Maidens 6(the tree)
Jeddidiah | Ngày tuyết giáng
- Chúc may mắn với mấy cành cây đó.
Mouline đứng nhìn cô gái trẻ nhanh nhẹn chụp lấy một nhánh cây và bắt đầu leo lên ngọn thông cao vút. Thân thủ khá thật, cô gái đó nói mình là người từ đâu ấy nhỉ, hình như là Fyr'stcercle hay Tentacle hay rắc rắc gì đó...
Hả, sao lại có tiếng rắc rắc?
- Chết rồi! Ta quên mất một chuyện! Coi chừng đó Hellen!
Mouline lớn tiếng cảnh báo, nhưng quá muộn, cây thông sừng sững hóa ra làm từ bánh bơ đường, nó không vững chãi như vẻ ngoài. Một con sóc thì không phải là vấn đề, nhưng một người như Hellen trèo lên lại là chuyện khác.
Thân cây sau vài tiếng răng rắc đã gãy xuống khi cô gái trẻ liên tục chụp lấy những cành cây để leo lên. Bánh bơ đường, kem tuyết và những chiếc lá như kẹo bạc hà bỗng chốc đổ sụp xuống và nằm la liệt. Hellen may mắn ngã xuống nền tuyết êm ái nên không sao. Cảm ơn tuyết, cuối cùng mi cũng làm được một việc có ích.
- Há há! Coi Hellen kìa! Xuống nhanh thiệt đó! - Mouline xoay mảnh kính màu sẫm của chiếc đèn lên để Hellen có thể nhìn gương mặt dính đầy bơ đường và kem tuyết. Khăn đỏ dùng tay khẽ chùi cho người bạn mới quen, sau đó cô bôi trét bơ đường xuống nền tuyết trắng xóa bên dưới.
- Bởi vậy ta mới nói leo lên cái cây đó không phải là ý hay đâu. Nhưng ít ra Hellen vẫn còn may mắn hơn cậu nhỏ kia.
Nói đoạn, cô chỉ vào con sóc tội nghiệp đang bị đè dưới nhánh cây bơ đường và lá kẹo, nó cố cựa quậy nhưng không thoát được, bên cạnh đó, là chiếc vòng cổ thất lạc của Hellen.
Đánh dấu