oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Tiểu vương quốc Sanctimona > Học viện Esperanca >

Trả lời
Kết quả 131 đến 140 của 419
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #131
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      < Tuesday "Chesed" 3rd, 1026 || Biệt Thự "Hoa Chúc"


      "Gei thì chấp nhận gei đi, cãi làm chi?"

      Shintaro cười tươi rói rồi đưa tay xoa đầu, may mà không trúng chỗ bị bà cô Momoyo đả thương khi nãy. Ngoài mặt thì cậu làm ra vẻ tỉnh rụi chứ thực ra trong lòng thì sôi máu kinh lên được. Dafug cái trường quỷ quái này. Sao đứa nào cũng cao hơn cậu thế hả???? Bộ độn giày cả chục thước đi tung tăng khắp nơi hay sao? @#$%^&*()

      Gei cao Unlock Bad Rank 1 with Shintaro Kisaragi



      .
      Trả lời kèm trích dẫn

    2. #132
      Reigen A. Kaldelois | Shintaro
      Tuesday "Chesed" 3rd, 1026
      Esperanca





      - Gei cái mông ***, để anh rút lưỡi giúp cho sau này khỏi nói bậy nữa nhé!

      Em độp đầu thằng nhỏ cái nữa, lần này còn dùng sức mạnh gấp đôi. Tổ sư bà bà nó chứ cái này là vấn đề về nhân phẩm và bản chất, dẫu rằng em có thích trai đi chăng nữa thì bản chất em vẫn là bình thường, chẳng qua người em thích tình cờ lại là nam.

      Mà mấy lời tên kia nói tình cờ làm sao lại đụng chạm đến vấn đề tình cảm của em, em còn vừa mới thất tình nữa. Cảm xúc đột ngột được vực dậy và dâng trào, khiến em không kìm nén nổi mà lại sút một phát vào mông tên kia. Gei thì đã sao mà không gei thì đã làm sao, có liên quan mắm gì đến mùng tơi nhà hắn mà phải nhây mượi chế tên em thế? Cái tên danh giá đó của em là để hắn chế chắc?

      Shintaro unlock BR 02 with Reigen.

      Trả lời kèm trích dẫn

    3. #133

      Louis Schneider
      .

      Reigen A. Kadelois
      Tuesday "Chesed" 3rd, 1026
      Biệt thự Hoa Chúc
      "Dạ vậy cho phép em chào lại!"

      Louis tằng hắng lấy giọng ra bộ nghiêm túc, rồi nhìn thẳng vào mắt anh trai đối diện, trịnh trọng cất tiếng oang oang cho cả phòng nghe:

      "Chúc anh Reigen-A.-Kadelois-hay-tè-dầm-phải-trốn-ra-ngoài-giặt-quần-buổi-đêm ra đi vui vẻ ạ!"

      Rồi thằng nhỏ phóng với vận tốc Usain Bolt ra khỏi phòng, tránh hậu quả tang thương, thầm mong không phải gặp lại anh ta nữa kẻo toi mạng...

      Reigen A. Kadelois turned Good Rank 1 into Bad Rank 1 with Louis Schneider.
      72w
      Trả lời kèm trích dẫn

    4. #134
      Reigen A. Kaldelois | Louis nháo toét
      Tuesday "Chesed" 3rd, 1026
      Esperanca



      Phì!!!

      Bao nhiêu tâm trạng thích thú lúc nãy tự dưng tuột dốc xuống mức dưới không. Giọng thằng nhãi đủ to để cả căn phòng này nghe thấy. Hay lắm. Em cũng nghĩ nó sẽ bùng nổ, chỉ là không nghĩ lại vậy. Và nó còn dám chạy, chân có một mẩu cũng dám chạy!!

      - Nhãi con đứng lại!!!!!!!

      Giọng em gầm vang khắp dãy hành lang. Mặc kệ việc mình còn phải trở về phòng thay đồ, mặc kệ thằng nhãi vừa mới bỏ chạy với tốc độ nhanh hơn cả thieves trong WSO, Reigen dồn hết sức vào đôi chân mới dài ra nhờ dậy thì và đuổi theo thằng nhỏ bố nháo. Nhắm thấy việc đuổi theo chạy song song có khi không kịp, Reigen tiện tay vớ lấy tập sách dày cộp trên bàn, học theo skill của chính thẳng nhỏ đó hồi ở thư viện nhắm thật chuẩn và ném cái bốp giữa gáy nó.

