oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Tiểu vương quốc Sanctimona >

Trả lời
Kết quả 71 đến 80 của 80
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #71
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30





      . THẦN VIỆN ACROPOLIS .

      Saturday . Hod . 1028



      “Thần viện là một chốn thiêng liêng, các vị thiện thần nơi đây tuy không thích sự buồn bã, nhưng có lẽ những nụ cười không thật thì càng không.”

      Đúng thật nhỉ. Tôi chợt nhớ, có một dòng nhật ký nào đó đã bảo "chẳng thà cậu khóc, còn hơn cố cười. Nó sẽ làm hỏng ý nghĩa của một nụ cười mất!", thế nên tôi không cười nữa. Gương mặt dãn ra thành một thứ biểu cảm không buồn cũng chẳng vui. Tôi dựa người vào ghế, ngẩng đầu nhìn lên cao.

      "Mà chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."





      Annett Unlocks Good Rank 2 with Murasaki Yuuki
      @Alice19Sai

      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #72

      Nhân vật: Murasaki Yuuki Annett Lemann

      Thời gian: Saturday "HOD", 1028
      Địa điểm: Thần viện

      1 2 3 4 5 6




      Nghe Annett nói, cô gái tóc hồng không cười nữa. Thay vào đấy là một vẻ mặt mang nét buồn mênh mang, lạ lùng thay cũng thật trống rỗng.


      A, thật giống một người nào đó mà cô biết, một người mà cô từng vô cùng thân thiết. Nhưng so với người đấy, vẻ mặt cô gái này vẫn có chút nào thần thái hơn.


      "Mà chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."


      “Thất lễ.”


      Annett đáp trả có phần hơi cụt lủn, tuy vậy cô cũng không có ý gì xấu. Có lẽ chỉ là phần nào do tính cách cô không quen với việc nói dài dòng. Với xuất thân mộ đạo và sự phụng sự tôn giáo từ khi mới sinh ra, tất cả những gì cô nói về đức tin đều mang màu sắc nghiêm cẩn và sự tôn kính vô cùng. Và như vậy, cô sẽ chỉ nói thật cô đọng.


      “Vì sao em lại nghĩ như vậy?”
      - cô nghiêng đầu - “Người ta còn có thể vào viện thờ để làm điều gì khác?”




      @Suri


      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #73
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30





      . THẦN VIỆN ACROPOLIS .

      Saturday . Hod . 1028



      "Có thể giống như em, đến đây chỉ để suy nghĩ về mình."

      Người khác có thể đến cầu nguyện, đó là điều đầu tiên ai cũng có thể nghĩ đến khi nhắc đến một Thần viện, có lẽ. Hoặc họ đến để tìm nơi an nghỉ tâm hồn, hoặc, chẳng làm gì cả. Có thể là một điều nào đó khác hơn?

      "Nó cũng là một cách cầu nguyện nhỉ?"





      @Alice19Sai

      Sửa lần cuối bởi Suri; 02-06-2016 lúc 15:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #74

      Nhân vật: Murasaki Yuuki Annett Lemann

      Thời gian: Saturday "HOD", 1028
      Địa điểm: Thần viện

      1 2 3 4 5 6 7 8




      "Có thể giống như em, đến đây chỉ để suy nghĩ về mình."


      "Nó cũng là một cách cầu nguyện nhỉ?"



      “Thực ra là không. Nghĩ ngợi không phải là cầu nguyện. Em không thể cầu nguyện mà không có sự thành tâm, hay một ý muốn rõ ràng.”


      Cô lắc đầu. Việc nghĩ ngợi mông lung... thực sự chẳng khác gì lơ lửng, trôi nổi bất định trong tâm thức. Nó không dẫn đến một đích nào cả, nên cũng không thể coi là cầu nguyện được. Cầu nguyện giống như soi trái tim ta vào Chúa. Nếu trái tim đấy mông lung mơ hồ, thì cũng chẳng thế tiếp thu được Thánh ngôn.


