oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga > Preview - Review >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 12
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Preview] Chang Ge Xing [Trường Ca Hành] - Xia Da [Hạ Đạt]





      Tên: Chang Ge Xing / 長歌行 / Song of the Long March / Choukakou / Trường Ca Hành
      Tác giả: Xia Da / Hạ Đạt
      Thể loại: Action, Adventure, Drama, Gender Bender, Historical, Seinen, Shoujo
      Số tập: 7 (ongoing)
      Năm phát hành: 2011 -> hiện tại
      Sơ lược: Ngày Canh Thân mùng 4 tháng 6 năm Vũ Đức thứ 9, con trai thứ của Đường Cao Tổ Lý Uyên - Tần Vương Lý Thế Dân gây ra sự biến ở Huyền Vũ môn, kinh thành Trường An, giết chết huynh trưởng là Thái tử Lý Kiến Thành và tứ đệ là Tề Vương Lý Nguyên Cát. Họ hàng thân tộc của Thái tử và Tề Vương đều bị tru di. Con gái của Lý Kiến Thành, Vĩnh Ninh công chúa Lý Trường Ca, may mắn trốn thoát khỏi hoàng cung. Từ đó, nàng cải trang thành nam nhi, giấu giếm thân phận, lưu lạc nhân gian, tìm cơ hội báo thù cho cha...

      Nhân vật:

      Nói ra thì mất hay nên thôi các bạn nào tò mò thì đọc tại: http://myanimelist.net/manga/42001/S...rch/characters

      Review ngắn:

      - Art: khá tốt, có chất riêng, dù trình bày ở những chương đầu còn hơi rối
      - Kể chuyện/Độ cuốn hút: tốt
      - Cốt truyện: khá tốt dù nghe cũng không quá mới mẻ với những ai hay chiến các tác phẩm Trung Quốc
      - Nhân vật: rất tốt
      - Xử lý vấn đề: tốt

      Trước hết mình muốn giải thích vì sao bộ này có cả 2 tags trên mangaupdate là shoujo và seinen, Trường Ca Hành ở Trung Quốc được đăng trên tạp chí Manyou (một tạp chí dành cho các thiếu nữ) còn ở Nhật, nó được đăng trên tạp chí Ultra Jump (tạp chí seinen), vì thế nên nó có cả 2 tags shoujo và seinen.

      Trường Ca Hành khởi đầu đi thẳng vào vấn đề, Vĩnh Ninh công chúa Lý Trường Ca đang trên đường chạy trốn khỏi quan quân triều đình. Sau khi thoát được, cô bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình (trong lòng vẫn nung nấu kế hoạch trả thù Tần Vương).

      Như đã nói ở trên, artwork ở giai đoạn này vẫn chưa tốt lắm, chưa kể trình bày, phân chia bố cục có vẻ hơi rối (chuyện này cũng không lạ lắm, rất nhiều manga cũng như vậy), nhưng đừng vì thế mà drop, hãy cho nó một cơ hội và bạn sẽ thấy điều đó xứng đáng. Phong cách vẽ của Hạ Đạt vẫn giống như lúc vẽ Tử Bất Ngữ (ít nhất là về mặt thiết kế nhân vật cũng như vẽ nền), mặc dù nhìn Trường Ca Hành có vẻ "bụi" hơn một chút, có chất phiêu lưu hơn.

      Nhân vật chính của chúng ta là một cô nhóc 15 tuổi (nếu mình nhớ không nhầm), khá thông minh, nguy hiểm, mưu mô, có chút võ công, lại còn hơi xinh nữa, chỉ thiếu một bo-đì chuẩn nữa là phù hợp toàn bộ tiêu chí về nữ chính của tại hạ, nhưng thôi thế này cũng đủ rồi. Điểm cộng nữa quên nhắc là nữ chính không phải dạng mê trai đẹp, thấy trai là sáng mắt, đỏ mặt, blah blah, ngoài ra thì quyết tâm trả thù cũng rất cao, tỏ ra rất nghiêm túc trong vấn đề này. Các tình tiết trong Trường Ca Hành không phải là dạng mới mẻ nếu như các bạn đã chiến đủ nhiều các tác phẩm Trung Quốc có đề tài tương tự, nhưng cách mà tác giả đan xen, điều phối và xử lý thì lại rất tốt, writing tốt và trình bày vấn đề khá nghiêm túc, đó là điểm mình thích ở Trường Ca. Theo mình thì đỉnh cao về writing của Trường Ca Hành là từ chương 5 đến 25 (cụ thể thì các bạn nên đọc, mình không muốn spoil). Sau chương đấy thì phong độ của bộ này có vẻ "hơi xuống so với chính nó", tình tiết không còn dồn dập, không còn nhiệt như trước, nhưng mình cũng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng rồi, cuộc hành trình/phiêu lưu nào cũng vậy thôi, phần xây dựng luôn cần thiết để khi đến cao trào và nhìn lại, các bạn sẽ thấy nó xứng đáng.

