oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 419
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      28
      Cấp độ
      1
      Reps
      5

      [Preview] Princess - Han Seung Won


      Tên truyện: Princess/프린세스/ Công chúa xứ Hoa
      Tác giả: Han Seung Won
      Thể loại: Adventure , Drama, Historical, Romance, Shoujo, Tragedy
      Nhà xuất bản: Daiwon (Hàn Quốc)
      Kim Đồng, Văn hóa thông tin (Việt Nam)
      Tạp chí: Issue
      Năm phát hành: 1995
      Số tập: 31 (Ongoing)

      Nội dung chính: Princess là câu chuyện không có thật dựa trên giấc mơ 3 đêm của tác giả. Truyện kể về tình yêu 3 thế hệ và chiến tranh giữa 3 nước Ramira, Anatoria, Skador. Truyện bắt đầu bằng lời kể của Preia - nữ hoàng tương lai của Ramira và cũng là nhân vật chính. Đây là một câu chuyện rất dài, lãng mạn, buồn và cảm động.

      Các nhân vật:
      Biancasta Rodyt (Bii): là 1 cô bé thị nữ dễ thương với nụ cười tươi rạng rỡ, là bạn thanh mai trúc mã của hoàng tử Biyon và là hoàng phi xứ Ramira sau này.Do sợ sẽ lập lại quá khứ đau khổ chính là lời hứa của hoàng thượng (cha của Biyon) là sẽ cho mẹ cô làm hoàng phi nhưng sau này vì đất nước phải lấy vương phi Para của Korshika nên mẹ cô đã ngăn cản không cho cô và Biyon lặp lại nhau để tránh 2 đứa trẻ nảy sinh tình cảm và đi vào vết xe đổ tương tự. Bii đã phải vào rừng sống và nhờ Sei - người luôn âm thầm bảo vệ cô, nên sau này mới gặp lại Biyon và trở thành hoàng phi Ramira, sinh ra Preia. Bii vừa có trái tim nhân hậu và nét mặt giống với phu nhân Monica mẹ của Skadei, nên Sei thầm yêu và không ngừng muốn giúp đỡ Bii. Bii chết do bị ám sát và giao con gái Preia cho Sei.

      Biyon Kakan Pyordoba: Là đức vua của Ramira, bạn thuở nhỏ của Bii. Biyon đã phải xa Bii từ lúc nhũ mẫu sai người đưa Bii đến núi Pinku. Biyon không bao giờ quên được người bạn thanh mai trúc mã bé nhỏ của mình và luôn luôn tìm kiếm Bii.Tể tướng đương thời Bader ép hôn Biyon với Eshild - con gái của ông. Nhưng sau khi Bii trở về, Biyon đã cưới cô bất chấp mọi lời ngăn cản và điều này chính là nguyên nhân trực tiếp tạo điều kiện cho tể tướng Barder làm phản gây nên chiến tranh ở Ramira. Biyonn đã chết do bệnh tật sau cuộc chiến giành lại Ramira với tể tướng nhưng không thành.

      Ryan Vaida (Leo): là con trai cả nhà Vaida. Leo cũng là bạn thuở nhỏ của Bii và là cận vệ của Biyon. Chính anh đã dạy võ thuật cho Eshild. Mối tình giữa Leo và Eshild luôn luôn gặp trắc trở bởi sự mâu thuẫn giữa 2 nhà Barder và Vaida.Trong trận chiến ở Ramira, do sơ suất nên Leo bị mù 1 mắt. Sau trận chiến ác liệt ấy, Leo và Eshild đã phải xa nhau do Eshild bị thương không thể tới kịp chuyến tàu. Sau bao trắc trở họ gặp nhau nhưng lại xa nhau lần nữa. Leo chính là người chuyển di chúc của Biyon cho công chúa Preia.

      Eshild Barder: Con gái tể tướng Barder là 1 công nương cao quý của nhà Barder. Tể tướng Barder luôn muốn con gái mình trở thành hoàng phi xứ Ramira nên từ nhỏ cô đã luôn được giáo dục để trở thành hoàng phi. Cô thích học kiếm thuật và đánh nhau hơn là học những điều mà 1 hoàng phi tương lai phải làm. Cô yêu Leo nhưng chuyện tình của cả 2 luôn gặp trắc trở. Sau khi Ramira mất vào tay cha mình là tể tướng Baider, cô cùng Bii đã chăm sóc Preia và luôn luôn mong nhớ Leo. Sau này cô làm người dạy kiếm thuật cho hoàng tử xứ Karta và làm Skadei Tor mất cánh tay phải.

      Skadei Tor: Là con trai của công tước Tor, 1 người đào hoa, lạnh lùng, có tài quân sự và có tham vọng quyền lực cao làm xao xuyến biết bao nhiêu công nương. Skadei đã đảo chính và trở thành vua của đất nước Anatoria lạnh lẽo. Luôn luôn thèm khát có được đất nước xinh đẹp và bình yên là Ramira, Skadei đã cấu kết với tể tướng Barder gây nên chiến tranh Ramira. Scadey chỉ yêu Lala - 1 cô gái đến từ xứ Ramira. Skadei có tới 4 đứa con(Sibel, Areah, Lila, Terika) nhưng lại không hề quan tâm đến chúng mà chỉ quan tâm tới quyền lực của mình. Anh bị mất cánh tay phải trong lúc đấu với Eshild. Ở phần cuối tập 31, Skadei đã thấy bóng dáng giống Lala phảng phất qua cái bóng của cô bé Lila, và câu chuyện đang dừng lại ở đó.

      Lala Monica: Một cô gái bé nhỏ quê mùa xuất thân từ Ramira. Vì tương lai của Sibel-cháu cô, cô đã thực hiện ý nguyện của chị mình là đưa Sibel tới Anatoria để nhận cha của mình. Lala có ý chí kiên cường mạnh mẽ và hơi cứng đầu, nhưng cũng chính vì thế mà đã làm Skadei lạnh lùng phải rung động. Lala và Skadei yêu nhau nhưng không ai dám thừa nhận tình yêu của mình. Lala bị sẩy thai nhiều lần và lần có thai cuối cùng sinh được Lila thì cô qua đời do trước đó hoàng phi đã gây khó dễ với cô trong khi cô đang mang bầu.Sau khi Lala chết, Skadei đau khổ tới mức không muốn nhìn thấy đứa con gái Lila mới sinh của mình.

