oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Đế quốc Elysium >

Trả lời
Kết quả 181 đến 190 của 940
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
  • Threaded View

    Previous Post Previous Post   Next Post Next Post

    1. Thời gian: ???, 1026
      Địa điểm: [Jedidiah] Tháp Nhọ

      Tiếp theo của #99

      Hình minh họa

      Aurora đang tìm đường trở về chỗ đám đông thì bị lạc tới một sườn núi hẹp không có lối ra. Khi phát hiện ở phía bên phải cô là một tấm biển bị tuyết phủ kín, cô lờ mờ đọc được chữ "Th... ...ọ.". Cô lấy tay phủi sạch lớp tuyết và hiểu ra tấm biển ghi "Tháp Nhọ".

      "Tháp Nhọ ư? Cái tên nghe thật kì", cô nghĩ, "Nhưng có nghĩa là ở gần đây có một cái tháp, phải kiếm coi nó ra sao đã".

      Hóa ra tòa tháp ở cách đó chỉ chừng 50m đi bộ, do tuyết phủ quá dày nên cô đã không nhận ra ngã rẽ đi vào tháp. Có một cái cầu treo bắc ngang để đi tới tháp, và trông tòa Tháp Nhọ kia thì cổ kính hệt như tòa tháp mà nàng công chúa Rapunzel bị giam giữ. Có thể lắm chứ, dù sao nơi này trông cũng thật bí ẩn. Vậy là cứ thế cô tiến vào gần ngọn Tháp.

      Đứng trước cửa ngọn Tháp, Aurora nhanh chóng thất vọng khi nhận ra rằng nó đã bị khóa kín. "Đáng nhẽ mình phải nghĩ ra ngay từ đầu mới phải. Mình thật đãng trí, và giờ thì mình sẽ lại phải quay lại để tìm đường về một lần nữa", cô khẽ thở dài, tự trách bản thân tò mò thái quá.

      Cô đã định thử đứng trên tòa tháp cao vút kia, ngước nhìn cảnh tuyết rơi từ trên cao và chờ đợi. Chờ đợi một chàng hoàng tử tới đón nàng. Tuy cô không tin vào những câu chuyện cổ tích, nhưng dẫu sao cô cũng là con gái. Mà, mọi người con gái đều mong trở thành công chúa, và được chung sống hạnh phúc mãi về sau cùng chàng hoàng tử của mình.

      Aurora luôn tỏ ra từ tốn và phép tắc, điều đó khiến các chàng trai xung quanh cô thường tưởng nhầm rằng cô là một cô gái dễ đối phó. Chỉ ít người nhận ra rằng cô hiểu rất rõ suy nghĩ của đối phương chỉ qua cử chỉ, lời nói của họ. Cô sẽ khôn khéo từ chối tiếp xúc với những kẻ muốn lợi dụng cô. Ngay cả trong chuyện tình cảm cũng vậy, cô không phải là cô gái ngây thơ trong tình yêu. Cô cũng đã từng yêu. Yêu đủ để hiểu rằng tình yêu đôi khi là trò đùa của số phận dành cho con người. "Yêu là chết trong lòng một ít", là ta có thể cho đi, dù biết rồi sẽ không nhận lại điều gì. Khi suy nghĩ về tình yêu, cô không quá tiêu cực hay tích cực. Tình yêu vốn dĩ không hề phức tạp mà là một thứ tình cảm tự nhiên, thuần khiết. Chính bản thân con người đã làm vẩn đục nó và xáo trộn mọi thứ. Với cô, tình yêu thật ra vô cùng giản dị...


      - Chàng là điều bình dị nhất em tìm thấy trong thế giới hỗn độn này -

      493w


      Thời gian: ???, 1026
      Địa điểm: [Jedidiah] Lễ hội mùa tuyết aka Noel

      Mọi người vẫn đang tập trung đắp người tuyết rất háo hứng, ai ai cũng có đôi có cặp từ những cặp trai gái tài sắc nghiêng nước nghiêng thành cho tới các cặp mỹ nam đang chọc ghẹo nhau. Từ chỗ đứng của mình, Aurora đặc biệt để ý tới một cậu nhóc chỉ chừng 12 tuổi đang đứng dựa vào một chiếc cây đã đóng băng, vẻ mặt vô cảm tựa như mấy trò tình yêu tình báo trước mắt thật hết sức nhàm chán. Cô luôn tự hỏi liệu trên đời này nếu mất đi tình yêu thì sẽ là con người như thế nào, khi nhìn thấy chàng trai nọ, cô đã tìm ra lời giải đáp.

      - Xin chào. - Cô tiến lại gần cậu bé.

      "..."

      Cậu ta chỉ liếc nhìn cô bằng một cái nhìn vô hồn rồi lại quay về phía trước nhìn vào không trung, như thể cậu đang hoàn toàn ở trong một thế giới riêng của mình.

      - Cậu có muốn đắp người tuyết không, chúng ta có thể thử đấy. - Cô cười lịch sự với hi vọng cậu nhóc sẽ chú ý lần này.


      "..."


      - Cút đi.

      Aurora mở tròn mắt khi nghe thấy từ đầu tiên mà cậu nhóc kia cất lên. Cô khẽ cau mày, nhưng với phẩm hạnh của một quý tộc, cô không cho phép mình biểu lộ những cảm xúc khó chịu ra bên ngoài. Cô nhẫn nại từ tốn đáp:

      - Có thể em không quan tâm, nhưng chị nghĩ mình là người lớn tuổi ở đây. Ít nhất nếu không muốn, em cũng nên từ chối theo một cách khác với cái kiểu thiếu-tôn-trọng bề trên như vậy.

      - Hừ. - Dù vẫn không thể hiện cảm xúc gì, nhưng giọng điệu của cậu ta bỗng trở nên châm biếm. - Ta thì không chắc ai là người bề trên ở đây đâu.

      - Ý em là sao? - Cô thấy bối rối, và khó chịu thực sự.

      - Để ta nói rõ nhé, ta không cần ngươi giả vờ giả vịt quan tâm. Ta chúa ghét loại con gái mang giọng điệu tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô. Cô muốn ta cảm thấy biết ơn và cùng cô chơi trò em trai-chị gái ư? Ta xin khiếu. - Nói đoạn cậu ta tính rời đi thì bỗng buông lại một lời đầy ác cảm. - Ta lớn tuổi hơn cô nghĩ đấy, nên hãy thôi thói đánh giá người khác qua vẻ ngoài của họ đi.


      Unlock Bad Rank 1 with Jeavous Jeje Alvesta


      431w
      Sửa lần cuối bởi Rainbow Blues; 06-01-2015 lúc 22:03.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 01:32.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.