oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Chòm sao Andromeda > Lục địa Andromede >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 104
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. [Grand Line]

      .



       


      Đại hải trình dẫn ra mặt tối của lục địa.


      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #2
      Tham gia ngày
      24-09-2015
      Bài viết
      196
      Cấp độ
      1
      Reps
      44
      .



      "Jesod" 1st, 1028

      Fretus

      Chuyến lênh đênh.






      Như các bạn đã biết, chiếc thuyền đơn độc trôi vào vùng sương mù lạnh căm chính là chiếc thuyền Celestial nơi Alphonse Reinhardt cùng những tinh anh của ngài ngự trị. Cũng theo một số nguồn tin thì thánh kị sĩ Cardia không biết tự khi nào đã xuất hiện ở đây khiến cho các thuyền viên đang trong tình trạng sợ hãi an tâm không ít.


      Tin tức của cấp trên dù luôn là chủ đề được quan tâm để ý nhưng vấn đề cấp thiết lúc bấy giờ không phải chuyện các bạn có ai đỡ đầu mà là làm sao để vượt qua những gian khó trước mắt. Như đã nói, thuyền trưởng tuyên bố sẽ tưởng thưởng cho bất kì ai đưa ra được cách để chống lại màn sương đang bao phủ dày đặc khắp một vùng trời. Ngoại trừ mấy ngọn đèn được thắp rất tiết kiệm, ánh sáng duy nhất lập lòe trong cảnh ấy là đóm lửa xì gà trên miệng ngài thuyền trưởng.


      "Sao không thắp tất cả đèn lên, ít ra để mọi người còn thấy đường và đề phòng ai hay thứ gì lợi dụng thời tiết này mà tấn công?" Một dũng sĩ to tiếng nêu ý kiến.


      "Rồi lúc hết dầu ta lấy mỡ anh thắp đèn nhé?" Ngài thuyền trưởng gằn giọng với quai hàm cứng vặn vẹo, da mặt phong sương sạm nắng nhăn tít lại như một miểng giẻ nhàu nhĩ. Tiếc thay đó lại là đề nghị duy nhất và cuối cùng, mọi người trên thuyền trở nên trầm mặc với hoàn cảnh của chính mình. Sương mù đặc quánh cuộn thành từng dòng lặng lẽ chui vào cuống phổi những kẻ đang hít thở. Các bạn có thể, rất có thể, sẽ chết vì lạnh.


      Ấy là nếu bạn không chết vì biển cả trước.


      Coi chừng! Thủy thủ trên thuyền nhỏ đi trước kêu lên sau nửa ngày im lặng, bàn tay chỉ vào một điểm vô định giữa bức màn xám xịt. Thân hình anh ta chìm trong biển hơi nước chỉ được thắp sáng chút ít nhờ ngọn đèn treo nơi mũi thuyền. Cảnh vật xa hơn thì các bạn chẳng thấy được đâu, nhưng dưới chân thì có thể cảm nhận được đấy, một luồng sức mạnh thiên nhiên vô hình hừng hực cuộn trào đang kéo lê chiếc thuyền trên mặt biển. Bạn cảm thấy dòng chảy mạnh mẽ táo bạo ấy qua nhiều lớp ván gỗ. Celestial kêu cọt kẹt.


      "À, há, chết tiệt." Thuyền trưởng rít lên qua kẽ răng đánh lập cập, xả ra một hơi khói thuốc. "Xoáy nước. Mẹ nó, trên này không có gió!"


      Sau đó lão nhớ ra, đây là tuyến đường biển chết chóc, nơi mà người duy nhất đi xa hơn mà trở về được chỉ có mình Alphonse. Nhưng Thái tử không kể lại điều ấy cho bất kì ai nên đến bây giờ lão vẫn nghĩ đã lạc vào đây là một đi không trở lại. Vì thế chửi cũng không thèm chửi nữa, thuyền trưởng vịn lan can chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, giọng khàn khàn của lão vẫn bình tĩnh khi nói.