      Preiya Kakan Pyordoba (Pry): Con gái của Biyon và Bii, là công chúa mất nước phải sống phiêu dạt và nuôi chí phục quốc. Pry được báo trước là sẽ trở thành nữ hoàng của Ramira.

      Heroic Vaida (Hiro/Hith): em trai út của Leo, người được xếp đặt là cận vệ của Pry. Sau khi Ramira thua trận, Hiro được Theodora - em gái cùng cha khác mẹ với Skadei cứu sống và sống tại Anatoria. Sau đó 7 năm, Hiro rời Anatoria làm lính đánh thuê, gặp được Pry và đoàn tụ với gia đình. Hiro được dự báo trước sẽ là người thống nhất 3 nước.

      Sibel Tor: Con trai duy nhất của Skadei nhưng không được cha thừa nhận. Anh được Hezel - em gái Skadei nhận làm con nuôi. Sibel luôn kiềm chế mọi uất ức, đắng cay anh phải chịu trong lòng, nuôi mộng lập nghiệp lớn. Sibel được dự báo sẽ là vua Anatoria.

      Areah Tor: Con gái cả của Skadei với 1 vũ nữ không danh phận, vì vậy Areah không được thừa nhận cho đến khi bị gả đi Skador làm công cụ chính trị. Cuối vol31, cô nhảy xuống biển để cứu Theodora, người mà cô yêu như mẹ ruột.

      Lila Tor: Con gái của Skadei và Lala. Bị cho là nguyên nhân khiến lala chết, Skadei đuổi Lila ra khỏi cung. Cô bé sống 7 năm ở lâu đài Tor rồi được bí mật đưa về cung cùng người chị Areah. Sau đó Lila được đoàn tụ với cha mình.

      Hezel Tor: em gái cùng ẹm khác cha của Skadei. Cô là một người thông minh, tài giỏi, giúp Skadei quản lí việc hậu cung.

      Theodora Tor: em gái cùng cha khác mẹ của Skadei. Cô từng sống ở Ramira một thời gian và đem lòng yêu Leo. Sau này Skadei gả Theodora cho hoàng tử Yapa của Skador vì mục đích chính trịDuf2 vợ chồng sau đó trở nên hòa thuận và yêu thương nhau. Theodora hiện đang alf hoàng hậu Skador.

      Yopina Argo: con gái vua Argo III của Skador, hoàng hậu của Skadei Tor và là mẹ của công chúa Terika. Yopina là con người thâm độc, để mưu tính ngôi vị cho Terika sau này mà Yopina luôn gây khó dễ cho Sibel và đã hại chết Lala.

      Nguồn tham khảm chính: http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4...x%E1%BB%A9_hoa
      Mình có chỉnh sửa sao cho ngắn gọn, bao quát, chính xác nhất có thể
      Vì Princess là câu chuyện dàn trải các nhân vật nên nếu căn cứ và tần số xuất hiện thì giới thiệu không biết bao giờ cho hết. Trên đây mình chỉ giới thiệu những nhân vật mà theo mình là quan trọng, có tầm ảnh hưởng nhất. Mong mọi người thông cảm

      Link đọc truyện: tiếng Hàn: http://m.comic.naver.com/webtoon/lis...eek=tue&page=1 (có 4 season, phần đầu vol 32 cũng ở đây)
      http://m.comic.naver.com/webtoon/lis...titleId=647948 (season 5)
      tiếng Anh: http://mangapark.com/manga/princess
      tiếng Việt: Fanpage trên Facebook: https://www.facebook.com/lovecongchu...=photos_albums

      Cảm nhận của mình: Đây là manhwa hay nhất, cảm động nhất mà mình từng đọc, mình đã từng thực sự khóc vì nó, cũng là bộ truyện đến nay mình không thể quên được. Mình thích hầu hết các nhân vật và mỗi nhân vật đem lại cho mình cảm xúc riêng. Theo mình, đây là bộ manhwa nên đọc. Nhưng những bạn nào bị yếu tim, dễ xúc động thì nên cân nhắc trước khi đọc vì đã đọc rồi là không dứt ra được đâu, rồi thì ăn không ngon ngủ không yên đấy (khuyên thật lòng)

      Đây là các ảnh mới:
      Pry, Areah, Beatrice, Lila





      phả hệ

      Sửa lần cuối bởi Natalia ACC; 05-06-2015 lúc 17:29. Lý do: thêm thông tin
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      166
      Cấp độ
      1
      Reps
      16
      mừng nhà mới , từ giờ tới năm sau mong là sẽ có vol 32, tuy là cái bản mới trên webtoon này có thêm hình màu nhìn thích mắt thật, nh vẫn mong tg sáng tác típ, và nhà princess sẽ lại hội tụ như xưa.
      5 năm chờ đợi, mòn mỏi & vô vọng, 5 năm đó, tình yêu dành cho princess vẫn ko thay đổi, nh có những cảm xúc, những suy nghĩ về các nv có cái nhìn khác hơn xưa.
      1 Olavia rất đáng thuơng, rất tội nghiệp, nh lại vì tình yêu mà tự vẫn, để lại bao nỗi đau cho những đứa con thơ dại.
      1 eirene ko thể lấy ng mình yêu, cuối cùng đi lấy ng đàn ông khác khiến cho cuộc sống hôn nhân tan vỡ, và thực sự phải nói giờ đây mình ghet Eirene vô cùng .

