oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Đế quốc Elysium >

Trả lời
Kết quả 1 đến 10 của 940
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Xem kiểu ghép

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
    1. Đối tượng: Mad Hatter
      Thời gian: ???, 1026
      Địa điểm: [Jedidiah] Lễ hội mùa tuyết aka Noel

      1 2 3 4 5 6 7 8 9

      _ Tehe, cậu không làm gì quá đáng đâu, chỉ đè tôi vào gốc cây hôn thôi.

      Có thể hình dung trong đầu của Akira lúc này:



      Cậu tự hỏi cậu đã làm gì sai? Từ lúc ra đường tới giờ thì việc duy nhất xấu cậu làm cùng lắm mới là giết kiến, đập muỗi trên đường đi chứ nào có làm hại ai? Toàn là những người không rõ từ nơi nào tới làm cậu sốc, despair, derp không biết bao nhiêu lần, làm cậu trai cảm giác như đứa nhà quê mới lên tỉnh, cái gì cũng ngớ ra. Bị bắt nạt sáng giờ hai ba lần, Akira có bực mình trong lòng nhưng cậu nào có tâm lý thù đời hay gì đâu… tại sao lúc say cậu lại sa đọa như thế???

      Người lạ cũng đè ra hôn cho được… đúng là không biết xấu hổ mà… đã thế còn là con trai…

      Cậu trai bắt đầu quan ngại về vấn đề giới tính của mình.

      Và quan ngại sang cả người tóc đỏ kia đang nghĩ gì về cậu…

      Có phải là kì thị không?

      Trời ạ.

      _ Yên tâm, tôi không phải phụ nữ, sẽ không bắt đền cậu. Nhưng này, lần sau cẩn thận chút, nơi này lắm sói đói lắm. Cả nam lẫn nữ.

      H-hở…?

      Chẳng biết nghe thế nào, Akira hiểu ý nghĩa câu đó là cậu ta không trách cậu vì… chẳng lẽ Mad Hatter nhận loại đối xử này quen rồi? Cả nam lẫn nữ là ý gì… thật…

      Thực ra cậu trai chỉ muốn ra ngoài ngắm cảnh thôi… cậu có biết gì tình hình an ninh chính trị nơi này đâu… biết thế cậu bắt chước đám nào đó Mekakushi Dan đội mũ trùm kín bít chứ không mặc trên độc mỗi cái áo sơ mi trắng giữa trời đông giá rét này đâu…

      _ Ăn đi, sẽ thấy đầu còn tỉnh táo hơn nữa.

      Nhìn thứ quá trên tay mình… Akira thấy hơi ớn lạnh… cậu bị ám ảnh rồi… cậu chẳng dám ăn hay uống cái gì người khác đưa nữa…

      _ Mà thứ lỗi cho tôi hỏi, cậu từ đâu tới đây vậy Ebisu, có vẻ không quen thuộc lắm với… giới quý tộc? Lũ quý tộc, nhiều đứa từ nhỏ đã uống rượu như nước lã.

      Cuộc sống của giới quý tộc sao…? Đối với Akira thì mấy thứ đó xa lạ lắm…

      .

      .

      Nói sao giờ nhỉ?

      _ À… tôi không phải quý tộc gì cả đâu… - Cậu thành thật đáp – Do cái lăng m… nhầm, cái chỗ tôi ở không được phép uống rượu.

      Bây giờ trừ khi bữa nào đó Akira rảnh rỗi, bớt lười động não chút để nhận thức được sự nguy hiểm của việc ngửi mùi rượu thôi cũng say thì cậu sẽ lo cái đó sau… giờ rất tiếc là cậu trai còn ngây thơ rõ ngơ và cho tiền cũng không dám đụng vào rượu lần hai.

      _ Có lẽ nói câu này nhiều lần nó nhàm lắm nhưng mà… tôi xin lỗi…

      Mặc dù người trước mặt bảo là không bắt đền cậu hay sao đó nhưng vẫn thấy thế nào ấy… bị cưỡng hôn mà không giận mà còn quan tâm đến đứa gây ra chuyện đó?

      Mad Hatter… cậu thật kì lạ…

      _ Mà, cậu biết rõ như vậy… cậu là quý tộc sao?

      Mad Hatter Unlock Good Rank 2 with Ebisu Akira
      Chủ char quá ức chế nên xen vào:… con ơi ngơ vừa thôi!!!!!!!!!!!!!

      Sửa lần cuối bởi Tử Dương; 08-01-2015 lúc 22:24.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:28.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.