      "Trong dải sương mù có một xoáy nước cực kì khủng khiếp, miệng xoáy nước nhỏ nhưng trong vòng nửa giờ cả thể kéo một hạm đội hai mươi thuyền thẳng xuống đáy biển. Cái thuyền chốc nữa sẽ tan tành."


      Sức hút vô cùng lớn, lực hút ở bên dưới mặt nước càng mạnh hơn, chiếc thuyền nhỏ chưa kịp kéo lên Celestial đã bị dòng nước xoáy cuốn trôi vụt đi đứt cả dây buộc. Ngọn đèn mũi tàu trôi nhanh theo quỹ đạo xoay vòng, càng xoay càng xuống thấp khỏi mặt biển. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi ánh sáng nhỏ nhoi ấy vụt tắt, mất hút.


      "Không thể quay thuyền! Bánh lái kẹt cứng!" Thủy thủ kinh hoàng hét lên, đôi tay run run dùng sức suýt thì bẻ gãy cả bánh lái.


      Vô dụng, dù có xoay được mũi thuyền thì nơi này cũng không có gió, lấy lực gì lôi con thuyền ra khỏi quỹ đạo dòng nước? Thuyền trưởng vò nhàu mái tóc điểm bạc, thất thần nghĩ đến hàng trăm cách khác nhau để cứu vẫn tình thế, nhưng từng kết cục lão nghĩ đến đều dẫn xuống đáy biển.


      Ngay lúc mà loài người tuyệt vọng nhất, vị cứu tinh xuất hiện. Thái tử Alphonse đi lên sàn tàu, hờ hững nhìn xoáy nước trước mặt, ánh mắt lóe lên sự hiểu biết như thể nhận ra người quen cũ.


      "Giữ nguyên mũi thuyền."


      "Nhưng thưa ngài!"


      "Đâm thẳng vào nó, các ngươi sẽ không chết." Ngài kết thúc mọi sự tranh luận bằng thái độ hiển nhiên và nụ cười của mình. "Hãy dùng sức mạnh của các ngươi lèo lái con thuyền này."


      Người thủy thủ trông như sắp phát khóc đến nơi. Anh ta trẻ măng và có thể đọc được hướng gió, nhưng ở đây anh ta cắn môi đến bật máu vì bất lực, hai cánh tay tê rần giữ lấy bánh lái. Bên dưới lớp da sạm bộ sương người thủy thủ run bần bật, anh ta chết lặng trong sợ hãi nhưng chẳng thể làm được gì để thay đổi vận mệnh, chống lại tự nhiên.


      Còn các bạn thì khác, những người mang sức mạnh có thể hủy diệt Andromede, bạn có sợ không?


      Nếu có thì hãy nổi giận, hãy dùng sức mạnh trời ban cho các bạn để thay đổi con đường chết chóc này. Vì các bạn có thể.







      Thử thách request Poseidon chặng 2: Xoáy nước.

      Yêu cầu: player dùng skill Water và Air bất kì tạo ra lực đẩy đưa thuyền vượt qua xoáy nước. Để hoàn thành yêu cầu cần tạo 20 000 dmg trong vòng 2 phase.

      Thử thách bắt đầu từ 12g ngày 12/3. Sau mỗi 8 tiếng điều kiện hoàn thành tăng thêm 5000 dmg.

      Lưu ý nhỏ là trong request SSS, sau battle stat của các bạn sẽ không tự hồi phục ` ^ ` )/



      @BubbleTea @Công chúa @H'el @Darius @Lạc Thiên @Heart_Soul @InoyamaManaLisa @Rilliane de Lucifer @Suri @Arthur Kirkland @Nezumi. @Never @Grey


      Sửa lần cuối bởi Partition; 26-04-2016 lúc 10:06.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #3



      "Jesod" 1st, 1028 || Grand Line

      Em xin trình giấy tờ, vũ khí, kê khai sở hữu ... tàng trữ vũ khí xuyên lục địa của bản thưn, mong bà con chiếu cố...