      đôi lời cảm xúc thế thôi
      xin đóng góp 1 số cái bên lề.

      tên & ý nghĩa 1 số nv tr Princess

      Skadei Thor (스카데이 토르)
      tên Skadei xuất phát Skadi (스카디), 1 nv tr thần thoại Bắc Âu, vốn là 1 nữ ng khổng lồ, cha cô là 1 lãnh chua ng khổng lồ độc ác, gây hấn các vị thần Ágard & bị giết tại hcinh1 tòa lâu đài của mình, lúc đi săn về hay tin cha chết, Skadi đã trang bị vũ khí xông vào Asgard để trả thù. Nh khi tới Asgard, Nhìn thấy thần ánh đẹp trai, Skadi bị rung động & bỏ ý định trả thù, với điều kiện chư thần Asgard phải kiếm 1 tấm chồng như ýcho Skadi. bít đc Skadi phải lòng con trai mình, thần Odin tối cao đưa ra điều kiện cá nam thần sẽ đứng sau tấm rèm, chỉ thấy đc mỗi đôi chân trần, & skadi sẽ chọn đôi chân ng nào thì ng đó là chồng cô cô chọn đôi chân đẹp nhất & sạch sẽ, nh đó lại là của thần gió & biển (nojoc j đó quên tên r) thế là cô phải cưới ông thân đó
      Skadi sau này đc xếp vào hàng ngũ các các vị thần trên Asgard, & Skadi tuơng tự nữ thần Artemis tr thần thoại Hy Lạp.

      Thor, cái chắc khỏi nói ai cũng bít, vị thần sấm tr thần thoại Bắc Âu, ko tin thì cứ gõ 토르 vô google xem có ra anh Chris Hemworth hem

      Freyja Pyordova 프레이야 표르도바
      Freyja là nữ thần sắc đẹp tr thần thoại Bắc Âu, đồng thời cũng là nữ thần chiến tranh, cô là ng dẫn dắt linh hồn các chiến binh tử trận lên Valhada, 1 nửa chiến bình sẽ phục thần Odin, & 1 nửa còn lại phục vụ cô.
      Freyja tuơng đuơng nữ thần Aphordite tr thần thoại Hy Lạp.

      dòng họ Balder (바르데르)
      xuất phát từ Baldur, chính vị thần ánh sáng đẹp trai Baldur, con trai của thần Odin. Đc các vị thần yêu mến, nh vì Loki đố kị & căm hận Odin đã cướp mất 3 đứa con của mình, Loki đã bày mưu khiến cho em trai Baldur (vị thần bị mù) vô tình giết chết Baldur. & cái chết của Baldur chính là khởi nguồn cho cuộc chiến Ragnarork.

      Bjorn (비욘) theo bản dịch Vàng Anh
      Bjron là cái tên thông dụng ở Bắc Âu, & Bjorn còn có nghĩa là "con gấu"

      dòng họ Argo bên Skador (아르고)
      chính là tên con tàu Argo mà đoàn chiến thủy thủ Jason lên đường đi tìm bộ lông cừu vàng tr thần thoại Hy Lạp

      Biancasta
      Bianca tr tiếng Latin, Ý có nghĩa là màu trắng

      Lila
      tr tiếng TBN có nghĩa là hoa Lily
      tr tiếng Ba Tư, Lila có nghĩa màn đêm, buổi tối, & hoa Lilac (hoa tử đinh huơng)

      Beatrice
      lời chúc phúc, du hành, phiêu lưu

      Theodora
      món quá chúa ban tặng

      Heroic/ Hiro nghĩa là anh hùng, cái tên nói lên r
      Hezel - hạnh phúc, theo ý tác giả
      Sửa lần cuối bởi janediamond; 19-11-2014 lúc 07:54.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      166
      Cấp độ
      1
      Reps
      16
      cái này cũng đã có lâu r, nh up lại cho những ai chưa bít
      1 chap ngắn sau vol 31 (sáng tác xong chap này tg ngưng vẽ mấy năm trời).
      http://s1068.photobucket.com/user/Tr...?sort=9&page=1



