Thiên Nhai thân mến~
Dù chúng ta chưa quen nhưng mong cô/cậu khi nhận được tin nhắn này hãy ngay lập tức đến bãi biển. Tôi có một vấn đề quan trọng chờ gặp cô/cậu để cùng thảo luận.
Hy vọng gặp cô/cậu sớm. Chúc thượng lộ bình an.
|
|
Công cụ |
Hiển thị |
Thiên Nhai thân mến~
Dù chúng ta chưa quen nhưng mong cô/cậu khi nhận được tin nhắn này hãy ngay lập tức đến bãi biển. Tôi có một vấn đề quan trọng chờ gặp cô/cậu để cùng thảo luận.
Hy vọng gặp cô/cậu sớm. Chúc thượng lộ bình an.
Tôi thấy cậu treo biển muốn nhìn thấy hình Asmita lúc mở mắt. Sẵn tiện có dư nên cho cậu.
Hình
P.s: Công quốc Espititus là nơi có tất cả, kể cả những vật người thường chẳng ai có hoặc không dám lưu truyền. Có cần gì thì cứ đến đấy, cậu sẽ tìm được thứ mình muốn.
Chào Cecilio Micheangelo!
Nghe nói cậu đang cần một bộ váy cưới? Dù chúng ta không quen biết, nhưng tôi vẫn gửi tặng cậu bộ váy này cùng những lời chúc tốt đẹp nhất cho lễ cưới của cậu (nếu có). Tôi nghĩ nó đúng yêu cầu và rất hợp với dáng cậu.
Hy vọng cậu sẽ nhận món quà của tôi bằng hết sự hài lòng.
Thân chào~
KHÔNG AI NGỐC Ở ĐÂY HẾT NÊN XEM NHƯ THƯ KHÔNG NGƯỜI NHẬN
NHỚ GIỮ CÁI MẠNG QUÈN VÀ LẾT MÔNG VỀ ĐÂY MÀ NHẬN LẠI CON MOH
Sửa lần cuối bởi tea&coffee; 16-02-2015 lúc 05:04.
Dù chẳng biết cậu là ai nhưng tôi gửi vì một lý do quan trọng cậu không cần biết.
Có lẽ cậu sẽ thấy rất ngạc nhiên khi nhận được bức thư này cũng với những dòng chữ lạ hoắc gửi đến hỏi han này nọ. XIn đừng hiểu nhầm, tôi hiện đang có thành ý, không có chút hơi gì mờ ám ở đây cả. Không biết dạo này cậu thế nào nên tôi cứ gửi 3 lọ mật ong này. Nghe nói cậu đang cần mật ong ....
Tuy không biết để làm gì nhưng tôi khuyên cậu nên đắp lên mặt ấy. Đừng ăn kẻo phí ))))))
Thế thôi nhé, mong cậu nhận chút thành ý của tôi.
Chúc cậu một ngày tốt lành.
Sửa lần cuối bởi .Felix; 16-02-2015 lúc 16:48.
Đối tượng: Revlis Wolley
Thời gian: ???, 1026
__________________________________________
Revlis Wolley thân mến
Dạo này cậu vẫn khoẻ chứ? Lần gặp trước của chúng ta, tôi đã cư xử có phần thô lỗ nhưng vẫn chưa có dịp gặp lại cậu để nói lời xin lỗi. Nhân dịp Valentine nếu cậu không bận gì thì hãy đến Ruộng dâu khổng lồ với tôi đi. Chúng ta có thể vui vẻ nói chuyện với nhau cả ngày. Tôi sẽ trả tiền yakult
From Takatan with love
Đó là lá thư Taka gửi cho Revlis Wolley
Taka vừa nhận một request vô cùng tàn ác: đóng giả làm tình nhân với người mà hắn ghét nhất. Taka thì ai hắn cũng ghét, nhưng lại không ghét con gái, nói chính xác hơn là không có cảm xúc gì với họ. Vì vậy hắn không thể tìm được cô gái nào phù hợp để làm request này cả. Cuối cùng hắn đành phải cắn răng mời một tên con trai đến đây chơi trò yêu đương. Thôi thì dù sao cũng bị mang tiếng buê đuê do bộ đồ hoa hoè loè loẹt rồi nên giờ làm tới luôn. Tuy nhiên ở buổi hẹn hôm nay Taka không mặc bộ kimono tím thường ngàydễ bị hiểu lầm là thụ. Hắn mặc một bộ vest bảnh bao hợp thời và cầm một bó hoa hồng rất to, giống hệt một chàng trai đang chờ người yêu, có điều người sắp đến không phải người yêu hắn mà là một thằng con trai và là kẻ hắn ghét nhất.
