mỹ trong đó nha , Hisoka với Illumi nữa hức hức
Tuyển người dịch/ edit truyện lương cao.
Ai có hứng xin vm tại trang cá nhân
--------------------
Là ai cầm một chiếc ô giấy dầu, đi xuyên qua mùa mưa đa tình, tìm mộng cũ phồn hoa của Giang Nam?
Là ai nhấp một chén trà trong, dựa lan can lặng lẽ dõi chốn xa, đợi một đóa sen nở trong cô độc?
Kính Hoa Thủy Nguyệt
Chúc bạn một ngày tốt lành .
Vì tò mò, vì kiếm được ít pic của Killua và Alluka (mà giờ không nhớ để đâu rồi), vì nghe tin anime có bản remake, và vì cái cốt truyện nghe nó cứ lừa tềnh thế nào ý càng lúc càng dark nhưng mà lại đúng kiểu mình thích
Thật ra thì hồi đầu không định xem vì ngán kiểu nam chính như Gon
nên ấn tượng-tốt-đầu tiên với HxH là cách bố Tô khiến mình phải căng não suy nghĩ, lòng vòng về mấy cái khái niệm của Niệm này, khả năng suy luận của Killu, Illu,... này, rồi vì quá yêu Killu nên thành ra không rời được nữa này
mà còn vì arc của bố quá hay và trên hết là con dân SAfc không thể kìm lòng trước Hisill nữa
Điều khiến mình tìm đọc HxH là vì mình thấy nó gắn mác shounen )))
Điều khiến mình bị cầm chân ở HxH là Killua rất khó nói những cảm xúc của mình về thằng bé, nó có một tình bạn ( hay tình yêu ? :v ) to lớn với Gon, thằng bé đã hi sinh rất nhiều, càng về sau, chỉ cần Killua bị dằn vặt chút là mình cũng khóc luôn ((
Nếu có một lúc nào đó tôi biến mất
Em sẽ tìm kiếm tôi chứ?
Hãy nói CÓ,
Vì nếu em trả lời là KHÔNG
Thì tôi sẽ giết chết em, ăn sống thi thể em, móc lấy đôi mắt u buồn kia của em, khiến em cả đời cũng không thể rời xa tôi
Cả đời cũng không thế giãy ra khỏi vòng tay tôi lần nữa
Bởi...Em CHẾT RỒI....
HxH mãi là số 2 trong lòng tui <3
- Thích nhất đương nhiên là tình tiết hấp dẫn, gây cấn. Thế giới Hunter tự nhiên, rối như cái phòng của bố To.
- Bị bấn Killua cưng và biến thái kinh dị Hisoka-sama <3
- Hồi nhỏ cực thích đọc liên tục Illumi-Milluki-Killua-Alluka-Kalluto, sau vài năm mới biết thêm Nanika =.=
- Từ hồi coi anime bản mới còn bị "tim đập nhanh, miệng cười tét mang tai" vì tiếng Gon kêu "Killua" hay Killua kêu "Gon" <3 không biết sao mà nghe dễ thương, thân thương, đáng yêu và... hiển nhiên vô cùng <3 (tui hok phải fan gơ, cũng hok hủ, hoàn toàn là cảm giác tình bạn thân thiết tự nhiên nhóe)
HxH nằm ngang hàng với Doraemon trong lòng tui.
Mình còn nhớ hồi 2008, nhà xuất bản dừng xuất bản truyện thì cảm thấy rất chán.
Đó có thể coi là bộ truyện dị năng đầu tiên mình đọc và hổi nhỏ cứ đứng trước con gấu bông rồi vận "búa..bao..kéo".
Rồi còn vì niệm nữa, tác giả xây dựng loại năng lực này khá đa dạng, chia thành nhiều hệ, cả phương pháp "thuỷ kiến", nên cảm thấy rất là interested khi đọc truyện.
RagnaRok Online, 1 thời để nhớ..
vì là thể loại super power với nhiều năng lực khác nhau và ko chơi buff sức mạnh nhiều như các truyện khác
Đánh dấu