Tên: Fubuki Furu
Tuổi: 12
Sinh nhật: 01/11
Loài: Người
Giới tính: Nam
Quê quán: Đâu đó trên Trái Đất
Ngoại hình: Như hình, cao 1m48.1, nặng 36.5kg, tóc xanh, mắt xanh, áo xanh, đầu đội cái chảo, lưng đeo giá vẽ, túi quần có 2 cái cọ vẽ một to một nhỏ, 1 con dao gọt chì (kiêm cắt thịt gà), cổ đeo một cái sáo.
Quần áo thường mặc: như trên
Tính cách: Vô tư hồn nhiên hay gọi tắt là vô hồn, hay nghịch dại chơi ngu, khoái ăn trực đồ của khách, hay tỏ ra ngại ngùng khi gặp người lạ. Tính cách thay đổi thất thường đặc biệt lúc đang ngái ngủ mà bị gọi dậy.
Sơ lược về bản thân:
•
Sở thích: Thích được các chị ngực bự ôm. Thích vẽ tranh và Gà.
•
Sở ghét: Ghét người nói nhanh.
•
Sở trường: Vẽ tranh bằng lông gà, chế biến các món ăn từ thịt gà và dùng chảo đập gà (đôi khi đập cả người)
•
Sở đoản: Pha màu và chăn nuôi gà.
Kê khai sở hữu: Cái chảo đội đầu, con gà con bỏ túi nuôi chờ nó lớn rồi tùng xẻo, bộ dụng cụ vẽ tranh, con dao gọt bút chì (kiêm để cắt thịt gà) và một cái sáo đeo trước cổ.
Vật nuôi: Con gà con, chờ nó lớn rồi bỏ nồi thịt luôn
Vị trí làm việc: Chủ quán.
Một số thông tin khác: Có tật về tai, chỉ còn 30% khả năng nghe ở tai trái và tai phải hoàn toàn điếc, giao tiếp bằng cách nhìn miệng đối phương vì thế rất ghét những người nói nhanh vì nhóc nhìn không kịp.
Khi nói luôn đặt ngón tay lên cổ họng.
Trong trường hợp không cần thiết thì sẽ ra hiệu bằng tay cho đỡ mỏi mổm, vì thế nên hay bị hiểu nhầm là vừa điếc đặc vừa câm. Mắt lờ đờ buồn ngủ nên đôi khi bị nhầm là câm mù điếc.
Giới thiệu về cửa hàng:
•
Tên cửa hàng: Gà Quán
•
Mặt hàng kinh doanh: Các món ăn chế biến từ thịt gà (chính) và các sản phẩm chế biến từ phần còn lại của con gà (phụ)
•
Nơi đặt cửa hàng: Đi hết Hành lang Hạt dẻ thì tới
Đánh dấu