oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Đế quốc Elysium >

Trả lời
Kết quả 101 đến 110 của 940
 
  • Công cụ
  • Hiển thị

    1. Địa điểm: [Jeddidiah] Lễ hội mùa tuyết
      Thời gian: Christmas Time

      ---tui là dải phân cách---

      Lần này thì Hellen lộ rõ sự phấn khởi. Nói một cách khác thì, cô đang cảm thấy rất vui, vì không những cô sẽ tìm thấy chiếc vòng đó, mà còn được gặp lại người bạn đó, mặc dù cô không nhớ mặt mũi cậu ta ra làm sao, tính cách như thế nào, rồi cả tên là gì nữa. Cô chỉ nhớ, cậu ta có một quả đầu xù màu cam.

      "Ta không có ý định giúp không công đâu, tiểu thư có thể cho ta biết tên không?"

      Hellen định thả trang giấy vừa xé vào trong đèn, song lại hơi đơ người ra một lát trước hành động của người kia.

      "Mọi người ở Fyr'stcercle thường gọi em là Hellen." Cô khẽ mỉm cười đáp lời.

      Các bài tương tác: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6



      Trả lời kèm trích dẫn

    2. Đối tượng: Shunichi Sarutobi
      Thời gian: ???, 1026
      Địa điểm: [Jedidiah] Lễ hội mùa tuyết aka Noel

      _ Là vì tình yêu với món ăn bình dân mà tuyệt vời này chứ đâu!!

      Rồi, xác định…

      Akira ngửa mặt lên nhìn trời, mặc dù mặt cật nó chung thủy vẫn vô cảm nhưng có thể thấy rõ sự dở khóc dở cười trong ánh mắt của cậu con trai tóc xám. Sáng giờ cậu gặp ba người, sao chưa gì trong đó đã có hai tên có niềm đam mê đặc biệt với đồ ăn rồi…? Yakult với đậu hủ… thật đáng quan ngại, cậu cảm giác như đang ở box ẩm thực…

      _ Mà cậu không nghĩ thế à ? Cậu hãy nhìn xung quanh xem. Xung quanh, toàn là người tuyết, toàn là người tuyết, người tuyết everywhere. Bọn họ tính làm một đạo quân người tuyết chiếm thế giới chắc ?

      ...

      Bình tĩnh nào.

      Cậu quen rồi, cậu sẽ không sốc với mấy câu phát ngôn ngây thơ quá dỗi này nữa…

      _ Thế nên, tôi sẽ biến góc này của mình trở thành góc của Gia đình đậu hủ! Tôi là Sarutobi, Shunichi Sarutobi. Cậu tham gia cùng tôi, nếu mà mình giật giải, thì về nhà tôi rán đậu hủ mời ăn.

      Akira gần như suy sụp khi nghe phải đắp người tuyết nữa… cậu ớn vụ đắp người tuyết này lắm rồi, kể từ lúc nãy vừa phí công vô ích thì cậu despair lắm rồi...

      _ Rồi rồi – Akira thở dài như cam chịu, sau đó cố bỏ đi cái dáng vẻ chán nản nãy giờ - Tôi là Ebisu Akira, gọi Akira hay Aki đều được nhưng tôi không thích cái tên sau lắm đâu.

      Ừ thì... cậu trai không hứng thú việc đắp người tuyết hay đắp đậu hủ nữa nhưng được mời ăn một bữa thế kia thì cũng phải phấn chấn lên thôi.

      _ Cậu chờ mà rán đậu hủ cho tôi ăn đi, đừng có hối hận đó.

      Shunichi Sarutobi Unlock Good Rank 1 with Ebisu Akira
      Sửa lần cuối bởi Tử Dương; 05-01-2015 lúc 14:18.
      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #103
      Tham gia ngày
      26-12-2014
      Bài viết
      796
      Cấp độ
      12
      Reps
      539

      Maidens 4(the way)
      Jeddidiah | Ngày tuyết giáng



      1 |
      2 |
      3 |
      4 |
      5 |
      6 |
      7


      CG Mouline Xmas

      - Chào Hellen.

      Khăn đỏ gọi tên cô gái bằng một ngữ điệu trầm bổng kì lạ. Cô gật đầu để Hellen bỏ mảnh giấy vào chiếc đèn.

