oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Fan Clubs > Yuri FC > Bách Hợp Tiểu Thuyết >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 15
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #1

      Nhập thác tân phòng giá đối nhân - Thiềm cung chiết quế nhạc du du.


      Nhập thác tân phòng, mãn thành oanh động. Đâm lao phải theo lao, hỉ kết lương duyên?

      Lúc đầu

      Trần quý vân: "Nương tử, ngươi yên tâm, ta sau này nhất định hảo hảo đọc tứ thư ngũ kinh!"

      Liễu ngôn hề: "Tướng công ngôn mà có tin mới tốt!"

      Lúc

      Liễu: "Tướng công, thực sự không có ca cơ tiếp khách sao?"

      Trần: "Không có, hay văn nhân nhã sĩ nói chuyện từ làm làm thi!"

      Liễu: "Thúy vân, đem trần an gọi!"

      Trần: "Nương tử, ngươi sẽ không muốn-phải hoán hắn tới, đợi vi phu ta miễn cưỡng nhận thức hạ ba!"

      Tái lúc, bất kịch thấu


      Nội dung nhãn: vui mừng oan gia cải trang giả dạng nhân duyên gặp gở

      Tìm tòi then chốt tự: diễn viên: trần quý vân, liễu ngôn hề ┃ phối hợp diễn: lưu khanh trong bảo khố, tô khiêm, tần ít đông, phương viện ┃ cái khác: pháo hôi
      **Nội dung ẩn: Để xem được nội dung này bạn phải có số bài gửi lớn hơn hoặc bằng 20.**
      Sửa lần cuối bởi GoSnow; 08-11-2015 lúc 08:49.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      96
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      thật sự thì chẳng hiểu sao mình không thích nữ chủ trần quý vân cho lắm dù chỉ đọc khúc đầu mà lúc động phòng chẳng lẽ lúc bạn tướng công bước vào phòng tối thui + không có có cảnh mở khăn trùm đầu hay sao mà bạn nương tử không nhận ra để động phòng luôn sáng mai mới phát hiện...và vì cảm giác không thích nhân vật này lắm nên mình lướt lướt để xem end thế nào lướt tới khúc gần cuối thì hình như bạn nữ chủ đánh đánh bạn nữ chính vì 1 con nhỏ nào đó để ngta ôm con về nhà mẹ để rồi mấy ngày sau mới phát hiện bộ mặt thật của con kia rồi hối hận đi nhà bạn kia xin lỗi (mà cũng không dám can đảm vào nhà xin nữ chính tha thứ mà phải đi vào nhà ai rồi bàn bạc với nv nào đó xong mới vào nhà nữ chính) mà bạn nữ chính chỉ vừa hay tin bạn nữ chủ tới là vội vàng ôm con đi gặp rồi tha thứ luôn còn giải thích dùm bạn nữ chủ nữa bó tay...mình chỉ lướt 1 chút và thấy thế này thì drop luôn có lẽ mình khó tính nhưng đánh người mình yêu vì 1 đứa khác là không thể chấp nhận dc chưa kể mình không thích nv này từ đầu ==
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3
      Tham gia ngày
      11-01-2015
      Bài viết
      53
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      mình có xem thử khúc cuối. Là bạn công hình như rất yêu tranh nên quyết định đi mượn tiền bạn thụ, bạn thụ không chịu kể khổ là nghèo còn phải nuôi con. Bạn công nghe vậy nghĩ cũng đúng nên không đòi mua nữa, bạn thụ thấy bạn công đã hứa nên kêu bạn ấy cài tóc cho mình. Bạn công thấy lạ là tại sao trâm cài bằng gỗ không, hỏi mới biết con của mình chơi làm hư gãy hết nên xài tạm = =. Bạn thụ bảo ngày mai sẽ đi mua trâm cài mới mà toàn đồ đắt tiền => bạn công quyết tâm mua tranh tiếp :v. Dẫn đến hai người cãi lộn, bạn công ghen nói không tốt nghe về bạn thụ nên bạn thụ cũng đáp trả lại ( ý như nếu không phải lúc đầu nhẫm lẫn thì bạn thụ cũng không giao thân cho bạn ý ) và bạn công đau lòng về phòng thì thấy bạn thụ đốt tranh mình, trong lúc tức giận đã đánh bạn thụ ( coi tới khúc này cũng bực bạn công ) và bạn thụ ôm con về nhà mẹ đẻ. Ở đây bạn thụ tâm sự với bạn bè mới phát hiện mẹ chồng và tướng công mình còn tốt chán trong khi gia đình của bạn bè người thì lấy thêm vợ, người thì bị mẹ chồng mắng. Mình thì vô tư chỉ lo chăm sóc con mà không chú ý đến mẹ chồng và tướng công mình về ăn mặc cũng như sức khoẻ, bắt bạn công đọc sách mỗi tối còn mình đi ngủ ngon lành => hối hận. Về phía bạn công thì buồn rầu khi không có bạn thụ bên cạnh nhưng còn cố chấp không muốn đi tìm ( cứng đầu thấy sợ ), cuối cùng bị mẫu thân mắng chửi ép buộc cũng đi qua nhà bạn thụ nhưng sợ bạn thụ giận nên không dám mà đâu biết bạn thụ chờ đến mõi con mắt..... cuối cùng thì làm lành blap blap....
