Tên: Natalie F. Newman
Tuổi: N/A
Sinh nhật: 1/9
Loài: Dyad (thiên thần cấp cao lai người).
Quê quán: New Delphi.
Giới tính: Nữ.
Ngoại hình: Tóc đen dài chấm chân, luôn cột nhổng cao, trừ lúc đội mũ thì để xõa. Da trắng bệch (nhìn như bị bạch tạng), khuôn mặt nhỏ nổi bật đôi mắt to tròn màu xám tro. Vóc người gầy nhưng khỏe mạnh, cao tầm 1m50. Bị loạn thị nên luôn đeo cặp kính to đùng (kiêm luôn chức năng kính mát).
Quần áo thường mặc: Áo thun dài tay, thường là màu trắng. Quần short nam hoặc cropped pants tối màu. Lâu lâu hay đội mũ len. Thích đeo phụ kiện nhỏ nhỏ như nhẫn, lắc tay, vòng cổ etc.
Tính cách: Hòa đồng, thân thiện, nhưng không tin ai khác ngoài bản thân và tổng thiên thần Uriel. Đủ lém lỉnh và nhiều mánh khóe.
•
Sở thích: Nằm vắt vẻo trên cây thật cao, ăn quà vặt.
•
Sở trường: Gạ hàng, trả giá.
•
Sở ghét: Trời mưa.
•
Sở đoản: Bị đãng trí, mù đường.
•
Món ăn (uống) yêu thích: hoành thánh, sủi cảo. Soda chanh dây.
Năng lực đặc biệt: Năm giác quan, sức mạnh và tốc độ hơn hẳn loài người. Biết tạo lửa màu xanh thiêu hủy mọi thực thể trong tích tắc (ngoại trừ ma thuật), nhưng tiêu hao rất nhiều năng lượng do hạn chế bởi cơ thể loài người nên ít khi sử dụng.
Kê khai sở hữu: Hai thanh kiếm mảnh làm từ sắt Empyrean.
Nhà: Arrest.
Thông tin khác: Là cấp dưới đắc lực của tổng thiên thần Uriel, từng lập nhiều chiến công trong những lần chinh phạt ma quỷ và thanh tẩy nhân loại. Mấy vạn năm gần đây do quá nhàm chán nên thử đi buôn ma túy thuốc phiện, nhập lậu súng ngắn lựu đạn lên Thiên đàng. Vì cũng tò mò thứ đồ chơi của loài người này nên cấp trên mắt nhắm mắt mở cho qua, mà qua đến vạn năm thì tình hình gà bay chó sủa quá nên bị Uriel đày xuống trần gian đi sám hối, tịch thu luôn đôi cánh để tránh tình huống cô luồng cúi đi chui về Thiên đàng. Cơ thể loài người là nữ nhưng bản chất thiên thần không có giới tính, tên lúc còn tại nhiệm trên Thiên đàng là Nathanael.
Đánh dấu