oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Tiểu vương quốc Sanctimona > Học viện Esperanca >

Trả lời
Kết quả 141 đến 150 của 419
 
  • Công cụ
  • Hiển thị






    1. Địa điểm: Biệt thự Hoa Chúc - Phòng 27
      Thời gian: Ai đôn nâu
      Wordcount: 91

      1 2 3 4


      Chợp mắt chưa được bao lâu thì có một âm thanh tần số cao khó chịu vọng lại. Trời ạ, một lãnh chúa không thể tồn tại hơn năm phút mà không có việc phiền nhiễu sao?

      Sẵn tiện cái giường có hai gối. Tôi sử dụng tuyệt chiêu bách phát bách trúng fck logic chưởng để ném một cái gối về vật thể phát ra âm thanh, cái gối còn lại thì trùm lên đầu để ngăn tạp âm dội vào màng nhĩ. Trời ơi làm ơn dừng lại đi.












      Địa điểm: Biệt thự Hoa Chúc - Hành lang
      Thời gian: Ai đôn nâu
      Wordcount: 144


      1 2

      Tôi lao ra khỏi cửa ngay khi nghe thấy tiếng hét, chìm trong ý nghĩ rằng có ai đó nguy hiểm đang ở đây, và tôi phải sẵn sàng để bảo vệ người ấy. Dự cảm của tôi đã đúng, khi bước ra ngoài, tôi thấy một đám người bu quanh một hình nhân bất động không còn sự sống. Nhìn cảnh đó, tôi chợt thấy lạnh sống lưng. Lúc ấy chỉ còn một suy nghĩ thống trị, tôi phải đi tìm chị Lydia.

      Thế nhưng mới chạy được vài bước đã va phải một người đang rón rén bước đi. Tệ hơn nữa, không phải là người lạ mà là người quen. Kenneth de Ashdown thì phải. Cú va mạnh tới mức làm rơi cái cưa thằng nhỏ lúc nào cũng thủ trong tay.

      - Xin lỗi nha. Đang có chút việc vội



      Sửa lần cuối bởi Katanagi Azusa; 14-01-2015 lúc 21:34.
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #142
      Tham gia ngày
      26-12-2014
      Bài viết
      796
      Cấp độ
      12
      Reps
      539

      From past 5(that selfish)
      Biệt thự hoa chúc | Tuesday "Chesed", 3rd 1026




      1 |
      2 |
      3 |
      4 |
      5 |
      6 |
      7 |
      8 |
      9


      - Nếu Ai cần ta "chiếu cố" người đó trên đường đi thì rất sẵn lòng.

      Mouline nhếch mép cười xảo quyệt.

      - Ích kỷ ư? Nếu như những việc Ai làm vẫn khiến người khác ở bên cạnh mình, thì hãy tin rằng bản thân đã làm đúng. Con người rất ích kỉ, bởi vì họ phải lựa chọn thứ gì là quan trọng hơn. Điều quan trọng nhất chỉ nên có một thôi, như vậy thì nó mới thật sự ý nghĩa.

      Cô nói, ngón trỏ khẽ lướt qua ngực cô gái đối diện, chỉ vào trái tim vẫn đang đập từng nhịp rộn ràng. Minh chứng rõ ràng nhất cho việc Ai cũng chỉ là một con người. Một con người nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ và tràn đầy sức sống.

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #143






      Nhân vật: Kenneth de Ashdown
      Kenneth de Ashdown
      || Dante "Dan" Nero
      Dante "Dan" Nero

      Địa điểm: Biệt thự "Hoa Trúc"
      Thời gian: Hack time ` ^ `
      Các tương tác trước:




      Ghết của nào trời trao của ấy.

      Nó ném cho hắn một cái nhìn khó chịu, rồi quay mặt đi định bụng bơ hắn thiệt đẹp. Trời ạ, khốn thay trong đống người này nó chẳng quen biết ai, người người mặt lạ hoắc, muốn hỏi tình hình cũng ngại. Thế là nó lại quay lại nhìn tên đẹp trai sau lưng, trong lòng nảy nở một ý định.

      - Tên đẹp trai cùng phòng. - Nó bước vội tới chỗ hắn rồi giương mắt lên hỏi. - Chốn này xảy ra chuyện gì vậy ?



      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #144
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      < Monday "Chokmah", 1st 1026 - Khu phế tích > Nhà ăn > Biệt thự "Hoa Chúc"


      Nghe con bé kêu gào thảm thiết không chừa lỗ tai ai nên cậu trai quyết định đập cửa xông vào (may mà không khóa), cơ mà vô rồi thì lại nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng và nan giải...

      "Agnes. Em.. ờ... có đang mặc quần áo không thế...?"

      Căn bản là cứ nhằm hướng nhà tắm mà gào lên như vậy.




      .
      Trả lời kèm trích dẫn








    5. Địa điểm: Biệt thự Hoa Chúc - Hành lang
      Thời gian: Ai đôn nâu
      Wordcount: 140


      1 2 3 4

      Tôi phải đi... Tôi phải đi tới chỗ chị ấy... Không có thời gian lo chuyện bao đồng...

      "...đẹp trai."

      Không được dao động. Không được dao động. Không được dao động.

      - Hả? Tôi không biết, tôi vừa mới ra ngoài mà.

      - Vậy là con ma phòng y tế hả?

      - Đúng vậy

      - Trời ơi, biết ngay là ngày nào đó hắn sẽ gây chuyện mà. Tại sao hiệu trưởng lại để một kẻ nguy hiểm như thế lởn vởn trong trường nhỉ?

      Tôi ghét con gái nhiều lời, nhưng lần này phải cảm ơn hai cô nàng vừa đi qua vừa tán chuyện.

