Tên: Warren Sargas C. Nova
Tuổi: 15
Sinh nhật: 10/7
Loài: Người
Quê quán: Gần bến cảng.
Giới tính: Nam
Ngoại hình: Tóc đen, nhuộm một lọn đỏ trước trán. Mắt đen. Cao 1m68.
Quần áo thường mặc: Áo thun đỏ, áo khoác da đen, quần ngắn, bốt quân đội. Khi sử dụng Bellum thì bốt biến thành giày patin màu đỏ.
Tính cách: Khá thoải mái, hòa đồng, dễ làm quen. Thích phiêu lưu nhưng lười di chuyển. Vô cùng thương yêu Bellum (and in a brotherly way =.=). Trên tay luôn có đồ ăn hoặc thức uống. Thuộc dạng lười vận động nên thường để người khác dẫn đầu trước rồi mới làm theo.
Châm ngôn sống: “Cái gì đến rồi sẽ đến”.
Sơ lược về bản thân:
• Thích: cuồng đồ ngọt, luyện cung kiếm, đọc sách, đi dạo cùng Bellum.
• Ghét: côn trùng nói chung và gián nói riêng, đồ cay và đắng, cái lạnh. Bị claustrophobia mức độ nhẹ nên ghét không gian hẹp. Ghét âm thanh của kim loại cạ vào nhau.
• Sở trường: Cận chiến nhanh, ném dao găm, cưỡi ngựa, di chuyển tốc độ cao.
• Sở đoản: Cầm kỳ thi họa chỉ biết (sơ sơ) mỗi cầm, còn lại thì mù hơn dơi. Không có khiếu về phép thuật lắm. Bị hạn chế khi chiến đấu vì bị đau tai bởi tiếng kim loại cạ.
• Tiểu sử: Gia đình có truyền thống gọi linh thú theo để bầu bạn. Triệu hồi Bellum năm 3 tuổi. Từng có một em trai song sinh nhưng đã mất khi hai anh em bị bắt cóc nhốt trong một hầm băng. Khẩu Glock đang giữ là di vật của em trai.
Năng lực đặc biệt: Có thể tăng sức mạnh vật lý và tốc độ lên nhiều lần trong khoảng thời gian nhất định.
Kê khai sở hữu: Một đoản kiếm, chừng chục con dao găm giấu trong người, một khẩu Glock 17 báng xanh. Quần áo và vật dụng cá nhân nhét trong 2 vali.
Linh thú: Bellum
Nhà: Arrest
Đánh dấu