Bonus: Anh nhà tại điểm hẹn người yêu
Sửa lần cuối bởi One Of A Kind; 17-02-2015 lúc 13:52.
Không biết anh có nhớ ra ai tên Lumiere Wong không nhưng mà em chắc giờ anh nhận được nhiều mật từ bao người rồi. Anh có hỏi thầm là tại sao lại nhận nhiều mật vậy không? Chắc không.
Vì đấy là điều em muốn nhờ nghe được ở ai đó anh muốn mật ong. Có vẻ như Feline thích đồ ngọt lắm, dù em thì không được thích, nhưng miễn chiều anh trai của mình là em vui rồi.
.
Từ lần ta gặp nhau ở Lễ hội tuyết, Feline có khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Mà chắc vẫn gầy dơ ra nhỉ? Em hiểu anh trai mình chẳng bao giờ lo chu đáo cho mình mà. Em nói thiệt đấy! Anh phải tập lo cho mình chứ! Lumi này không được gặp anh bao ngày rồi nên chắc chắn đang rất lo rằng có thể Feline đang ốm, đang đói ăn, đang lang thang chỗ nào đó.
Nhưng nôm na là, làm ơn hãy cố gắng chu toan cho mình đi, không em sẽ có ngày tự mò mặt tìm ra anh trai để mà bao nuôi anh đấy! Lo làm đi!
Có hủ mật này chắc cũng đủ ăn qua mùa xuân đẹp trời này nhỉ? Nhấm nháp đồ ngọt vào mùa này cũng thích, nhưng em thì vẫn ghét.
Bảo trọng nhé Feline!
Có vẻ hơi đường đột khi một người lạ lẫm gửi một bức thư cùng ít quà. Thiên Nhai chỉ bày tỏ chút lòng cám ơn đến người gửi một nhiệm vụ rất đáng yêu.
Hy vọng cậu giữ gìn sức khoẻ tốt. Mong có một ngày gặp gỡ.
Quà gửi kèm.
Ờm... Akira từ hồi lễ hội tuyết đây, cái đứa có con thỏ tuyết bị anh nói là bánh bèo ấy nếu anh đã quên. Thật sự tôi cũng chẳng biết hôm nay ăn trúng cái gì mà đi viết thư cho anh nữa, chỉ là, dạo gần đây tôi không thấy anh đâu cả mà dù gì cũng là Valetine rồi, dẹp xích mích trong quá khứ qua một bên nhédù chả có và chả liên quan.
quà gửi kèm
Tặng anh chậu bông vạn thọ, chúc anh sống lâu trăm tuổi và sớm hoàn tất đại nghiệp hủy diệt thế giới.
Nghe đâu ngày hôm nay nhà anh sẽ được phủ bởi hoa vạn thọ đấy, bảo trọng.
Trước tiên, xin lỗi vì đã viết lá thư này đường đột như thế dù cho chúng ta không quen nhau. Tôi viết nó không hẳn là vì yêu cầu của người khác, nhưng hi vọng cậu sẽ đọc nó. Yên tâm nhé, không dài lắm đâu.
Cậu là người đã viết yêu cầu mang chăn bông cho thỏ phải không? Tôi muốn cám ơn cậu vì cái yêu cầu đó. Nó thật dễ thương, và khiến tôi cảm thấy ấm áp vào một ngày như thế này. Nhân tiện, lũ thỏ cũng có nhờ tôi gửi lời cám ơn đến cậu đấy, người tốt bụng. (cười)
Quà của tôi và lũ thỏ dành cho cậu, dù chắc cậu cũng nhận được khá nhiều rồi. Mật ong tuy cũng tốt nhưng nhớ đừng nên ăn nhiều quá.
Click
Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ngoài mật ong ra thì cố gắng ăn thêm nhiều thức ăn có các chất dinh dưỡng khác nhé.
Mong những điều tốt lành nhất đến với cậu.
Sửa lần cuối bởi Heart_Soul; 23-02-2015 lúc 19:08.
Đánh dấu