      - Mầy có chạy bằng răng ah!!!!

      Tóc vàng lớn thiếu điều phun ra lửa, nhảy tới xuất dụng một cú song phi cước lần thứ hai đáp vào lưng thằng bé.



      Sửa lần cuối bởi Alfred F. Jones; 16-01-2015 lúc 16:00.
      Trả lời kèm trích dẫn







    5. Địa điểm: Biệt thự Hoa Chúc - Phòng 27
      Thời gian: Ai đôn nâu
      Wordcount: 103

      1 2


      Tôi bước vào thăm lại phòng cũ. Thật là hoài niệm. Nhưng chẳng có đứa roommate nào trong đây cả, lạ nhỉ, tôi tưởng ai cũng thích thăm phòng cũ, chắc chỉ có mình tôi, càng tốt.

      Rồi tôi bỗng nhiên giẫm phải cái gì mềm mềm. Cái gì đây, quần áo à? Có vẻ là quần áo đàn ông. Thằng vô duyên nào dám vứt vào đây nhỉ. Nghĩ vậy tôi phi nó ra ngoài cửa sổ. Nhìn quanh, cảm thấy hài lòng vì phòng đã sạch sẽ, tôi nằm vật xuống giường tự thưởng cho mình một vài phút chợp mắt.



      Sửa lần cuối bởi Katanagi Azusa; 13-01-2015 lúc 20:45.
      Trả lời kèm trích dẫn

    6. #136
      Địa điểm: Biệt thự Hoa Chúc - Phòng 27
      Thời gian: Hình như là thứ ba.


      Henry Northan


      Lydia "Dia" Matticchio Beckenbauer

      [/BOX]



      "Là la la la lá là la, la lá la là la la là ~"
      Giai điệu quen thuộc đó là gì? Đó là giai điệu quen thuộc của bài nhạc trong phim hoạt hình nổi tiếng thế giới Doraemon, mà các bạn trẻ Việt Nam thường nhắc đến với cái tên Đô Rê Mon. Henry cũng như thằng tía có nó, chẳng có thời gian để đi rạp xem Stand by Me nên nó tức lắm, hận lắm, buồn lắm, tuổi lắm nên giờ hát cho bớt tuổi.

      Thế là thằng ku dội ước lên người, nước nóng đẩy hết toàn bộ xà bông rơi xuống sàn, cuốn theo vào cọng long xoắn tít xuống ống cống. Vài cọng lông chắc không làm nghẹt đường ống đâu, nên hắn chẳng quan tâm mấy.

      Hắn định chụp lấy cái quần để mặc vô, nhưng phát hiện ra là nóa đã không cánh mà bay. À that ra là chẳng đem quần vào, thiệt là đãng trí quá. Thế là ku cậu khỏa than mà ra ngoài.
      Trả lời kèm trích dẫn



    7. Biệt Thự Hoa Chúc
      Tuesday "Chesed" 3rd, 1026

      Bài trước

      Trông Aoi có vẻ kì lạ...?

      _ Không biết lông cú ngày trước cậu còn giữ không Jonathan?

      Lông cú...? À, cậu có một chiếc lông cú kẹp trong sổ tay của riêng mình, giữ gìn nó rất kĩ càng dù không biết tại sao, những chiếc lông chim khác cậu dùng để làm chuông gió, móc khóa nhưng chỉ riêng chiếc đó... cậu lại giữ riêng cho một mình mình. Mỉm cười lãm đạm với Aoi, cậu trả lời rất khẽ:

      _ Có, tôi còn giữ. Là Aoi tặng tôi, phải không?

      Jonathan chỉ đoán thôi, nhưng linh tính mách bảo cậu rằng điều đó là sự thật. Giữa cậu và cô, đã có những gì? cậu không biết được trừ một điều chắc chắn: cậu cảm thấy an toàn khi ở với cô, chỉ một mình cô dù không nhớ được gì, nhưng cái cảm giác an toàn mà cậu luôn mong muốn bấy lâu, chẳng phải đã có rồi sao? chẳng phải đang hiện hữu trước mắt hay sao?