      - Tên ta là Mouline.

      Ngay khi cô vừa xưng tên, ngọn lửa bừng lên nuốt gọn mảnh giấy, nó nhả ra một làn khó màu cam trước đôi mắt to tròn vì ngạc nhiên của Hellen. Mouline gật đầu cười rồi đậy nắp đèn lại để làn khói không bay ra ngoài, hơi nóng bốc lên khiến chiếc đèn khẽ xoay vòng, muôn ngàn sắc màu vụt lướt qua. Ánh sáng màu cam nhạt từ mảnh gương cùng màu tỏa ra rực rỡ. Ánh sáng đó chỉ ra con đường phải đi, Mouline khẽ nắm lấy tay người bạn mới.

      - Đi thôi, Hellen.

      Họ đi ngược lại theo hướng những dấu chân ban nãy mà Mouline vừa lần theo, đến một cây thông già cao sừng sững. Ánh sáng từ đèn rọi lên những tán cây xanh rờn và tỏa mùi kẹo bạc hà cùng nhựa thông. Những hạt châu treo trên cây cũng thoang thoảng mùi kẹo đường, bỗng họ nghe có tiếng sột soạt. Cả hai giật mình co rúm lại, nhưng khi định thần lại và nhìn lên hướng phát ra tiếng động, hóa ra là một con sóc trên cành cây cao. Trên tay nó đang cầm một vật gì đó hình dạng giống như hạt dẻ, nhưng khi nhìn kỹ thì vật đó lại phát ra ánh sáng lấp lánh.

      - Nè nè. Đó có phải là cái vòng cổ Hellen cần tìm không?

      Mouline chỉ tay lên con sóc đang đưa đôi mắt vô số tội nhìn hai cô gái.

      Hellen unlocks Good Rank 1, Mouline


      Trả lời kèm trích dẫn

    4. Wisteria Sinensis Aoi McBurney
      ???? 1026 - [Jedidiah] Lễ hội mùa tuyết

      <<<

      Cái lạnh giá của mùa đông khiến Wisteria tê tái. Cô rúc mình trong chiếc áo chùng dày và rộng, lặng lẽ quan sát những người xung quanh. Đang mùa lễ hội, mọi người tấp nập qua lại, họ cười nói, xây người tuyết, đôi khi lại rộ lên những đám chơi vô cùng náo nhiệt. Vậy mà, Wisteria vẫn cảm thấy thật nhàm chán. Cô chẳng quen ai ở đây cả, mà tính cô thì lại ưa những chỗ yên tĩnh và bình ổn hơn là ... một lễ hội?

      Rảo bước trên nền tuyết, Wisteria thầm nghĩ, có lẽ cô nên trở về nhỉ? Từ ngày nhận được thư triệu tập tới học viện quý tộc gì đó, Wisteria đã mong thời gian trôi thật chậm, thật chậm, để bản thân cô không bị cuốn vào cái đống trò chơi chính trị của đám người "cao quý" kia càng lâu càng tốt.

      Chợt, một cô gái đâm sầm vào người cô khiến cả hai ngã nhào ra đất. Cô bạn bật dậy, giơ tay về phía cô rồi rối rít xin lỗi.

      Wisteria chỉ khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười tự đứng dậy:

      - "Không sao đâu, chỉ là vô ý thôi mà. Cô cũng bị ngã, có ổn không?"
      Trả lời kèm trích dẫn



    5. Nhân vật: Takatan |
      Shunichi Sarutobi
      Thời gian: ???, 1026
      Địa điểm: [Jedidiah] Lễ hội mùa tuyết aka Noel

      - Dừng lại!!

      Taka đang chậm rãi bước đi thì nghe tiếng có ai gọi. Hắn khựng lại và nhìn xung quanh. Có một tên khả nghi đang đến gần hắn. Cái nón rộng vành và trang phục rất giống những tên lãng khách nguy hiểm. Nhưng Taka cũng là lãng khách, việc quái gì phải sợ. Hắn bình tĩnh nhìn tên đội nón lá định làm gì. Nếu tên đó dám có ý ám sát thì ra tay cũng chưa muộn. Không khí chợt trở nên vô cùng căng thẳng.

      ...
      ...
      ...

      - đói sắp chết rồi... Ngộ có gì ăn không share mị với.