      Tóm lại, Trường Ca Hành là một bộ rất đáng đọc vì nó đã nghiêm túc và cố gắng thể hiện tốt ở rất nhiều mảng (và thực sự là nó đã làm khá tốt), tất nhiên một bộ viết tốt cũng không thể nào làm vừa lòng tất cả, nhưng chí ít hãy dành cho nó một cơ hội.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      liên quan về ảnh tác giả

      //chỉ cần nhìn ảnh tác giả là biết truyện hay rồi XD
      Nhìn tên là đủ hiểu XD.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. Trả lời kèm trích dẫn

    4. chap 43.1: http://bato.to/read/_/318100/song-of...sy-going-scans

      mợ, có 12 trang :'(
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      93
      Cấp độ
      1
      Reps
      28
      Bộ này quyết định ko đọc trên mạng, chờ Kim Đồng ra đến đâu đọc đến đấy...
      Hype phết vì rất có cảm tình với tác giả (xinh đẹp)
      Cơ mà vẫn rất tiếc vì Hạ Đạt chưa làm tiếp Tử Bất Ngữ, đọc tâm sự tác giả cuối quyển Trường Ca Hành tập 1 thì đại ý là lúc nào hứng lên thì vẽ tiếp Thôi đành chờ
      Tuy mới đọc Trường Ca Hành tập 1, chưa biết tiếp theo thế nào, nhưng trong đầu vẫn thích kiểu Tử Bất Ngữ hơn, kiểu mọi thứ sâu xa cô đọng lại một hồi...
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      thật ra là 8 rồi kỳ này có bản limited tặng quà kèm hay sao ấy.



      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      29-08-2015
      Bài viết
      18
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Bản thân mình thấy Trường ca hành thực sự là quá ấn tượng, từ nhân vật, cách kể chuyện đến art. Mình đặc biệt thích nam chính và nữ chính , xây dựng cực kì đặc sắc và có chất riêng. Từng lời thoại, câu chữ đều rất nhẹ nhàng, tinh tế mà thấm đẫm. Cả bộ truyện toát lên một phong cách rất riêng mà có lẽ chỉ Hạ Đạt mới thể hiện được.
      Chỉ có vài chỗ tác giả xử lí tình huống mình thấy chưa ổn lắm, càng về sau càng lộ rõ. Nhưng bù lại art về sau càng lúc càng đẹp. Hi vọng bộ truyện sẽ dần hồi phục lại phong độ ban đầu, vì những lỗi nhỏ như vậy cũng không thể thay đổi tình cảm và kì vọng của mình với bộ truyện này.
      Sửa lần cuối bởi Batman's fangirl; 25-12-2015 lúc 00:01.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      23-07-2016
      Bài viết
      16
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Mình theo dõi mong chờ bộ này từng chap mới. Dù bản raw không hiểu gì nên toàn đợi đến khi ra bản english để đọc lại. Chỉ mong sao tác giả lồng thêm chút romance cho truyện vì mình cực kết nam chính và nữ chính.
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      43
      Cấp độ
      1
      Reps
      1
      Con tim ngộ đau nhói khi có tin tranh chấp bản quyền của Hạ Đạt và NXB, nghĩ mà thương bạn ý, còn gì đau hơn khi mà truyện của iem nó tạm dừng và chưa có câu trả lời là bao giờ dc đọc tiếp
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:40.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.