      Hezel & Beth tìm khắp hoàng cung vẫn ko tìm ra đc Lila, họ đoán là Lila trốn tr cung điện bỏ hoang (phòng của Lala), Hezel bảo Beth đợi tới mai sáng, chờ Thor đi săn r hãy tiến hành tìm kiếm. Đêm đó, Thor tới phòng Lala, nghe tiếng động thấy cái bóng ngoài cửa sổ, tưởng là Lala trở về, mở cửa sổ ra thì nhìn thấy Lila. nhịn đói 3 ngày nên Lila ngất đi, Thor vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là con của mình & Lala . Thor hủy buổi đi săn, lệnh ngự y bằng mọi giá cứu sống Lila.
      tin Areah mất tích trên đã lan đến tận Anatoria, các cung nữ bàn chăm sóc cho Lila bàn tán chuyện Areah mất tích, đột nhiên Lila ngừng thở, Thor nghe đc tức tốc chạy tới, ám ảnh & sợ Lila sẽ ra đi như Lala, Thor xúc động cầu xin Lila đừng chết, cầu xin Lala đừng mang Lila đi, hãy để Lila sống, anh sẽ yêu thương & ôm Lila dù chỉ còn 1 tay. Lần thứ 2 Thor khóc & cầu xin, & kì tích xảy ra, mạch tim Lila đập trở lại.
      Tại Skador, Theodora nghe tin Areah sang Skador kết hôn, nên đã tự tay chuẩn bị áo cưới cho areah, Yapa ko dám nói cho Theo bít Areah đã mất tích.
      tại Ramira, Hith đc Eirene & mẹ Esh cứu, Hith đc lệnh cứu Eirene ra khỏi hoàng cùng, nh Eirene ko chịu đi, Hith nói chính Pry đã lệnh Hith, Eirene ngạc nhiên khi nghe tin này, Hith đưa cho Eirene lá thư của Pry.
      hết
      ng dịch : nick Fb Vivian nguyen
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      28
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Mỗi cái tên thôi mà tác giả cũng thâm dữ O.o Mình thắc mắc tên của Areah mà bỏ chữ "h" như VA thì có phải mang nghĩa địa điểm ko nhỉ?
      Mà từng ấy sự kiện chỉ gói gọn trên 30 page 1 chút của vol32 thôi thì có thần tốc quá ko? Mình cũng lo là tác giả đã khỏi bệnh thật chưa? Up lên mà chả thấy nói gì, nói là "trở lại" cũng chưa chắc đã là khỏi bệnh. Sợ là đang up vèo vèo thế này, đến lúc hết 31 vol rồi đứng mãi đấy cứ phải gọi là cho fan 1 cú đấm chết người đi!
      Mình là hơi bị bất mãn với chuyện đi săn của Skadei đó nhé >.< Lần trc vì đi săn mà Lala ra đi mãi mãi. Lần này anh mà đi săn thì Lila chết rét lúc nào ko hay mất, may mà anh vào phòng lala sớm mới gặp dc cô bé. Nhìn Lila kìa! Mặt tái đi vì lạnh T_T khổ thân bé, nhịn ăn 3 ngày, cơ thể lại yếu ớt, mặc mỗi cái áo mỏng tanh. Phải nói là Lila chịu đựng quá giỏi ý. Với cô bé, quay lại lâu đài Tor chẳng khác nào chết, thôi thì đối diện trc mặt cha 1 lần rồi chết còn hơn. Thế mà lúc gặp cha ko còn sức nữa ngất luôn T_T Mình tin Lala cũng có mặt ở đó, chỉ là ko ai nhìn thấy thôi. Bằng chứng là như Jane nói, Skadei hứa sẽ ko ruồng bỏ Lila nữa thì lập tức Lila thở lại bình thường. Có khi nào vì Lala thấy Skadei đã thực sự hối lỗi nên cô ấy ko mang con đi nữa, sẽ cho anh 1 cơ hội mở rộng trái tim chăng? mình nghĩ sau này Lila còn phải chịu sự ghen tức của Yopina. Con hoàng phi này kiểu gì cũng sợ vì tình cảm Skadei dành cho Lila mà quyết tâm truyền ngôi cho Sibel, hoặc là sợ Skadei truyền ngôi cho Lila mà gây ra ko biết bao rắc rối. He he, càng nghĩ mà càng tò mò :')
      Về Hith, ko hiểu rốt cuộc Hith bị bệnh gì mà thỉnh thoảng lăn quay ra đất ko rõ lí do =.=! Dù bệnh tật ko phải do Hith muốn nhưng kì kì sao á. Mỗi việc đi xuyên cống thôi mà ngủ luôn ở đó 3 ngày! Như kiểu tác giả cho Hith ngủ ở đó để tạo thời gian cho Pry và Sibel gặp nhau. Rồi thì dc 2 người phụ nữ cứu mà lí ra phải cứu 2 người đó =.=! Sức khỏe kiểu ấy thì bảo vệ Pry sao nổi? Sau này giữa chiến trận mà anh cũng đùng cái lăn ra đất thì phiền chết dc =.=! Tác giả phải sớm chữa bệnh cho Hith đi thôi.
      Có ai nghĩ rằng Areah có thể dc ghép với anh hoàng tử Rado của kata ko? Thì Areah dc Jude cứu --> sớm muộn gì cũng gặp dc Pry --> có thể đến Karta, gặp và yêu Rado. Hợp lí đấy chứ? Còn đẹp đôi hơn là ghép với Jude. Mình nghĩ Areah sau này có thể chịu cực 1 chút (bị Pry bắt làm con tin chẳng hạn) nhưng kết cục vẫn sung sướng, có khả năng sẽ ko định cư ở Anatoria nữa.
      Olivia thì mình đồng ý với Jane. Với thêm điều này nữa: đó là Olivia đã phản bội chồng. Cho dù đó là cuộc hôn nhân ko tình yêu, dù Ruten đối xử tệ bạc với cô và dù tình cảm của cô dành cho Chai ko hoàn toàn sai (vì trái tim là ko ngăn dc), nhưng cũng phải biết giới hạn chứ. Đằng này cô đã qua lại và có con với người đó. Olivia ko những ko xấu hổ với việc mình đã làm mà còn coi đó là điều hiển nhiên, là quyền của cô (!?) kiểu "ông ăn chả, bà ăn nem". Đúng là ko chấp nhận dc! May mà bí mật bị chôn vùi vĩnh viễn, chứ lộ ra thì mặt mũi dòng họ Monica với các con cô biết để đi đâu? Biết dc bí mật này mà vẫn bỏ qua, chứng tỏ Ruten cũng cao thượng và có phần đáng thương. Cả Skadei cũng biết dc (đoạn Hezel xông vào phòng ngủ vol22 ấy), 1 phần vì thương mẹ và em nên ko làm to chuyện. Nhưng hẳn là anh cũng cảm thấy xấu hổ thay cho mẹ 1 phần.
      P/s: ava Jane iu thế, cho mình xin đi
      Sửa lần cuối bởi Natalia ACC; 22-11-2014 lúc 10:33.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      166
      Cấp độ
      1
      Reps
      16
      làm cái này chơi
      các em bé từng xuất hiện tr Princess, thật ra tính để Byon, Esh với Sei nữa nh 3 ng này lớn tướng 2, 3 tuổi nên pass




      theo như mình tìm hỉu thì đợt up lên webtoon này có tổng cộng 94 chap, 3 chap tương đương 1 vol, nên chap 94 chính là đoạn ngắn sau vol31, nên chuyện có up vèo vèo lên webtoon r bà tg bặt âm tín thì mình cũng đã chuẩn bị tâm lí trc r
      còn cái vụ Hith cứ ngất lên ngất xuống ý, bà tg cố tình nhấn mạnh cái chi tiết 2 vì sao chiếu mạng ý mà nói thật nhìu khi thấy bùn cười, Nào là khẳng định Hith tương lại thống nhất 3 nc, mà từ tập đầu tới ko thấy thấy thể hiện tài năng chỗ nào