      - Cậu biết rồi nhé. Hơn nữa, không phải cậu nên tìm người quen sao? Họ có thể gặp nguy đấy - Tôi nuốt nước bọt - Hay là cậu không có ai?



      Trả lời kèm trích dẫn


    6. Thời gian: Monday "Chokmah", 1st 1026
      Địa điểm: Biệt thự Hoa chúc

      Agnes ngồi trong phòng nghe câu nói ấp a ấp úng của anh Shin khẽ thở dài. Anh Shin hư quá toàn nghĩ ra những thứ vớ vẩn, Agnes rất muốn hành hung anh ngay và luôn. Nhưng mà cái chân sưng to đùng thì vẫn cứ đau, con bé bực dọc ngồi đếm một, hai, ba...

      Con bé gào lên

      " Em mặc ba cái áo, váy có năm lớp anh nói xem ăn mặc đã đầy đủ chưa! "

      Rồi khoanh tay, chu mỏ ngồi giữa phòng chờ anh Shin lề mà lề mề vào

      Em đau~
      Sửa lần cuối bởi Nyanko Cat; 16-01-2015 lúc 15:00.
      Trả lời kèm trích dẫn

    7. #147
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      < Monday "Chokmah", 1st 1026 - Khu phế tích > Nhà ăn > Biệt thự "Hoa Chúc"


      "Ai biết đâu, tưởng em đang tắm..."

      Cậu trai lẩm bẩm rồi bước vô phòng, kịp lúc nhìn thấy con bé đang nằm một đống trên sàn nên đỡ nó dậy, bế ra ngoài rồi đặt trên giường mà hỏi.

      "Sao, em bị gì?"



      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #148







      Esperanca. Tuesday "Chesed" 3rd, 1026.
      Đối tượng tương tác: Shintaro Kirasagi



      - Thất tình hả?

      Em muốn nghẹn tại chỗ. Tên chết dẫm này... Nhìn cái gì đoán như thế a? Em có chỗ nào giống thất tình, có chỗ nào? Em, từ trên xuống dưới đều ổn, từ trong ra ngoài đều tốt, đều bình thường, tuyệt đối không có chút nào giống thất tình hết.

      Em không giống, càng không phải!!

      Chết tiệt!

      Reigen lạnh giọng đáp trả.

      - Bớt nói nhảm và giữ kỹ cái lưỡi của cậu đi. Đừng để đến lúc bị cắt rơi rồi mới thấy tiếc nuối.

      Em thấy phiền, rất phiền. Cái tên này bị làm sao vậy? Đây là đồng đội sắp tới của em sao, làm sao tử tế nổi đây?



      Shintaro unlock BR 02 with Reigen.



      Trả lời kèm trích dẫn

    9. .


      ??? | Biệt thự Hoa Chúc.


      ______________________________________________________



      Ngụy Lâm Thanh ghé thăm Mad Hatter vào một buổi chiều, cách ngày xảy ra việc hôm đó mấy hôm. Mọi chuyện xảy ra, ai cũng muốn có thời gian bình tâm lại mà đúng không. Hắn cũng thế, và hắn nghĩ người cần thời gian hơn là Mad. Hắn định gõ cửa phòng, nhung phát hiện ra là cửa đã mở rồi. Nên hắn bước vào luôn. Người ta đi thăm bệnh mua hoa, hay trái cây, nhưng mà hắn đặc biện hơn, tặng cậu ta một bình canh gà hầm. Dù số lần gặp Mad chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng Lâm Thanh vẫn cảm thấy Mad là người bạn thân nhất của hắn hiện tại.

      Khi hắn bước vào thì thấy Mad đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, tay chân chỉ toàn bông và gạc. Bình thường cậu ta trông mạnh mẽ như vậy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ thôi. Người ta thích ném thì ném, thích đạp cho vỡ thì sẽ đạp cho vỡ. Hắn ngồi xuống cạnh giường nhìn gương mặt được ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu vào, khiến mặt cậu ta trở nên xanh xao hơn.

      Hắn đặt bình canh lên bàn, bản thân thì ngồi đọc sách đợi Mad tỉnh dậy.


      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #150

      Louis Schneider
      .

      Reigen A. Kadelois
      Tuesday "Chesed" 3rd, 1026
      Biệt thự Hoa Chúc
      Các tt trước: 1.2.3.4.5.6

      "- Mầy có chạy bằng răng ah!!!!"

      Biết anh ta sắp đuổi kịp, Louis vội lục lọi khắp người tìm thứ gì có thể chống trả lại. À ha! Cậu chợt phát hiện ra đám đồ mua ở phố Paul bữa trước chưa lôi ra khỏi áo chùng. Cậu nhớ mang máng mình có mua cái kính chiếu yêu, tốt lắm, chiếu vào người hắn cho hắn sợ chơi!

      Oái oăm thay, cậu quên xừ nó mất trong cái đám hổ lốn ấy đâu mới là Kính chiếu yêu...

      Nghe thấy tiếng gió rít bên tai, Louis nhận ra anh ta sắp giở lại ngón song phi sau lưng, cuống cuồng bốc đại thứ nào trông giống cái kính nhất, cười đắc thắng đeo lên và quay người lại sẵn sàng tiếp chiêu...
      .
      .
      .
      ...chỉ để nhận ra anh ta vừa giơ chân lên.

      "ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHH MẮT EMMMMMMM!!!" - Louis ôm mặt gào rú trong đau đớn, "Anh làm cái trò khỉ gì đấy đồ mất tư cách???"

      Cậu không thèm nhìn anh ta lần nữa, sợ hãi chạy đi mất, để mặc Reigen đứng đó với vẻ mặt khó hiểu.

      Reigen A. Kadelois unlock Bad Rank 2 with Louis Schneider
      192w
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 02:00.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.