-
Trên kênh CN lồng tiếng chỉ có đúng 1 người thì phải, giọng ai cũng như nhau
-
Marceline and the Scream Queens đã đi tới cao trào và kết thúc.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện và mong rằng sẽ hẹn ngày gặp lại trong những bộ truyện Adventure Time sắp tới.
-
tìm trên gg link đủ 6 ss của AT mà ko có có ai có link ko
-
Gửi bởi
[M]inus
tìm trên gg link đủ 6 ss của AT mà ko có
có ai có link ko
Link online
http://www.watchcartoononline.com/anime/adventure-time
Trang này up đầy đủ và cập nhật thường xuyên. =)
Link download
https://thecrazybunny56.wordpress.co...ncludes-pilot/
-
Sao cái thớt này èo uột vậy
Nhiệt lên đi chứ các fan của AT
-
Gửi bởi
[M]inus
Sao cái thớt này èo uột vậy
Nhiệt lên đi chứ các fan của AT
Ành nóng bỏng cả mắt
Lâu lâu đổi không khí, các bạn chơi game tí nhé (❁´▽`❁)*✲゚*
CLICK VÀO ẢNH ĐỂ CHƠI GAME!
-
-
xem cái này thích em chó dã man
-
Hồi xưa ngồi coi Flapjack (thích lắm ) trên CN thấy nó quảng cáo Adventure Time... Cứ ngỡ nó là 1 bộ dở hơi nào đó...
Ai ngờ mình đã lầm... Quá lầm...
Coi được vài tập cái ghiền.
Thế là bắt đầu canh thời gian nó chiếu, khi đi học thì chỉ coi được mỗi trưa với chiều tối... tới hè rãnh thì quất cả buổi sáng.
Khổ là chả biết lịch chiếu của CN nó như thế nào nên cứ canh coi mọi lúc có thể. (ーー; )
Cứ như thế, coi hết tất cả các tập, các tập mới ra cũng như đã chiếu, và đã coi... 3-4 lần...
Sau một thời gian tới cái câu chuyện của Flame Princess thì do nó kết thúc giữa chừng (mình nhớ hình như tên tập là Incendium hay gì đó)
Thì bắt đầu lên mạng cố tìm coi nốt mấy cái còn lại - mà mấy season sau này hình như mới tiếp (⇀‸↼‶)
Kiếm chả ra, nếu có thì toàn link 240p...
Rồi nào là lên mấy forum nước ngoài, tham gia diễn đàn, đăng ký hội nhóm, hoạt động.
Thế rồi cũng có chỗ coi
Mình tiếp tục không ngừng làm fan cuồng Adventure Time
Viết wiki (eng)
Ngồi nhớ mấy câu quotes hay hay trong phim
Ngồi sâu kết lại plot của mấy tập rời rạc
Ghi chép lại mấy cái thú vị trong phim...
Mọi thứ đi vào guồng, tất cả như là được sinh ra cho giây phút ấy.
Mình cảm thấy mãn nguyện
Mãn nguyện với mọi thứ: Được coi hết Chowder, được coi hết Flapjack (Lúc đó 2 cái show này hết rồi, chỉ xem vào khoảng sau 12h đêm thôi - mà tức là khó vì lịch không cho phép), được ngồi cười như trúng vé số khi coi The amazing world of Gumball, v...v... và nhất là được xem Adventure Time
Thế rồi một ngày.
Như quy luật của trời đất, cái gì đến nó cũng đến.
Mọi cuộc vui rồi cũng phải tới ngày tàn.
Mà điềm báo đã đến từ trước
Khi nhà cáp lồng quảng cáo vào
Mình nghĩ "Thôi thì nó cũng ráng để cho 1 số người hiểu, nhưng mà chả biết tại sao"
Và không bận tâm lắm
Hôm đó là một ngày trời mưa (hay ít ra là mình muốn nó mưa)
Như thường lệ, một kẻ ngây thơ như mình, mở TV lên đón chờ xem cartoon tuyệt vời nhất thế giới.
CN được nhà cáp lồng tiếng...
Mình cứ nghĩ "Xùy, hồi xưa nó cũng lồng, chắc chả bao lâu đâu là nó dừng ý mà"
Và 1 số bằng chứng cho thấy vậy → Chỉ có 1 số được lồng, không phải tất cả
Mình đã tự lừa dối mình vào niềm tin mãnh liệt này
Để rồi mình chờ, chờ, và đã chờ
Nhưng ngày đó chẳng bao giờ đến
Tim mình như đau nhói.
Còn đâu những ngày đắm chìm vào cảm xúc cùng với giọng nói của diễn viên, lồng tiếng tuyệt vời của nhân vật.
Còn đâu những ngày tháng cùng nhau ngồi trên ghế sofa, còn TV ở trên kệ cùng nhau chìm vào trong ánh hoàng hôn thấp thoáng từ phía cửa sổ.
Còn đâu những lúc bay nhảy lung tung khi sắp tới giờ chiếu làm con nhỏ em nó nghĩ mình dở hơi.
Còn đâu những giờ phút linh thiêng khi được xem tập mới, được cứu vớt khỏi sự lặp đi lặp lại.
Còn đâu những lúc bồi hồi không biết thằng Finn với con bé Bubble Gum nó có tiến triển gì
Còn đâu những cảm xúc đau đớn khi biết chúng nó không đến được với nhau
Và khi biết nó vẫn còn có Flame Princess
Chẳng còn gì cả
Không còn nữa những lúc đặt tên cho máy tính là "Enchiridion"
Không còn nữa những ngày đăng status về 1 câu nói trong phim
Không còn nữa những khi suy nghĩ về quá khứ và hiện tại của IceKing
Chia tay
Adventure Time đã ở đó, đã nằm trong bàn tay, len lỏi vào ký ức, xâm nhập vào trái tim của mình.
Nhưng đúng là thế, không có khoảnh khắc nào để chia lìa, tốt hơn là lúc chúng ta nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ rời xa.
Nhưng lúc đó mình đã quá muộn
Đã lún quá sâu, không thể lùi bước kịp
Và đã phải trải nghiệm nỗi cay đắng của chia cắt, sự khắc nghiệt của số mệnh, của con người, của xã hội
Mình nghĩ mình đã có tất cả
Mình nghĩ mọi thứ đã hoàn hảo
Mình nghĩ là những giây phút hạnh phúc này sẽ không bao giờ hết
Giờ đây
Ôm hình, gấu bông của con chó Jack trong tay
Rồi lại thả nó vào trong tủ
Thế là hết nhắm mắt lại, đừng nhìn nó, và mọi thứ sẽ tan biến như một giấc mơ.
Thôi xong rồi, chấm dứt một cuộc tình tan vỡ.
Không coi CN nữa...
~Sảnh ước mơ~~
P.S. Lần sau quyết không thuê cáp của thằng SCTV nữa :v
Sửa lần cuối bởi Dream Hall; 08-06-2015 lúc 17:01.
*Đang thi công*
-
Thì ra là có FC về Adventure Time
Giờ mình vẫn thích xem AT, mà bạn mình nó cứ nghĩ cái phim này ngớ ngẩn và chả có gì thú vị nhưng mình vẫn thích, đặc biệt là Marceline(hay male là Marshall Lee)
Và mình ghét nhất là tụi người chanh với vòi voi ấy, vòi voi thì yếu đuối còn bọn người chanh quá cổ hủ
Quyền viết bài
- Bạn không thể đăng chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi đính kèm
- Bạn không thể sửa bài
-
Nội quy - Quy định
Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 08:22.
Powered by vBulletin.
Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.
Đánh dấu