      ức chế bà tg thì nhìu lắm, nhìu khi giờ đọc lại thấy mấy cái sạn nó to đùng cứ như bà tg cố tình ép độc giả phải chấp nhận mấy chi tiết đó vậy
      như cái vụ Lala có thai sắp sinh thì lại đi săn :v hay Byon đoàn tụ Bii r thì ko đem gia đình theo mà để lèo tèo mấy ông lính gác....
      r gần đây cái sạn to nhất & khó hỉu nhất chính là chi tiết haisha giết con ruột mình, r tự sát để Yapa sống :v
      phải nói cái chi tiết này nó sốc cực kì mà cũng thấy nó kì cục vô cùng, Haisha yêu Yapa đến vậy mà lại nỡ tự tay đâm chết đứa con thơ, tr khi rõ ràng với tài năng của Yapa thì có thể giết đám sát thủ & cứu 2 mẹ con. đúng kiểu bà tg cố tình tạo bị kịch chứ thật sự tình huống đó vốn có thể gải quyết đc
      nói j nói chớ, bà tg cứ khoái đặt tình yêu lên đầu, kiểu yêu ko thành thì sống như là chết. Điển hình là Olavia nè, chạy đi tự tử, làm uổng phí sự hi sinh của cha Sei để cho mọi ng đc sống, cả cái phần ngoại truyện, thấy đáng thương & tội nhất là cha con sei. Còn ông Ruten, nói thiệt ông này cũng hok có rộng lượng j, chủ yếu là ổng trọng sĩ diện nên ko mún ng ta bàn tán ổng là ông chồng xấu xa đày đọa vợ. Ổng yêu Olavia, nh ổng yêu bản thân ông hơn . Cũng chả thích ông này nổi =.=

      về em Yopina thì mình nghĩ giống Nat, em này vì Terika làm nữ hoàng thì cái j cũng làm, còn nhớ tập 31 em này đọc thư Muzo gửi ẻm nữa mà, cha ruột qua đời mà ko chút thương tiếc thì chuyện lật lọng tạo phản thì có khả năng thôi. mình là mình lo Sibel qua Ramira xong xảy ra chuyện, ko trở về Ana đc, thì lúc đó em Yopina chắc đc cớ làm tới
      hehe, nói thiệt nhìn tấm hình mới 4 nàng công chúa, Lila nhìn khác biệt nhất, lộng lẫy rực rỡ vô cùng, bù lại cho hồi nhỏ sống thiếu thốn & ăn mặc quê mùa
      mà dòm lại tấm hình này, thấy độ phồng của váy càng về bên phải thì càng phồng


      Ava mình đây ^^http://janediamond2901.deviantart.co...F51816027&qo=1
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      28
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Thôi thì cứ nuôi hi vọng tiếp Jane ạ Vẽ dc vài hình cho fan có nghĩa là tác giả vẫn có khả năng cầm bút, chỉ là tốc độ chậm thôi. Ngày trc 1vol/năm, bây giờ tiếp tục chắc năm rưỡi hoặc 2 năm 1 vol quá.

      Có lẽ Hith dc vẽ đầu tiên nên chân thực quá, nhăn nhúm thấy ghê Về sau tác giả rút kinh nghiệm cho các bé nhẵn nhụi cho cute

      Bây giờ Sibel với Areah ko ở Anatoria, Skadei bận trăm công nghìn việc ko phải lúc nào cũng kề sát để bảo vệ Lila dc, Hezel hay Beth cũng thế. Lila vẫn phải tự lực sống là chính T_T. Cuộc sống cung đình đúng chả dễ dàng gì >.<. Cơ mà Lila sẽ vượt qua tất cả thôi . Ai cũng biết sau này con Yopina kia kết cục thê thảm rồi. Mình muốn nó xảy ra ngay và luôn cơ. 1 ngày con này còn sống là 1 ngày Anatoria ko dc yên .Với lại, ai chứng mình cho mình là con này xinh với >.< Quý tộc Anatoria thẩm mĩ có vấn đề hay sao mà khen nó không ngớt, trong khi chê Lala xấu xí =.= Mấy bà phu nhân nịnh hót thì thôi kệ, nhưng trong bữa tiệc sinh nhật quy tụ đông người như thế, bàn tán to nhỏ thì việc gì phải nịnh nhỉ? Cả cung dồn mắt về nó và trầm trồ khen ngợi. Mình soi lòi mắt cũng chả thấy nét gì ổn trên mặt nó cả. Nói chung là nhắc đến Yopina là lộn hết cả ruột.
      Cặp đôi mình thấy hài lòng nhất đến lúc này là Leo - Esh. Chuyện tình của họ vừa lãng mạn vừa kịch tính . Mình linh cảm họ sẽ là cp F2 duy nhất dc sống trọn đời bên nhau sau chiến tranh. Nhưng mà với tác giả thì phải hành cho đã rồi mới để người ta yên =.= Họ xa nhau bao năm chưa đủ hay sao mà còn thêm ông vua Karta ngáng chân nữa vậy? F3 càng lớn mình càng lo. Leo thì ko nói làm gì, nhưng Esh đã vào tuổi trung niên của phụ nữ rồi đấy! Khả năng Esh đến dc với Leo khi họ đã già cũng nên T_T. Sau đây là tưởng tượng cũng như mong ước của mình:
      Esh vẫn ở lại Karta tiếp tục dạy võ cho Rado và ngày càng dc vua Karta để ý. 1 ngày kia Pry với Leo đến Karta và gặp lại Esh. Vua Karta phát hiện ra tình yêu của Leo - Esh nên căm tức, gây khó dễ bằng cách ép Esh phải lấy ông ý thì ông mới liên minh với Pry. Esh đương nhiên vì đại cục mà phải chấp nhận. Nhưng Leo ko đồng ý, nhiều lần tỏ thái độ khó chịu trc vua Karta. Pry hiểu ra tình cảm của 2 người và thực hiện lời hứa của cha mình năm xưa: là để cho họ bỏ đi với nhau. Thế là vào ngày cưới, Leo đến cướp dâu và tạo hiện trường giả sao cho ai cũng tưởng Esh bị ám sát chết. Vua Karta tưởng Esh đã chết, hết lòng thương tiếc nhưng ông vẫn phải hợp tác với Pry. Leo và Esh cao bay xa chạy, ko ai biết họ đi đâu. Kết cục này vừa có lợi cho Pry, vừa có lợi cho Leo - Esh. Mình thấy thà để họ đến với nhau khi tuổi ko còn trẻ còn hơn là kết thúc như Romeo với Juliet. Sở dĩ họ ko thể sống công khai dc ở Ramira vì dân chúng ai cũng biết mặt Esh qua cáo thị năm nào. Và họ cũng ko hơi đâu tìm hiểu xem công trạng của Esh là gì mà bỏ qua cho cô ấy. Esh với Leo đi ở ẩn là hợp lí nhất.