      Đúng là trên đời này thể loại người nào cũng có. Nhưng đây là lần đầu tiên Taka gặp một tên ăn xin ngầu vãi đạn như vậy. Hắn cũng lừa tình được Taka vài giây cuộc đời, cũng rất đáng khen đó. Và Taka cũng nảy ra ý định sẽ hù dọa lại. Hắn bình thản rút cây kiếm ra, vẻ mặt nguy hiểm nhưng chuẩn bị băm nát đầu tên đội nón đến nơi.

      ...
      Vụt
      ...

      Thanh kiếm cắm phập vào thân cây ngay phía sau tên đội nón, chỉ cách cổ tên đội nón có vài milimet.

      _ Yakult đấy. Ngon lắm, uống đi.

      Trên thanh kiếm có cột một cái bọc có một lọ yakult trong đó.




      Sửa lần cuối bởi One Of A Kind; 06-01-2015 lúc 12:53.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #106
      Tham gia ngày
      26-12-2014
      Bài viết
      796
      Cấp độ
      12
      Reps
      539

      Empoleon(cutie)
      Jeddidiah | Ngày tuyết giáng




      1 |


      CG Mouline Xmas

      Mouline không thích mùa đông. Cô có cảm giác rằng vạn vật trên đời này cũng thế, chúng tránh né mùa đông, hoặc phủ nhận, hoặc đối phó mùa đông.

      Nhưng logic đó đã sai khi cô thấy một con chim lùn tũn mặt rất ngu lại pha chút dâm dâm đểu đểu chạy tung tăng thiếu điều hào hứng với cái mùa đông ở xứ thần tiên này lắm.

      Có điều, cô không thích cái cách nó làm văng tuyết tứ tung như vậy.

      - Nè nè. - Mouline túm con vật lại. Ơ...ơ! Sao nó mềm quá vậy. Bất giác, cô khẽ bóp con cánh cụt khi để ý thấy một con bé tóc ngắn đang nhìn mình.

      - Thứ lỗi cho ta, con vật này là của tiểu thư sao?

      Cô khẽ rụt tay về, trong lòng vẫn muốn tiếp tục được thoải mái ôm ấp sờ nắn cái sinh vật tròn tròn mềm mềm êm ái đó.

      Trả lời kèm trích dẫn

    7. Đối tượng: Takatan
      Thời gian: ???, 1026
      Địa điểm: [Jedidiah] Lễ hội mùa tuyết aka Noel

      Akira nhìn bóng dáng người con trai áo tím bước đi giữa trời tuyết trắng, trong lòng không biết đang mang loại cảm nhận gì. Cậu cúi xuống nhặt lên hai chiếc lá rơi trên nền đất, đó từng là tai của con thỏ tuyết cậu làm, là cái con mà anh ta đã đạp đổ cùng với tòa nhà tuyết kia.

      _ Rất sẵn lòng.

      Cậu con trai tóc xám mỉm cười, là nụ cười đầu tiên từ lúc cậu gặp anh đến giờ nhưng trông có gì đó không đúng… chẳng phải kiểu cười vui vẻ, ngây thơ thông thường mà là một cái nhếch môi cười.

      Cho tôi thấy rằng anh đáng giá để tôi phải cản anh lại đi.

      .

      .

      .

      Mặt Akira trở lại vẻ ngơ ngơ bình thường.

      Đùa chút cho vui thôi... cậu thấy người kia rất nguy hiểm nên nghĩ chắc cũng phải giả vờ nguy hiểm theo...

      Sửa lần cuối bởi Tử Dương; 09-01-2015 lúc 20:55.
      Trả lời kèm trích dẫn






    8. Christopher De Chromzuis

      Đối tượng:Prier
      Thời gian: Lễ hội mùa tuyết aka Noel
      Địa điểm: Jedidiah
      Liên kết:[1] [2] [3] [4]




      இ。。≼۩۞۩≽。。இ

      Nhìn hai con mắt chớp chớp của cô nhóc làm cho một số hạt tuyết nhỏ đọng trên mi mắt rơi xuống nhìn giống như mấy con vật đang chơi đùa….Ờ, chính nó rồi. Cậu ngồi xuống phủi phủi bớt tuyết trên người cô nhóc rồi nhấc cô nhóc đứng dậy, nhiều khi nghĩ lại cậu giống ông anh bất đắc dĩ làm sao ấy, nhưng mà cũng chịu thôi, thành tật rồi, cũng do cái đám lúc nào cũng quấy phá cậu.