      “Cầu nguyện không có nghĩa là em phải xin ân sủng hay được xá tội, mà chỉ là khi em muốn tìm đến Thánh thần. Nhưng cầu nguyện chỉ có ý nghĩa khi em nâng tâm hồn của mình lên khỏi tất cả những ham muốn trần tục, và với cả lòng chân thành tìm đến với Thánh thần trong trái tim mình.”


      Cô vừa nói vừa đan hai bàn tay vào với nhau. Chúa của ta phải là trong trái tim, trong tất cả các hành động và suy nghĩ, chứ không phải là một vật thờ cúng trần tục hay những lời rao giảng.


      “Hãy nghĩ đơn giản như thế này. Thánh thần vốn đã tìm chúng ta trước khi chúng ta tìm Người, và mong chúng ta đến gặp Người. Lời cầu nguyện của chúng ta chính là đáp lại sự mong mỏi này của Người. Hãy thành tâm nói với người mong ước và những tình cảm thiết tha nhất của em, khi đó em cũng sẽ nhận được câu trả lời mình mong mỏi.”



      @Suri


      Trả lời kèm trích dẫn

    5. #75
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30





      . THẦN VIỆN ACROPOLIS .

      Saturday . Hod . 1028



      “Thực ra là không. Nghĩ ngợi không phải là cầu nguyện. Em không thể cầu nguyện mà không có sự thành tâm, hay một ý muốn rõ ràng.”


      Vâng.

      “Cầu nguyện không có nghĩa là em phải xin ân sủng hay được xá tội, mà chỉ là khi em muốn tìm đến Thánh thần. Nhưng cầu nguyện chỉ có ý nghĩa khi em nâng tâm hồn của mình lên khỏi tất cả những ham muốn trần tục, và với cả lòng chân thành tìm đến với Thánh thần trong trái tim mình.”


      Vâng...


      “Hãy nghĩ đơn giản như thế này. Thánh thần vốn đã tìm chúng ta trước khi chúng ta tìm Người, và mong chúng ta đến gặp Người. Lời cầu nguyện của chúng ta chính là đáp lại sự mong mỏi này của Người. Hãy thành tâm nói với người mong ước và những tình cảm thiết tha nhất của em, khi đó em cũng sẽ nhận được câu trả lời mình mong mỏi.”

      Vâng....

      Tôi nghiêng đầu lắng nghe, lòng thầm suy nghĩ liệu bản thân đã gặp một ai đó như thế này chưa.

      Có lẽ chưa.

      Tôi tò mò nhìn chị, lát sau, hỏi.

      "Vậy Thánh thần muốn ta đi tìm Người để làm gì, thưa chị?"

      Tôi chỉ nghĩ rằng tôi muốn nghe, nhiều hơn.






      @Alice19Sai

      Sửa lần cuối bởi Suri; 13-06-2016 lúc 20:17.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #76

      Nhân vật: Murasaki Yuuki Annett Lemann

      Thời gian: Saturday "HOD", 1028
      Địa điểm: Thần viện

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




      "Vậy Thánh thần muốn ta đi tìm Người để làm gì, thưa chị?"



      “À...”



      Cô gái này thật kì lạ. Chỉ là, khi nhìn ngắm các cử chỉ của em, cô cảm nhận được một vẻ thẫn thờ, thậm chí là cả chút... vô hồn. Vẻ trống rỗng đấy chắc chắn rất khác với cái gọi là sự rụt rè, hay kín tiếng.


      Câu trả lời cô định thốt ra được giữ lại.


      “Điều đấy, mỗi người phải tự tìm lấy câu trả lời cho mình. Nhưng quan trọng hơn là, em có ổn không đấy?”


      Cô đưa tay vỗ nhẹ sau đầu cô gái tóc hồng, hỏi bằng một giọng ân cần xen lẫn chút lo ngại. Có lẽ sự trống rỗng này khiến Annett thật sự liên tưởng đến những người... phải, những người muốn tự vẫn, chán ngán với cuộc đời. Có lẽ cô chỉ đang lo lắng quá mà thôi. Nhưng kiểu cư xử “không có gì đâu” này thực sự rất đáng ngại. Ít nhất là, cô không được làm ngơ.


      “Vẻ mặt của em giống như một người đang mất đi định hướng của mình vậy.”




