Feline Auliedo

Jeavous Jeje Alvesta

Monday "Chesed", 3rd 1026
Sông Viridis

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Nó thở hồng hộc, cố tống mớ nước lạnh trong phổi ra ngoài. Câu hỏi của Feline khiến nó bực mình. Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ cho tên này hiểu sao? Nó không cần giúp đỡ. Nếu nó có thể sống một mình trong suốt 22 năm qua thì sống thêm vài chục năm nữa cũng chẳng sao. Khi nó còn nhỏ, mỗi lần gặp khó khăn nó chỉ có thể bất lực đứng khóc. Nó không có ba mẹ hay anh chị để nhờ vả. Sirene cũng chỉ là một hồn ma, cô ta cũng có những giới hạn của mình. Sau này, khi đã lớn lên, nó ngày càng nhẫn tâm và lạnh lùng. Phải sống như vậy thì mới tồn tại được.

Nhận sự giúp đỡ của kẻ khác chính là thất bại lớn nhất cuộc đời một con người.

- Biến đi, ta không cần sự thương hại. - Nó cố gắng nói thật to nhưng âm thanh cứ tắc nghẹn trong cổ họng. Có vẻ như nó bị cảm thật rồi.

Nó không muốn lúc nào cũng làm kẻ xấu. Đã từng rất lâu nó có một giấc mơ về người bạn. Nhưng chuyện của quá khứ chỉ thuộc về dĩ vãng. Vài ngày nữa, mọi việc xảy ra với nó bây giờ cũng chỉ là ký ức thoáng qua mà thôi.