      - Trời này mà em bơi trong tuyết không lạnh anh mới thấy lạ.

      Mà khoan…lỡ như cô nhóc vẫn còn muốn chơi thì thế nào? Cậu mới vừa phá hỏng trò vui của người khác sao? Tay cậu dừng giữa chừng..

      -…Em muốn uống chocolate nóng không? Hay lại muốn chơi tiếp?_Cậu chìa cái bình kim loại ấm áp đang chứa cái dung dịch nâu nâu, thứ đồ ngọt duy nhất cậu có thể cho vào miệng ra cho cô nhóc.

      Cậu hỏi là như thế, mà người ngoài nghe ra sao thì còn tùy. Sao tự nhiên cảm giác giống đang làm ông kẹ dụ dỗ con nít vậy.

      194





      Sửa lần cuối bởi ClarkAnderson142; 06-01-2015 lúc 12:50.
      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #109
      Alyssandra Leroy |Feline Auliedo

      Jeddiah | Lễ hội mùa tuyết

      Chàng trai giựt "con mèo" từ tay Alyssandra ôm nó như một con thú bông. Cậu ta hình như thích vật dễ thương, đúng là nó dễ thương thật, nhưng mà cô thấy nó thật nguy hiểm. Bỗng chàng trai hỏi Alyssandra:

      "Cô ta chưa chịu cho cậu ấy biết tên con vật trên tay cậu ta..."

      -Con mèo đó tên là Mogege, mình tìm thấy khi nó bị thương, có lẽ tại lũ Mogeko ở vương quốc mình.

      Alyssandra ngần ngừ một chút rồi nói tiếp:

      -Khi nó muốn hiểu ai nó thì nó kêu "Mogege" rồi nó sẽ...

      Con mèo từ tay chàng trai bỗng kêu "Mogege" rồi chui vào người cậu nhanh như cắt, không ai phản ứng kịp.

      Mời bạn đến chơi => 1 2 3 Cười !!!
      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #110
      Tham gia ngày
      03-01-2015
      Bài viết
      182
      Blog Entries
      1
      Cấp độ
      4
      Reps
      172

      Nhân vật: Hiromi Natsuki - Yuuki Murasaki
      Thời gian: ??? 1026
      Địa điểm: Jedidiah - Lễ hội

      Tôi chà hai bàn tay vào nhau như cách mà người ta hay làm khi thấy lạnh, đôi tay tôi sắp cứng ngắc tới nơi rồi và giờ tôi thèm được ở gần một cái lò sưởi ghê gớm.

      “Đừng đùa nữa, Murasaki. Trời lạnh thế này mà đi đắp người tuyết, chúng ta sẽ đóng băng mất…”

      Nói xong, tôi ho một trận vì khí lạnh chui vào cổ họng, thật sự là không muốn phải mở miệng ra lần hai nữa. Tôi liếc nhìn Murasaki, hình như cô ấy đang muốn chứng minh bản thân khỏe như voi hay sao ấy. Nhìn bộ đồ từ đầu đến móng chân, có ai nghĩ cô ấy lạnh đâu? Thế là tôi vui vẻ độc chiếm cái khăn quàng cổ Murasaki đưa. Không ai biết Murasaki cô ấy trâu bò như thế nào, nhưng tôi thì biết, khỏi phải lo cho cô ấy đâu... Tự làm tự chịu ấy mà. Cũng như tôi, ham vui đi theo Murasaki ngắm tuyết. Tại vì tôi nghĩ Murasaki sẽ dẫn tôi đến nơi nào đó vui vẻ, lãng mạn một chút, nhân dịp tham quan luôn. Đến nơi mới biết được, không có gì đặc biệt ngoài cái con người tuyết trước mặt.

      “Cậu đừng nói nhiều nữa, đi nào!”

      Murasaki kéo tay tôi, lôi tôi đi mặc kệ tôi có muốn hay không. Dường như Murasaki không quan tâm lắm đến suy nghĩ của tôi? Cô ấy đang cố tình lơ chúng thì có!


      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:43.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.