      Em chỉ vô để nộp dtb...


      DTB


      Dùng Expert Ring, Princess’s Knife, Sagittarius Diadem, Freya Shield. Ở ES lâu nên theo chủ nghĩa tiền rồi tới cuối gêm cũng về trắng thôi.

      Akaibara dùng Water Arrow II: Dmg: (7+5+5) x (180 + 5 + 15 + 15) = 3655.
      Akai's MP: 4600 - 25 = 4575



      Sửa lần cuối bởi InoyamaManaLisa; 12-03-2016 lúc 11:35.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #4
      Grand line
      "Jesod" 1st, 1028






      Xoáy nước

      Phụ huynh trầm mặc nhìn deadline.

      Water Arrow III bắn thẳng vô xoáy nước.
      Luce's MP: 1750 - 30 = 1720 MP
      Dmg: 9 x 70 = 630 dmg

      Chiếu theo post trên của Akai thì dmg hiện tại sau đòn của Luce là 4285/20000
      Dtb
      .


      Wordcount: xxx - 1 | 2 | 3

      Sửa lần cuối bởi Rilliane de Lucifer; 13-03-2016 lúc 13:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #5
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30
      Từ từ mị cập nhật dtb của hai đứa nhỏ...

      Yuuki dùng Virgo Crown(+15Str), Mirror Shield(+15Str), Expert Ring(+5pow skill), Warriors Balmung(+100%Dmg) và Ride the Lightning III bắn vào xoáy nước.
      Dmg: (232+5+15+15)*(10+5)*200% = 8010

      Cordelia dùng Pisces Diadem(+15Int), Warriors Balmung(+100%Dmg),Expert Ring(+5pow skill), Freya Robe (+15Int) và Lightning Grid III
      Dmg: (223+5+15+15)*(9+5)*200% = 7224
      Corde mất 200 MP


      Cập nhật dmg hiện tại: 19519/20000

      Chỉ còn 481 dmg nữa


      Ai quăng cho em lọ Red Potion và Blue Potion làm quà đi ` r ` )r




      Yuuki's DTB


      Cordelia's DTB
      Sửa lần cuối bởi Suri; 12-03-2016 lúc 23:20.
      Trả lời kèm trích dẫn



    6. Thời gian: "Jesod", 1st 1028
      Địa điểm: Grand Line








      Một giây ăn mừng vì quyết định học WA là quyết định vô cùng đúng đắn, biss biss!!!


      DTB




      Water Arrow III: Int x Pow = 55 x 9 = 495
      MP: 1220/1250

      Cập nhật damage: 20 014 / 20 000


      XONG THỬ THÁCH.








      Sửa lần cuối bởi BubbleTea; 12-03-2016 lúc 13:30.
      Trả lời kèm trích dẫn







    7. Mọi người lẹ quá nên bé vô tích sự rồi, ngồi coi thôi dị





      Sửa lần cuối bởi Công chúa; 18-03-2016 lúc 06:05.

      “IT IS LATE AT NIGHT, AND SOMEONE ACROSS THE WAY IS PLAYING “LA VIE EN ROSE”. IT IS THE FRENCH WAY OF SAYING, “I AM LOOKING AT THE WORLD THROUGH ROSE-COLOURED GLASSES” AND IT SAYS EVERYTHING I FEEL.”
      — Audrey Hepburn
      Trả lời kèm trích dẫn



    8. Thời gian: "Jesod", 1st 1028
      Địa điểm: Grand Line








      "... Cordelia."


      Mở đầu như vậy có ổn không vậy? Nhất là sau ... ờ, sau chuyện gì đó đã xảy ra. Chưa kể Engel còn thấy có hơi nhục khi người được nhắc tới nâng phần nhiều nhất của con thuyền khỏi xoáy nước. Làm hắn có tức giận, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết phần tức giận ấy chỉ do Leviathan cựa quậy trong tâm trí và lồng lộn lên, như thường.