      Mình cũng đang nuôi hi vọng vào chuyện ghép Beth với em trai tướng Varan. Mình có cảm giác tác giả ko định tạo ra anh Vega này nhưng cuối cùng cũng phải tạo ra để cho Beth lối thoát trong trường hợp yêu Hith ko thành. Mà mình nghĩ 80% ko thành vì xét riêng chuyện Hith thống nhất 3 nước thì phải lấy Pry mới làm dc việc này. Vậy là chuyện tình tay 3 sẽ nâng lên thành tay 5 . Nếu Beth thành đôi với Vega thì mình ko tiếc vote 1 phiếu cho họ là cặp đôi đẹp nhất truyện, vì có cảm giác chuyện tình của họ hội tụ gần đủ các yếu tố của các cặp khác. Đời Hezel với Varan ko dc thì để bọn trẻ vậy . Dù sao mục đích lớn nhất của bộ truyện là giải quyết chuyện tình yêu nên tác giả phải làm cho tất cả chuyện tình, kết cục đau thương hay hạnh phúc, phải thật phức tạp, bi ai mới yên được. *thở dài* 45 vol có khi vẫn ít *lẩm bẩm*
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      166
      Cấp độ
      1
      Reps
      16
      tính thêm Jude thik Pry với Areah thik Hith nữa là tay 7 lun đó nha
      bạn Hith ý, hồi nhỏ xấu thí mồ lớn lên đc tg buff cho đẹp trái sáng láng cứ như để cân sức với Sibel vậy.
      có điều bùn cười là mấy nv tr Princess, con trai thì giống cha, con gái thì giống mẹ, mà mỗi bạn Hith dòm ngược dòm xuôi hổng thấy giống cha mẹ điểm nào, cứ như đôt biến gen vậy
      Lila thì chỉ mong Thor lúc còn sống ráng mà bảo vệ con gái thôi chứ sao giờ, Sibel thì ko đc j r, đầu óc giờ toàn hình bóng lần đầu gặp Pry với nghĩ cách hủy hôn với Beth, còn chỗ đâu mà lo cho em gái
      r Areah nữa, nhảy xuống biển trôi dạt đi, kiểu này rất có khả năng sau này Areah sống ở Ramira & có số phận giống Theo hồi làm con tin quá

      em Yopina là theo kiểu "lạ" & "độc" mà dòm cái quả môi + cái mái ngố đúng ấn tượng khó phai, mà mấy quần chúng khen ẻm đẹp bla bla chẳng qua papa ẻm quyền lực, r ẻm sinh đc công chúa thừa kế, thì càng phải nịnh ẻm chứ, nhắc cái này lại ức chế, Lila sinh ra thì bệnh triền miên, còn Terika thì đc mở tiệc này nọ. Mà mình nhớ là ko ai khen ẻm đẹp cả, họ nịnh hót ẻm thik tiệc tùng với diện trang sức thôi mà, nên khen ẻm ăn mặc lộng sờ lẫy chói lóa ngời ngời như mặt trời
      cái đoạn kết Nat nghĩ nghe giống mấy phim võ hiệp cướp dâu wa
      Esh-Leo thì chắc tới khi thống nhất 3 nc may ra họ mới đc bên nhau, 2 ng này nặng gánh đất nc với gia tộc quá, nhìu khi mong họ ích kỉ 1 chút, nghĩ đến bản thân hơn 1 chút có lẽ họ đã đc bên nhau r. Thật sự thấy tội Leo, đường đường con trai trưởng gia tộc nổi tiếng, tướng cận vệ hoàng cung mà bị tg dìm dã man, suốt ngày mặc có mỗi bộ đồ cận vệ, đã vậy thương nhớ Esh thì ít mà bận tâm tới Byon & em trai thì nhìu. Đã vậy tr tập 30, nhìn Leo mà thấy đau lòng, đôi mắt vô hồn, lãnh cảm tăm tối... phải chi Esh đừng chạy đi ám sát để bị thương nặng, mà chạy đi tìm Leo thì hay bít mấy Y.Y
      r cặp Theo-Yapa nữa, thấy cặp này cũng hên xui 50/50, bởi 2 ng họ giờ dính dáng tới vòng xoáy chính trị, r Muzo âm mưu đảo chính các kiểu nên cũng ko yên ổn j

      f3 thực sự thấy ko nhắm đc cặp nào hết, mấy bạn nam toàn đc tg để dành phần cho Pry hết, đc mỗi bạn cận vệ xuất hiện mà hình như lại kiểu đơn phương, còn Beth thì Thik Hith sâu đậm quá mức rành rành lun r, lúc chia tay chia chân còn quyến luyến ko nỡ rời xa nữa mà, haizzzzzzzzzzz Beth-Vega r sẽ đi về đâu
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      28
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Có Esh giống cha mà Hith chắc giống mấy ông tóc đen trong dòng họ. Nhưng mà nhan sắc Hith mình thấy ngược lại, hồi nhỏ đẹp lắm mà lớn lên trông ái ái thế nào ấy =.= Hình mà tác giả vẽ Hith rẽ ngôi năm xưa đẹp troai phong độ hơn nhiều, nhìn mặt bạn ý bây giờ trông giống người đau khổ quá ) Thực sự thì khoản nhan sắc vẫn kém Sibel 1 cái đầu Người duy nhất sánh được với Sibel bây giờ chỉ có Vega thôi mới xuất hiện mà ngời sáng luôn, ko yêu ko dc. Riêng đôi mắt lạnh lùng của bạn ý cũng hút hồn lắm rồi (giống Skadei)

      Leo với Esh có bỏ đi với nhau bây giờ cũng ko thể trách họ dc. Đúng ra là họ đã hết trách nhiệm rồi, họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Leo cống hiến bao năm thì ai cũng biết rồi, ko kể lại làm gì cho dài dòng. Esh vì cảm thấy tội lỗi vì đã ko tố giác sự phản loạn của cha mình nhưng cô ấy đã chiến đấu vì Biyon, sống và dạy dỗ, bảo vệ và yêu thương Pry hết mực rồi, cô ấy cũng hết nợ . đừng tự làm khổ bản thân mình nữa mà
      Mình muốn Leo với Esh bỏ đi với nhau càng sớm càng tốt. Chứ để đến lúc hòa bình thì mấy bạn trẻ kia đã sản xuất ra F4 rồi, trong khi họ chưa có F3