      @Suri


      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #77
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30





      . THẦN VIỆN ACROPOLIS .

      Saturday . Hod . 1028



      Bàn tay chị gái chạm lên tóc tôi khiến tôi khẽ giật mình, nhưng rồi chẳng sao cả. Tôi biết người khác sẽ hỏi thăm tôi như thế này nếu họ gặp, nên đã cố tình đến bất kỳ nơi nào yên tĩnh và vắng vẻ. Nhưng rồi, vẫn là định mệnh. Tôi nắm tay chị gái, siết chặt.

      "Cảm ơn chị, em vẫn ổn. Chỉ là dạo gần đây có hơi nhiều chuyện xảy ra quá."

      Quyển sổ đang để trên đùi vẫn chưa đọc hết nửa, đã là quyển thứ sáu.






      @Alice19Sai

      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #78

      Nhân vật: Murasaki Yuuki Annett Lemann

      Thời gian: Saturday "HOD", 1028
      Địa điểm: Thần viện

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12




      "Cảm ơn chị, em vẫn ổn. Chỉ là dạo gần đây có hơi nhiều chuyện xảy ra quá."



      Cô gật gù, đầu khẽ nghiêng lắng nghe người đối diện. Đoạn lại nhìn xuống chồng sổ ghi chép dày đặt trên đùi cô gái tóc hồng. Cảm giác giống như đó là nhật kí vậy.


      Annett thu tay về, đổi sang một tư thế ngồi nghiêm túc hơn cho phép cô nhìn người đối diện khi giao tiếp. Đối mặt là một phép lịch sử rất cơ bản khi nói chuyện lâu dài.


      “Nếu em không cảm thấy phiền thì có thể kể cho tôi nghe. Tuy tôi chưa chắc đã có thể giúp gì được, nhưng có lẽ việc nói ra sẽ giúp em nhẹ lòng hơn.”


      Đó cũng là động lực chính khi giáo dân đi xưng tội. Việc có hay không được tha thứ là còn tùy, nhưng ít nhất nói ra một điều chất chứa trong lòng sẽ dễ chịu hơn. Các cha luôn là người đáng tin, và tuy cô không phải là một cha xứ, nhưng có thể khẳng định khí chất của cô cũng ổn định và đáng tin không thua gì họ.



      @Suri


      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #79
      Tham gia ngày
      23-03-2015
      Bài viết
      1,643
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      0
      Reps
      30





      . THẦN VIỆN ACROPOLIS .

      Saturday . Hod . 1028




      "Cảm ơn chị, chị thật tốt."

      Tôi đứng dậy, cúi đầu.

      "Tên em là Yuuki."

      Quyển nhật ký ôm gọn trong tay.

      "Vừa đi vừa nói chứ?"






      @Alice19Sai

      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #80

      Nhân vật: Murasaki Yuuki Annett Lemann

      Thời gian: Saturday "HOD", 1028
      Địa điểm: Thần viện

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



      Annett nhìn cô gái, rồi lại xuống cuổn nhật kí trên tay cô. Cũng phải thôi, Thần viện là nơi thanh tịnh và sạch sẽ để con người gột bỏ hết sân si hay nhục dục tầm thường trong đời mà tĩnh tâm đối thoại với lòng mình, tự tách biệt mình với dòng đời cuồng loạn mà suy nghĩ mọi thứ cho thấu đáo.

      Nhưng cô gái tóc hồng này thì có lẽ không nên ở đây. Nơi đây trống rỗng, và cô cũng trống rỗng. Cô cần ra ngoài để đổ đầy sinh khí vào tâm trí và thân thể.

      “Rất sẵn lòng, Yuuki. Nếu cảm thấy thoải mái, em có thể gọi tôi là Annett. Cái họ có lẽ không quá quan trọng.”

      Yuuki... Cô không biết đấy là tên hay họ, thật hay giả của một người, nhưng nếu cô gái đấy muốn cô gọi mình như vậy thì cô cũng sẵn lòng.

      “Câu chuyện của em, tôi sẽ lắng nghe bằng cả tấm lòng và sự chân thành của mình.”


      Tương tác chuyển sang [Kinh đô Acropolis]




      @Suri


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.