      Cô là hầu cận của hắn. Cô buộc phải xuất sắc nhất, để xứng đáng với hắn.


      Một lực nào đó kiềm chế Leviathan lại, ru ngủ vị thần lưỡi xanh độc.


      Engel đã mặc lại quần và nghiêm chỉnh. tất nhiên. Hắn vắt khô cổ tay áo ướt đẫm, bước về phía chỗ Cordelia với ống quần đẫm nước biển, tạo những tiếng lép bép kinh tởm trên sàn tàu vẫn còn chòng chành vượt qua tâm sóng nước. Hắn không bước, mà giống như được xô về phía cô thì hơn.


      Vẫn còn nhẫn ở đó chứ?


      "Cordelia."
      - Engel gọi lại một lần nữa, khuôn mặt vẫn nghênh nghênh và lãnh đạm tựa lần gặp cuối, nhưng đôi mắt vàng nghệ của hắn sáng hơn. Có lẽ do sương mù - "Ta thấy ngươi đã về Gnavitas, không ở lại Elysium như đã hứa. Không thể rõ ta nên thất vọng hay không."


      Ừ thì, hắn có nhớ cô.








      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #9
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30




      . Grand Line .

      Jesod . 1st . 1028


      "Em không sao chứ, Yuuki? Nghỉ ngơi đi."

      Cordelia vội nói khi em lại xụp xuống bên mạn tàu ói mửa vào túi giấy em đã chuẩn bị sẵn. Như bao lần, em chỉ cười rồi bảo "em ổn" rồi thôi. Cô vẫn không an tâm chút nào mỗi khi em gặp bất cứ vấn đề gì, kể cả khi em làm việc quá sức. Cô biết cô luôn lo lắng thái quá về em, nhưng cô cũng biết, em đã yếu đi nhiều. Trước kia em luôn thắng tôi bất cứ khi nào có cơ hội luyện tập hay chiến đấu cùng nhau. Bây giờ vẫn thế, nhưng cô vẫn biết uy lực từ em đã không còn mạnh mẽ như trước nữa. Là do cơ thể em, do bùa chú đang ếm lên em, hay do ngục tù đã khiến em đuối sức đi nhiều? Chúng đã tước đi dòng máu em, bây giờ lại tước đi sức lực em? Cô ghét diều đó, cô ghét thứ em phải chịu đựng. Tất cả những sự nhục nhã đó.

      Cô muốn mình mạnh mẽ hơn.

      Cô buộc phải thế.

      ---

      Nhưng cuối cùng cô cũng dụ em ngủ được, người em tựa vào một góc trên thuyền. Một giấc ngủ ngắn thôi, nhưng nó sẽ đủ cho em hồi sức, mặc cho con tàu đang tích cực đẩy nhưng những con người tội nghiệp không say sóng thì cũng chóng mặt. Nhưng cô nghĩ rằng cô vẫn ổn, chỉ là bị sóng đánh ướt nhẹp thôi.

      Ban nãy, khi cô đang bận xoa vai em, cô có nghĩ đến hành động tương tự với hắn, Engel. Cô bỗng nghĩ tới việc mình sẽ chăm sóc hắn - cô biết hắn vừa nôn ọe ở chỗ nào đó khi nãy - và một thứ cảm giác lạ lùng nào đó chợ dâng lên làm cô buồn nôn. Chiếc nhẫn vãn ngoan ngoãn trong ngón tay cô từ đó đến giờ, cô cũng đã quá quen với cái lạnh vướng víu của nó rồi. Bây giờ nó ấm, gọn gẽ, bọc ngoài là đôi găng tay trắng cô vẫn luôn đeo. Cô sẽ không bao giò quên được.

      "... Cordelia."