      Còn chuyện Leo có 1 bộ mặc hoài ấy mà, mình thấy tác giả cũng buồn cười. Trước đây nhà Vaida ngoài cái bộ đồng phục màu xanh ấy ra còn có bộ màu đen nữa mà, sau chiến tranh cho mặc mỗi bộ màu xanh =.=! Mà mặc quanh năm suốt tháng. Mình thắc mắc là mấy ngày họ giặt quần áo 1 lần và lúc giặt thì mặc gì nhỉ Đến đồ ngủ cũng khó khăn. Biyon còn có đồ ngủ riêng, Vaida là gia tộc lớn mà mặc đồ lót ngủ cho tiện ))) Rồi thì cũng tự an ủi, ít ra áo nhà Vaida kiểu dáng khác hẳn đồ nam khác. Ai ngờ đến vol25 chắc tác giả bí ko biết theiets kế cho các gia tộc khác kiểu gì, cho mặc giống kiểu nhà Vaida luôn! Thành ra nhà Vaida đã ít quần áo thì chớ, giờ độc mỗi cái gia huy =..=

      Ngày trước mình ko ưa Skadei chút nào, mình đã nghĩ rằng anh ác độc, tham lam, bạc tình,...... Nhưng nghĩ lại thì ko hẳn vậy. Ko thể lấy quan điểm thời bây giờ mà nhận xét như vậy, nếu thế thì truyện này nhiều vấn đề đáng bị lên án lắm chứ ko riêng mình anh đâu
      Skadei là vua, lại là vua 1 nước lớn. Anh có quyền ác, có quyền có tham vọng lớn, cho nên chuyện anh xâm chiếm Ramira hay thâu tóm Skador ko có gì lạ, tuy rằng xét về phía Biyon và Skador thì đó là điều phi nghĩa. Nhưng thời đó bên nào mạnh bên ấy thắng, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường. Anh có quyền làm vậy. Và anh cũng là 1 vị vua giỏi, có trách nhiêm với đất nước, có gì kot tốt? Anh là vua, anh có quyền lạnh lùng với người khác. Thế nên lúc anh đuổi Lila và Areah ra khỏi cung cũng uất lắm cơ mà đâu thể đòi hỏi ở anh - 1 người lạnh lùng, thẳng tính tình cảm cha con bình thường, mà anh lại vừa mất đi người anh yêu nhất trên đời, tâm trạng đâu mà bình tĩnh nữa . Thật sự mình ngưỡng mộ Skadei hơn những vị vua khác nhiều. Mình chính là muốn anh thống nhất 3 nước chứ ko phải Hith, anh có đủ tư cách và sức mạnh làm điều này.
      Nhưng mình cũng có thể đoán dc có ngày anh phải chết, chết thì Sibel mới nối ngôi được Vì 1 người tham vọng lớn như anh liệu có thể nhường ngôi cho 1 đứa con mà anh ko muốn thừa nhận? nghĩ thôi đã thấy vô lí. Nếu có ngày đó thật thì công đó thuộc về Lila. Chỉ có Lila mới thay đổi được trái tim của những con người trong hoàng cung lạnh lẽo này. Bởi vậy mình ko muốn Skadei phải chết. Thật sự là KHÔNG! từ khi anh mất cánh tay trở về, mình thấy Skadei trở thành 1 con người khác, trầm tĩnh hơn rất nhiều. Cũng có thể vì tuổi anh ko còn trẻ nữa mà mình ko còn nhận ra 1 vị vua kiêu hùng thuở nào, chỉ thấy 1 người đàn ông cô đơn, cần 1 chỗ dựa tinh thần trong suốt quãng đời còn lại. Và đó là Lila Tại sao Skadei phải chết trong khi sống mới là sự trừng phạt dành cho anh? Anh cần phải dành thời gian còn lại của cuộc đời để mở rộng trái tim, để nói lời yêu thương. Nhất là với Lila, anh phải bì đắp cho cô bé. Anh phải đối xử tốt, chăm sóc cho Lila đến khi cô bé trưởng thành. Điều đáng buồn là ngoài Eirene ra, ko cha mẹ nào chứng kiến ngày con mình kết hôn ấy là bà ý chỉ làm hậu cần chứ có dc ngồi lên ghế cao đường đâu. Mình muốn nhìn thấy ngày Skadei chuẩn bị đồ cưới cho Lila, dẫn con gái đi trên thảm đỏ, trao cho chú rể - người Lila yêu và cũng yêu Lila, rồi ngồi thút thít khóc vui mừng. Vì lúc đó là lúc Lila đã có cuộc sống mới, ko cần đến anh chăm sóc nữa. Làm xong việc đó rồi anh hẵng lên trời chứ
      Tóm lại là, dù hi vọng mong manh, mình vẫn muốn Skadei dc sống.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      166
      Cấp độ
      1
      Reps
      16
      khổ cái đây vẫn là shojo nên mấy anh nam phải long lanh lấp lánh chải mascara cho phù hợp với motip lãng mạn, những anh nam mà mình thấy nam tính nhất chỉ có Sei với Leo & Yapa lúc già thôi, chứ Byon, Skadei & Sylrai vẫn pha chút nét nữ tính trên gương mặt (ko có ý bảo bê-đê đâu nha), kiểu tạo hình mấy anh này hơi fantasy & ngôn tình chút. mình cũng mún Hith trở lại tạo hình 2 mái ban đầu hơn, vì tạo hình đó nhìn có sự khác biệt riêng, chứ tạo hình hiện tại ko khác j Byon +sei kết hợp lại. Tương tự như vậy, có lẽ tg tính lãng quên tạo hình tóc dài của Sibel lun r.
      Còn về Skadei, nếu hỏi ai có khả năng thống nhất 3 nc, mình mong là anh thực hiện nhất, cái ước mún hòa bình đó chỉ có dân đen như tụi mình là mong mỏi thôi , còn những ng có quyền lực, có sức mạnh, cái họ mún là sự phồn thịnh, hưng vượng cho đất nc mình, và khi có tr tay quyền lực thì họ càng mún nhìu hơn. Dù ở đâu, ở quốc gia nào thì cái Thế giới chính trị vốn đen tối nhuộm đầy máu mà. Skadei tham vọng, dã tâm, bạc tình... nh anh là ng quan tâm tới đất nc mình, rõ nhất là đoạn anh đi săn và đoạn này.

