À giờ thì đã đủ người rồi cậu ạ. Nhưng nếu sau này dịch bộ khác, chúng mình nhất định sẽ hỏi cậu ^^.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adventure Time Comic #35 đã có link online http://viewcomic.com/adventure-time-035-2014/
À giờ thì đã đủ người rồi cậu ạ. Nhưng nếu sau này dịch bộ khác, chúng mình nhất định sẽ hỏi cậu ^^.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adventure Time Comic #35 đã có link online http://viewcomic.com/adventure-time-035-2014/
Hồi đấy chả biết cp ày có tồn tại đâu
bỗng dưng có hôm ngi62 coi với thằng em họ mới phát hiện cp vàng này há há
Marceline ngầu gì đâu :3 mà ít hint quá, soi không đã
Marceline and the Scream Queens đã đi tới cao trào và kết thúc.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhóm dịch và mong rằng sẽ hẹn ngày gặp lại trong những bộ truyện Adventure Time sắp tới.
Xin chào các bạn, sau một thời gian dài vắng bóng, mình đã trở lại và giới thiệu một câu chuyện khác về Bubbline. Một câu chuyện nhẹ nhàng thoảng chút buồn, một chút dư vị của quá khứ quyện vào một tí lãng mạn của hai con người trẻ tuy đã trải nghiệm cuộc đời cũng lâu lắm rồi.
Marceline gone adrift
Sẽ ra sao nếu như một ngày bạn lỡ đẩy người mình yêu quý đến một nơi xa thật xa, ra khỏi Trái Đât này để ngự cùng các vì sao. Và rồi không chỉ lỗi lầm dằn vặt bạn mà ngay cả nỗi nhớ nhung cũng khiến lòng day dứt không yên. Bubbegum khi rơi vào tình cảnh để bảo vệ an nguy cho thần dân mình, công chúa đành phải giã từ Marceline, người vô tình trở thành mối nguy tức thời với toàn vương quốc Kẹo.
Và giờ Marceline đang cô đơn trôi nổi trong khoảng không vô tận...
Những hồi tưởng bắt đầu hiện về, những kỷ niệm rời rạc xen lẫn với thực tại lạnh lẽo, đanh dấu những rạn nứt giữa hai người. Mâu thuẫn vốn khởi nguồn từ một phía.
"Đứng từ trên đây, căn phòng trông thật tối tăm.
Tất cả tớ có thể nhìn thấy chính là cậu."
-Marceline-
Bứt rứt, thôi thúc, Bubblegum quyết tâm đi một mình trong vũ trụ rộng lớn để tìm lại Marceline, để đưa người ấy về, để chỉ nói đi nói lại một câu ' Xin lỗi'.
Gặp nhau đã khó, cùng nhau trở về nhà là cả một thách thức lớn. Liệu Marceline và Bubblegum có thể vượt qua trở ngại này, liệu giữa họ sẽ giải quyết được khúc mắc từ lâu, liệu chính Marceline còn muốn quay về...
" Cuộc đời thật dài, tớ đã chắc rằng sẽ lại có lúc dành cho hai ta.
Nhưng khi cậu ra đi, thời gian dường như vô tận.
Và tớ đã sợ."
-Bubblegum-
**Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 0.**
Đánh dấu