oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > Giao lưu > Lưu trữ >

Đã đóng
Kết quả 1 đến 10 của 660
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      [Hội la liệt] Nơi nằm của những con lười thích lăn la liệt


      HỘI LA LIỆT




      Tôi ngẩn đầu và hay tự hỏi

      Tuổi xuân là gì, sao nó lại trôi mau?

      Thời gian mỉm cười rồi vụt mất

      Bỏ lại tôi trên cõi đời này

      Trời là nhà, đất là nơi để té

      Lười đứng rồi, không vội bước đi

      Cứ nằm đây lăn lê trong la liệt

      Lăn một vòng ta nói chuyện tâm giao
       




      1. Phải thích lười biếng

      2. Phải thích SM trong lười biếng

      3. Phải thích hóng chuyện trong lười biếng

      4. Phải thích tích cực phá hoại trong lười biếng

      5. Phải thích lăn lê nằm bò trườn trong lười biếng

      6. Phải yêu thương quý mến vui vẻ với nhau trong lười biếng

      7. Đây là điều quan trọng nhất: phải phá luật với tinh thần lười biếng.
       



      Tên la liệt
      Nơi nằm
      Tư thế thường dùng
      Ghi chú la liệt
      .Ren.
      Dưới đất
      Vô tư
      Bị M nhưng tạm chưa có nhu cầu chơi SM
      Tam
      Nơi có thể nằm
      _(:3」∠)_
      Ha ha _(:3」∠)_
      mô chi mô chi mô chi mô chi mô chi mô chi mô chi
      Aki
      Giường
      Chổng @ss lên giời hận đời vô đối

      Kat (hoặc Hến)
      Trên bàn vi tính
      Chân trái đạp đất, chân phải gác lên bàn, mắt nhìn về nơi xa xa lắm
      Một con lười đúng nghĩa khi lúc nào cũng nhìn bàn phím mà không muốn gõ, vì gõ phím rất là mỏi tay :3. S hay M gì thì đều mang tính chất tương đối, nhưng ngộ thích M hơn
      Mê Ku
      Nằm ở đâu chả được
      Nằm kiểu ngồi
      Đôi khi tưng tưng lên
      Chấm
      Kế bên chậu nước tên Phẩy và đằng trước bãi cỏ tên Phẩy nốt
      Ngắm mây trong chậu nước tên Phẩy
      (Nghe dân tình đồn) Mắc bệnh tsun và M nặng nhưng không bao giờ thừa nhận
      Trạch
      Bên bàn phím laptop
      Đè lên một vật thể/con/người nào đó
      Bị bệnh S kinh niên
      Mót
      Trong chăn
      Uốn éo vô định
      Mới bắt đầu sự nghiệp làm M đầy vinh quang
      Yo
      Trên mây
      Ngửa lăn lộn, sấp cạp mây
      Không sợ thành liệt sĩ vì lười vì đói (có mây để cạp), lười động sợ đau
      Dr
      Trên giường bệnh
      Gồng mình gắng gượng qua cơn S
      Con bệnh S lâu năm, tương lai có thể trở thành bác sĩ chuyên ngành S học
      Su
      Chỗ nào ấm
      Cuộn như mèo
      Dễ cáu khi ngủ dậy ~
      Ven
      Ổ chym
      Dang cánh như chym
      Yêu chym và mến chym
      N.O
      Chỗ nào có chym
      Che chym
      Có thể vừa ngủ vừa bắt chym
      Hồng
      Quan tài
      Kiểu giống xác ướp Ai Cập
      Zombie không cắn người vì quá lườiiiii








       




      _(:3」∠)_

      _(•̀ω•́ 」∠)_

      _(•̀v•́ 」∠)_

      _(:3 」∠ )_

      _(; A ;」∠)_

      _(´ཀ`」 ∠)_

      _(´ `」 ∠)_

      _(:'( 」∠)_

      _(┐「ε: )_

      ecard


       



      Sửa lần cuối bởi .Ren.; 01-04-2015 lúc 16:26.

      Tsu-kun

      SP: 2727

    2. La liệt số 1 _(:3」∠)_

    3. #3
      Tụi mình thiệt là M ha ha _(:3 」∠ )_

    4. #4
      ❤️ The Sun ❤️
      Silky
      1106 - My Birthday ♥
      SP: 1106
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      1,778
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      1019
      Reps
      50777

      La liệt số 2

    5. #5
      La liệt số 3 :3
      Therapist: Sad Miao isn't real, it can't hurt you.
      Sad Miao:

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    6. #6
      Tham gia ngày
      02-01-2015
      Bài viết
      287
      Cấp độ
      35
      Reps
      1707
      La liệt số 4 _(•̀ω•́ 」∠)_

    7. #7
      la liệt số 5

      và hội la liệt đã "la liệt" _(´ `」 ∠)_

      Mời bạn đến chơi => 1 2 3 Cười !!!

    8. #8
      Trích dẫn Gửi bởi mikuyuki Xem bài viết
      la liệt số 5

      và hội la liệt đã "la liệt" _(´ `」 ∠)_
      bị "liệt" thôi má, không có "la"

      Mà có phải do mấy đứa trong hội quá "la liệt" nên hội mới chìm không.
      btw, đọc cái qui định la liệt làm liên tưởng tới phương châm "nỗ lực để được lười" của tập đoàn ăn hại

    9. #9
      Trích dẫn Gửi bởi kathoangtuoq Xem bài viết
      bị "liệt" thôi má, không có "la"

      Mà có phải do mấy đứa trong hội quá "la liệt" nên hội mới chìm không.
      btw, đọc cái qui định la liệt làm liên tưởng tới phương châm "nỗ lực để được lười" của tập đoàn ăn hại
      Tập đoàn ăn hại lấy lười làm mục tiêu để nỗ lực và ăn hại một cách có ích

      Hội la liệt lập ra với mục đích thuần tuý là la liệt báo thù xã hội nên khoảng cách giữa 2 nơi như thiếu gia chốn thị thành và thôn nữ nơi rừng rú vậy _(•̀ω•́ 」∠)_

    10. #10
      @^ mục đích thật vĩ đại, vậy em sẽ nằm la liệt ở đây, há mỏ chờ anh đại gia nào đó tới rước về

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 18:13.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.