Còn mình thì đang khắc phục cái này bằng cách giảm lượng thời gian drawing lại, mà có cầm bút thì chỉ tập luyện mấy cái mình chưa hợp lí. Chắc có lẽ chừng nào vững tay rồi sẽ training lại.
Cách tốt nhất có thể của mình là xem phim hoặc nghe nhạc thể loại mình thích nhất, một phần cũng do trình độ của mình nữa nên phải luyện tập nhiều lắm ;_;
Mình nghĩ nên làm gì đó thay đổi không khí, có thể làm mấy cái như kiểu draw it again, 100 days challenge,... luyện tập vẽ những phần mà mình chưa tốt, quan trọng là lúc nào cũng phải đặt ra mục tiêu gần và cố gắng mà thực hiện, liên tục tổng kết thành quả và so sánh các sản phẩm của mình với nhau. Nếu không thể nào cầm bút lên được thì nghe nhạc, luyện viết chữ tay, đi ra ngoài đú đởn với bạn bè cho thoáng đầu, đi ăn....
Aaa art block ... Đúng là câu chuyện muôn thuở nhỉ. Art block thì chắc ai vẽ nhiều cũng sẽ đều phải trải qua rồi. Nếu nguyên nhân của art block thực sự là do mắt thẩm mĩ cao lên thì nếu vượt qua được, trình độ vẽ chắc chắn cũng sẽ tăng lên, như main vượt qua thử thách thì mới mạnh lên được. Những người ban đầu chỉ vẽ cho vui, sau khi gặp tình huống art block mà vượt qua được dễ có khi sẽ bước vào con đường vẽ vời với 1 thái độ nghiêm túc.
Mình khi bị art block thì thường cố vẽ cho bằng được dù càng vẽ càng khó chịu bởi thấy cố thế nào tranh nhìn cũng không vừa mắt. Nghĩ lại thì việc tốt nhất lẽ ra mình nên làm khi đấy là làm những gì càng thoải mái dễ dàng càng tốt, thư giãn và vui vẻ, không cố động vào hay nghĩ tới vẽ làm gì. Bị art block cảm giác chả khác gì bị stress, và cảm giác sau khi vượt qua nó thật hạnh phúc vô cùng =w= .
Vẽ nhiều, nhiều khi thấy mệt mỏi lắm... Đặc biệt là vẽ vì tiền, vẽ về những thứ mình không thích... áp lực của đồng tiền làm cho ý tưởng của mình ngày càng ngắn lại, không có thời gian để bổ sung và trau dồi ý tưởng nữa. =="
Đặc biệt cái vụ so sánh những tác phẩm của mình với người khác. Mình giỏi còn có người giỏi hơn nữa. Khen người ta sao hết được. Chỉ biết cách là nỗi lực phấn đấu thôi ... Nếu không thì đúng là phải chuyển nghề thật.
Cũng có thể tìm vài bức tranh đơn giản hoặc độ khó cao rồi vẽ lại :3 cũng vui lắm
Bản thân chưa bị art block bao giờ do cứ cầm bút lên k để ý là một lúc sau tờ giấy trắng tinh không còn kẽ hở
Có nhiều cách để hết art block lắm, nhưng cái đó lại phải tùy vào từng người. Có người nghe nhạc, xem phim, cũng có người nghỉ tay đi làm việc khác hoặc đi ra ngoài đường tìm cảm hứng sáng tác.
Mình thì mình cứ bật mấy bài nhạc bựa bựa lên nghe, cười một lúc là ra ngay thứ để vẽ thôi mà =)
Bữa hổm mới bị art block xong
Vẽ nghiêm túc bằng bút chì thì vẽ k đc ;; - ;;
Rồi tới cầm bút mực vẽ ba cái linh tinh, tào lao ;; - ;; Vậy mà còn đẹp hơn vẽ chì
Thế là vẽ bút mực hết vài ba ngày cái tự nhiên thấy tâm hồn hội họa lại trở về ;; w ;;
Mình không hẳn là bị, nhưng mà mình lại thấy thích khi bị artblock hay đại loại thế
Mình lấy ví dụ thế này. Từ xưa đến giờ mình toàn vẽ gái, loli hay BB gì đó và mình cảm thấy thích mỗi khi mình vẽ được như vậy. Nhưng mà cái gì nhiều quá cũng chán, mình muốn thử vẽ trai xem sao vì thực ra mình muốn làm 1 bộ shounen mà, trong khi đó lại ko biết vẽ trai?? Thế là mình đã thử nhưng ko được, chắc do vẽ gái lâu ngày nên giờ ko tưởng tượng ra được con trai nó như thế nào. Mình khá là thất vọng và đã bỏ vẽ khoảng 1-2 tháng. Trong khoảng thời gian này mình ko đọc shounen nữa mà lại chuyển qua đọc shounen ai Lí do mình quyết định như vậy vì là shounen thì tất nhiên có nhiều loại gái mà mình đã vẽ qua, còn trai thì lại quá khó. Mình cần phải tìm 1 khuôn mẫu trước đã, rồi sau đó sẽ biến hoá theo kiểu mình muốn. SA là thể loại mình ko hợp, nhưng biết sao được, tất cả chỉ vì 1 mục tiêu duy nhất là vẽ được trai. Và sau khi đọc/xem khoảng 2-3 bộ A-M có SA thì mình lại thấy cảm giác hứng khởi muốn vẽ đã trở lại nhưng ko phải hứng vẽ gái nữa, mà là vẽ trai Nét vẽ của mình lúc đó cũng thay đổi ko ngờ, vẽ được trai khá đẹp ngay từ lần đầu đặt bút xuống vẽ. Thế là cuối cùng mình cũng đã vẽ được thứ mình mong muốn
---> Lời khuyên: Nếu không vẽ được thứ gì hoặc muốn vẽ mà ko được, cứ bỏ quách nó đi 1 thời gian. Càng cố vẽ chỉ càng thấy thất vọng mà thôi, cho đến khi bạn hoàn toàn ko thích vẽ nó nữa thì thật ko hay chút nào. Trong khoảng thời gian gác bút luyện công đó, hãy tìm những cái mới mẻ để học hỏi, ko nhất thiết là phải quá cao cấp hay vượt xa khả năng vẽ của bạn, hãy tìm 1 mục tiêu nhất định và cho đến khi nào tư tưởng mang màu "mục tiêu" đó thấm vào trong bạn, lúc đó hãy vẽ lại. Bạn sẽ được 2 cái lợi là vừa vẽ đẹp hơn vừa vẽ được thứ mình muốn. Nói chung là khi bị artblock cứ ăn ngủ nghỉ phẻ là được, đừng để bị stress là ok
Đánh dấu