oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Các box về Manga > Thảo luận Manga >

Trả lời
Kết quả 241 đến 249 của 249
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #241
      Tham gia ngày
      13-10-2016
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      vì túi thần ,cốt truyện doẻmon thời đó là nhất rồi
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #242
      Đọc Doraemon chắc cũng từ 20 năm trước
      Nói chung là vì cả 2 thì truyện mới hay được, sự thú vị của túi thần kỳ đi với cốt truyện và cách hành xử phù hợp của các nhân vật.
      Tiếc là mấy ông học trò của Fujio không còn truyền tải được cái thần của nguyên tác.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #243
      Tham gia ngày
      18-10-2016
      Bài viết
      12
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Cả 2
      Còn nếu chỉ được chọn 1 thì thích Mon hơn
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #244
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      25
      Cấp độ
      12
      Reps
      566
      Thích Doraemon vì Nobita, là vì Nobi là một đứa con nít vô cùng thật ở trong một thế giới ảo diệu kì.
      Cậu bé thực sự không hoàn hảo, nói đúng hơn là cái hoàn hảo đó xa cậu lắm. Cái thực của cậu đi vào lòng người đọc rất nhẹ nhàng, tình thương của cậu , cái ấu trỉ của cậu rất thật.
      Bởi thế, luôn xem Doraemon là vì muốn nhìn thấy tấm lòng nhân hậu của cậu, cảm thấy thực sự ấm lòng.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. Mình ko thíck doraemon mấy nhưng nếu đc thì mình sẽ chọn cậu ấy! Mình coi trọng tình bạn hơn bảo bối của mon.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #246
      Tham gia ngày
      29-03-2017
      Bài viết
      13
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Thích cả hai. Hồi nhỏ đến lớn vẫn còn mê doremon. Ẻm tuy đôi lúc khờ khờ hay nuông chìu Nobita mà loạn việc nhưng cái chính là doremon trân trọng tình cảm bạn bè, luôn quan tâm giúp đỡ dù có giận nhau.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #247
      Tham gia ngày
      15-11-2014
      Bài viết
      163
      Cấp độ
      1
      Reps
      6
      đương nhiên chọn đô rê mon, coi mấy cái anime sau này mới thấy túi thần với đống bảo bối nhàm chán vô vị như thế nào, chính những nhân vật như đô rê mon mới tạo nên tình huống thú vị chứ không phải bảo bối

      sự thực là truyện đô rê mon không phải lúc nào cũng dựa trên bảo bối, chẳng hạn như truyện lời sấm truyền của nostradamus, có bảo bối nào đâu, chỉ đơn giản là cuốn nhật kí của đô rê mon để quên thôi mà tác giả đã tạo nên tác phẩm rất hấp dẫn, hoặc truyện bộ giáp tàng hình dựa trên truyện hoàng đế cởi truồng, cũng đâu có bảo bối nào đặc sắc

      chỉ dựa trên cái cỗ máy thời gian không thôi mà tác giả đã sáng tác không biết bao nhiêu tập, chẳng hạn đi tìm cô dâu tương lai, cô bé đi giày đỏ, tấm vé số độc đắc, chỉ vì cái bánh rán,... nói chung bảo bối không quan trọng bằng chính nhân vật đô rê mon được
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #248
      Tham gia ngày
      20-12-2014
      Bài viết
      11
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Tui không thích doraemon lắm, nhưng coi cho đỡ buồn cũng đc
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #249
      Tham gia ngày
      21-05-2017
      Bài viết
      6
      Cấp độ
      0
      Reps
      0
      Chuyện hiển nhiên là phải chọn Doraemon. Cho dù các nv có tính cách khác mà có bảo bối thần kì cũng chẳng chắc gì có thể chiếm được trái tim người đọc như Doraemon đã bao lần giúp Nobita đâu
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 10:35.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.