      đó là lí do mình thích sự thông mình của Skadei, cả Hezel nữa, rất lí trí và bít nhìn xa trông rộng.
      nh chắc tg sẽ ko để fan toại nguyện TT.TT bởi nếu anh thực hiện đc sứ mệnh vĩ đại đó, thì còn chỗ đâu cho các vai chánh của tg tỏa sáng nữa . Vậy nên mong ước cũng chỉ là ước mong, dù j Skadei cũng là nhân vật phản diện, là boss cuối mà Pry-Hith phải đối đầu. NGhĩ tới tương lại Skadei, vừa mún anh chết sớm để đoàn tụ với Lala, vừa mún anh sống thật lâu để che chắn bù đắp cho Lila. Lala ra đi đồng thời mang theo màu xuân nhỏ nhoi tr an h, giờ đây anh chỉ là 1 Skadei Thor tàn nhẫn mà ai cũng khiếp sợ, dè dặt, tình yêu và sự ấm áp dịu dàng tr vĩnh viễn vị vùi tr mùa động giá lạnh, và Lila chính là hi vọng mùa xuân của anh, tuy nhiên, nếu anh sống thì đến đời nào tới lượt Sibel đc tung hoành thỏa sức vùng vẫy. Nên chắc sớm muộn j anh cũng sẽ chết sớm thôi, với cái cách tg giết lala & Bii & Haisha thì ko có j là ko thể, nên mình đã chuẩn bị tâm lí xem anh bị tg cho cái thanh thản hay đau đớn thôi. Cả cái ước mong Thor sống thật lâu để chờ Lila cũng chắc ko bào giờ thành hiện thật đc r, Lila mà lớn thì mấy bạn Sibel, Pry, Hith chắc cũng u30 hết, anh mà sống lâu đến mức đó thì bạn Sibel còn chờ rất lâu mà lên ngôi .

      còn về Leo, ko biết phải tg cố dìm hàng Leo ko nữa, dù j cũng vai thứ chính mà suốt ngày bị ép mặt có mỗi bộ đồ, đến cả cái bìa vol 25 tg bí ý tưởng tới mức cho leo diện cái áo sơ mi r thêm chút trang sức đá quý là xong cái bìa . Tr khi Hith, qua Ana làm ng hầu thì đc mặc đồ đẹp 2. 3 kiểu, thậm chí lên bìa cũng đc thiết kế diêm dúa kiểu cọ mấy bộ . Càng nói càng thấy tội Leo Y.Y


      ps: theo như link này, http://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%94%...8C%ED%99%94%29
      ng viết bài wiki căn cứ từ những dòng tâm sự tr chap 1 & 4 princess trên webtoon, thì sau khi up hết các chap truyện cũ (từ vol1 - vol 31), thì tg sẽ cho ra mắt phần mới, yên tâm r nhé, vấn đề là giờ chúng ta sẽ đc coi free hay phải đóng tiền hay ko thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      28
      Cấp độ
      1
      Reps
      5
      Thôi đành hi vọng anh ý sống thêm vài năm đến khi Lila gần lớn cũng dc có chết thì mong đừng giết anh ý dã man như Bii là dc hãy để anh ý dc ra đi thanh thản trong vòng tay Lila đi Nhưng mà tưởng tượng khuôn mặt thơ ngây của Lila khóc ko ra tiếng trước quan tài cha mà rơi lệ

      nếu tác giả ko muốn cho Skadei thống thất 3 nước thì sao ko để cho Pry hay Sibel làm điều này nhỉ? Hợp lí hơn và cũng dễ giải quyết hơn mà. Nghi vấn lớn nhất là Hith đào đâu ra quân đội độc lập với Pry? lại còn bắt Pry với Sibel làm vua chư hầu nữa . Chả vẻ vang gì cho 2 bạn kia cả =.=
      Chuyện Hith thống nhất 3 nước càng nghĩ càng ko thông

      Sibel thì mình thích tạo hình hiện tại hơn, cool hơn hình dự kiến ban đầu bạn ý mới 20 thôi mà, đợi vài năm nữa là tóc dài ra ngay thôi
      Mình để ý là từ vol28 trở đi, truyện mỏng hơn mà diễn biến cứ đều đều ko dc dứt khoát và ko nhanh như xưa. Nét vẽ cùng thay đổi (các nhân vật mặt dài ra và già trước tuổi =.= )

      Sura bảo nếu ko free thì có thể sẽ ko dịch. Nhưng thật sự mình thấy an tâm hơn nếu tác giả bắt pay-to-view. Thử nghĩ tác giả mất 1 năm ròng để tạo ra 3 chap mà chỉ cần 3 ngày thiên hạ lướt hết, ko đáng công chút nào. Với lại ko có gì miễn phí mà tồn tại lâu cả . Rất nhiều truyện webtoon ko có kết thúc, mình đoán là do vấn đề kinh tế. Ko free thì ít ra chúng ta vẫn biết dc 1 chút nội dung thông qua thông tin của fan Hàn.
      Điều mình lo nhất là sức khỏe của tác giả. Tác giả có khỏe thì truyện mới khỏe dc. Giá mà bà ý ko bị chấn thương thì bây giờ đã đến vol 35, 36 rồi ko Ngày trc theo mình biết thì bệnh của tác giả rất khó chữa do cầm bút quá lâu và làm việc quá sức, chỉ có thể vật lí trị liệu cho đỡ đi chứ ko khỏi hẳn dc Chỉ còn cách cầu mong tác giả cố gắng giữ gìn sức khỏe, từ từ mà vẽ
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 14:19.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.