      Vừa lúc cô đang nghĩ về Engel, hắn gọi cô. Chỉnh trang lại váy áo cho thẳng thớm và bớt ướt át đi một chút, cô vén vạt tóc ướt qua mang tai rồi quay lại, mặt đối mặt với kẻ vừa là chồng, vừa là chủ nhân cô. Ánh mắt khẽ lóe lên sự lạnh nhạt của cô trong sương. Cô nhìn hắn, thảm hại chẳng kém gì mình. Sương mù không cho phép cô nhìn rõ hắn, nhưng cô biết rằng đôi mắt kia vẫn lãnh đạm nhìn cô, giường như sáng hơn đôi chút. Một biẻu hiện tốt lành, ít nhất so với quá khứ.

      "Cordelia. Ta thấy ngươi đã về Gnavitas, không ở lại Elysium như đã hứa. Không thể rõ ta nên thất vọng hay không."

      "Tôi nói tôi ở lại Astrum dể chuẩn bị mọi thứ cần thiết để theo ngài, Engel." Cô đáp bằng giọng đều đều lạnh lẽo. "Khi hoàn thành nó có nghĩa tôi cần trở lại với nhiệm vụ của mình. Nên tôi về Gnavitas. Với ngài."

      Liệu nó có đáng để thất vọng, hay vui mừng hay không?

      "Việc chuẩn bị nhanh hơn tôi nghĩ nên tôi đã về đó sơm hơn nhiều."

      Tiền, vũ khí, sự 'cắt đứt' đúng nghĩa. Cô đã hoàn thành tất cả nhữung gì mình cần làm một cách xuất sắc.

      Cả em nữa.

      Và như những gì cô đã hứa, cô sẽ ở cạnh hắn cả đời.

      ...

      Cô lại thấy buồn nôn.

      Sửa lần cuối bởi Suri; 12-03-2016 lúc 22:07.
      Trả lời kèm trích dẫn



    10. Thời gian: "Jesod", 1st 1028
      Địa điểm: Grand Line







      "Tôi nói tôi ở lại Astrum dể chuẩn bị mọi thứ cần thiết để theo ngài, Engel. Khi hoàn thành nó có nghĩa tôi cần trở lại với nhiệm vụ của mình. Nên tôi về Gnavitas. Với ngài."



      Gần như không thể phân biệt được đâu là giọng của Cordelia, đâu là tiếng ù ờ của làn sương dày cộm ngăn họ với thế giới bên ngoài. Cordelia có nói thế sao? Cô có nói, hắn có nhớ. Nhưng không hiểu sao, dứt cái ngày đằng đẵng mệt mỏi ở Neville và chịu cúi đầu dưới một Hoàng tử phản loạn, hắn chỉ nhớ mỗi việc là Cordelia với hắn đã chia thân. Chỉ là... chia thân, chủ đằng Đông, tớ đằng Tây.


      "Việc chuẩn bị nhanh hơn tôi nghĩ nên tôi đã về đó sơm hơn nhiều."



      "Ngươi không cho ta nói hết." - Engel cắt lời, mặt hất về mặt biển xám còn đang động sóng - "Vô phép."


      Nhưng Cordelia không hề vô phép. Cách xa nhau đấy, nhưng vẫn với phải phép của một đầy tớ mà hắn mong đợi. Engel đang vô lý.


      Hắn nhíu mày, không nhìn Cordelia nữa.


      "... Ta nói là ta có thể thất vọng, bởi vì ngươi không thu xếp mọi chuyện sớm hơn. Ngươi có lẽ đo thời gian sớm hơn dự định của ngươi, nhưng lại trễ hơn dự định của ta rất, rất nhiều." - Engel dừng lại một chút, ngăn cơn nôn mửa vô duyên đang nung trong dạ dày - "Và trong khi ta bị biển gió... thử thách, thì ngươi chỉ tập trung cho đứa con gái tóc hồng kia hơn là chủ nhân của ngươi. Hôn phu của ngươi. Chỉ bởi vì năng lực ngươi đã thể hiện ban nãy, mới làm ta phân vân giữa việc tiếp tục thất vọng về ngươi hay không."


      Hắn thật là một người chủ tốt, và một người chồng nhân từ.


      Nơi đây là đâu?


      "Con bé ấy là ai? Người quen của ngươi?"








      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.