      _ Tôi không nhớ gì cả, nhưng cảm giác ở bên cậu bây giờ, nó làm tôi thoải mái...

      Giọng Jonathan nhỏ dần.

      _.... cũng là điều ít khi tôi có được.
      Trả lời kèm trích dẫn

    8. #138



      Nửa đêm, Tuesday "Chesed" 3rd, 1026
      Phòng riêng của giáo sư Weismann - Biệt thự Hoa Chúc

      [1][2][3][4]

      "Có một người tớ không muốn gặp, có nhắn gửi chăng cũng chỉ là vô ích."

      Nó cười, nghe thoang thoảng đâu đó có mùi của loài hoa mà nó yêu thích. Nhắn gửi là không cần thiết, nếu nó có gì cần phải nói với người đó, nó sẽ tự gặp và nói, là chính bản thân nó sẽ nói. Những lời quan trọng ấy, nó không muốn nghe ai khác nói với người đó, dù cho có là nó nhắn đi chăng nữa. Thật ích kỷ, phải không? Nó biết, chỉ việc ở lại ngôi trường này đối với nó cũng đã là một việc ích kỷ. Ích kỷ với người đó, với ngôi trường này, và với mọi người khác.

      "Nói tớ nghe, Mou, tớ có ích kỷ không?"

      Trong những câu chuyện cổ tích, có một nhân vật luôn ích kỷ đứng sau mọi người.

      Có phải nó không nhỉ?





      Trả lời kèm trích dẫn

    9. #139
      Shin Ăn Hại's Avatar
       đã rời mạng 日和っちゃいねぇがって葛藤
      こうでもしなけりゃって徹底
      stand up ready to go!
      塗り潰せほらほら one, two, three
      Spoiled Newbie
      Christell
      Tham gia ngày
      16-11-2014
      Bài viết
      7,424
      Cấp độ
      367
      Reps
      17642




      < Tuesday "Chesed" 3rd, 1026 || Biệt Thự "Hoa Chúc"


      Buồn ghê, hình như cậu nói trúng tim đen nó hay sao mà còn bị đá thêm một cú nữa.... Ờ khoan, theo lẽ thường thì chắc nó sẽ khoe bạn trai mình là nhân vật quyền cao chức trọng gì gì đó để dọa nạt cậu trai, xong đấm hay đá thêm vài cú nữa cho thỏa mãn... đằng này lại im ru. Ồ, chẳng lẽ...

      "Thất tình hả?"

      Shintaro hỏi, không quên kèm theo một nụ cười đểu cáng.



      Trả lời kèm trích dẫn

    10. #140






      Nhân vật: Kenneth de Ashdown
      Kenneth de Ashdown
      || Dante "Dan" Nero
      Dante "Dan" Nero

      Địa điểm: Biệt thự "Hoa Trúc"
      Thời gian: Hack time ` ^ `
      Các tương tác trước:




      Nó đứng ở góc tường. Chẳng ai để ý đến nó. Thậm chí sự tồn tại của nó cũng chẳng ai hay.

      Mọi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào con người lạnh ngắt đang phủ gục dưới đất đằng kia. Án mạng trong trường học. Sao nghe giống mấy cái vụ trong Cô Nan quá vậy ? Rồi tí nữa thể nào cũng nảy nở ra một thằng lùn đeo kính có bộ óc sắc bén chỉ trỏ lung tung rồi kết luận đứa nào sơn đen từ đầu đến chân là hung thủ. Trùng hợp tay, người gây ra cái chết lần này lại là một thím đen từ trong ra ngoài, từ nghĩa bóng đến nghĩa đen.

      Đang trầm ngâm một mình nơi góc tường, chợt nó thấy một mái đầu màu nâu vàng. Thế méo nào mà cái màu này lại quen thuộc thế ? Thằng bé bắt đầu lục lục lại trí nhớ ....

      ... Có cái gì đó liên quan đến từ "đẹp trai".

      Mặt nó tái nhợt. Nó trợn trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu. hình như ... là cái thằng đẹp trai đến mức hoang tưởng nằm cùng phòng.

      Đi nhẹ nói khẽ cười duyên, nó nhón chân khẽ khàng, nhanh chóng chuồn ra khỏi tầm mắt hắn.



      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:41.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.