      p/s : trong truyện mình chỉ thích con hai bạn ý với con của anh chị bạn thụ thôi
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      112
      Cấp độ
      1
      Reps
      4
      Trích dẫn Gửi bởi congvo Xem bài viết
      mình có xem thử khúc cuối. Là bạn công hình như rất yêu tranh nên quyết định đi mượn tiền bạn thụ, bạn thụ không chịu kể khổ là nghèo còn phải nuôi con. Bạn công nghe vậy nghĩ cũng đúng nên không đòi mua nữa, bạn thụ thấy bạn công đã hứa nên kêu bạn ấy cài tóc cho mình. Bạn công thấy lạ là tại sao trâm cài bằng gỗ không, hỏi mới biết con của mình chơi làm hư gãy hết nên xài tạm = =. Bạn thụ bảo ngày mai sẽ đi mua trâm cài mới mà toàn đồ đắt tiền => bạn công quyết tâm mua tranh tiếp :v. Dẫn đến hai người cãi lộn, bạn công ghen nói không tốt nghe về bạn thụ nên bạn thụ cũng đáp trả lại ( ý như nếu không phải lúc đầu nhẫm lẫn thì bạn thụ cũng không giao thân cho bạn ý ) và bạn công đau lòng về phòng thì thấy bạn thụ đốt tranh mình, trong lúc tức giận đã đánh bạn thụ ( coi tới khúc này cũng bực bạn công ) và bạn thụ ôm con về nhà mẹ đẻ. Ở đây bạn thụ tâm sự với bạn bè mới phát hiện mẹ chồng và tướng công mình còn tốt chán trong khi gia đình của bạn bè người thì lấy thêm vợ, người thì bị mẹ chồng mắng. Mình thì vô tư chỉ lo chăm sóc con mà không chú ý đến mẹ chồng và tướng công mình về ăn mặc cũng như sức khoẻ, bắt bạn công đọc sách mỗi tối còn mình đi ngủ ngon lành => hối hận. Về phía bạn công thì buồn rầu khi không có bạn thụ bên cạnh nhưng còn cố chấp không muốn đi tìm ( cứng đầu thấy sợ ), cuối cùng bị mẫu thân mắng chửi ép buộc cũng đi qua nhà bạn thụ nhưng sợ bạn thụ giận nên không dám mà đâu biết bạn thụ chờ đến mõi con mắt..... cuối cùng thì làm lành blap blap....
      p/s : trong truyện mình chỉ thích con hai bạn ý với con của anh chị bạn thụ thôi
      truyện này nữ nữ sinh tử hả bạn?
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      13-11-2014
      Bài viết
      96
      Cấp độ
      1
      Reps
      3
      thì ra là thế tại mình không đọc nguyên nhân mà chỉ xem tới khúc có nhỏ nào đòi thị tẩm với bạn công rồi bị bạn ấy đuổi ra phủ với hình như có nói 1 câu nói đại loại là vì người như vậy mà làm tổn thương nương tử nên hối hận nên chắc mình hiểu lầm...mà vẫn chả hiểu sao mình vẫn không ưa được bạn công và giờ thì thụ cũng không thích nốt
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #6
      mình cũng vậy,văn phong truyện rất tốt.Nhưng tính cách nhân vật không ưa nổi,đã ghét bạn thụ càng ghét bạn công.Cứ trè trâu làm sao í
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #7
      Tham gia ngày
      28-11-2014
      Bài viết
      49
      Cấp độ
      1
      Reps
      14
      T thì lại tương đối thích mấy thể loại kiểu này.
      Truyện này tuy có những đoạn đọc thấy bực bội (chút) nhưng tổng thể thì thấy vẫn ok.
      các diễn biến tình cảm 2 nv dễ thương, hài hước...nói chung nếu là đọc giải trí thì truyện vẫn đạt yêu cầu ^^
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #8
      Tham gia ngày
      28-01-2015
      Bài viết
      45
      Cấp độ
      1
      Reps
      0
      Định đọc mà thấy nội dung như vậy nên hơi chần chờ. Đặt trước vậy khi nào ko có truyện coi thì quay lại
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tui thì hok có kiên nhẫn như các bạn rồi, chỉ đọc cái khúc động phong là drop ngay tức khắc, ko chịu nỗi với 2 anh chị công & thụ luôn ah
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #10
      Bạn ơi link die rồi, có ai có qt cho mình xin. Cảm ơn nhiều luôn ạ >_<
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 09:42.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.