oOo VnSharing oOo

Go Back   Diễn đàn > Căn tin > New Era > Chòm sao Andromeda > Lục địa Andromede >

Trả lời
Kết quả 31 đến 31 của 31
 
  • Công cụ
  • Hiển thị
    1. #31
      Của mình
      Vérone La Marquise
      Tham gia ngày
      03-01-2015
      Bài viết
      883
      Cấp độ
      5
      Reps
      154
      .


      Tuesday "Kether" 1st, 1027

      Đảo Quái vật

      "Một giọt máu đào cho ao nước lã"










      Bàn tay của ERU-REH-TON hạ xuống, cầm lấy thân thể nhỏ bé đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Quá nhỏ, mỏng manh và xám nghoét. Những con người, với ước mơ và lý tưởng cỡ núi cỡ biển của họ, chỉ với một lực ép đủ mạnh thì sẽ nứt. Thế mà, họ vẫn ngước nhìn thế gian với sự tự hào, đạo mạo; bàn tay bé nhỏ và vũ khí cụt mủn, chiếm gần trọn thế gian.


      Con người này là đầu tiên, trong gần một nghìn năm, thực hiện lời yêu cầu của ngài. Và trong hơn một nghìn năm, ERU-REH-TON sẽ nhìn lại giang sơn, nhìn lại Medietas.


      ERU-REH-TON để máu của con người chảy vào lòng bàn tay, từng mảng, từng mảng đóng vảy và thớ da.


      Bàn tay đá tảng bóp nát thân thể con người.










      Hầu tước Jonathan Sunvalley tỉnh dậy trước, sau đó là Narcisse Violette và Alexander Knightley. Cả ba người nhìn quanh và chỉ thấy Ninien quỳ bên cạnh một nùi quần áo. Có tiếng sỏi đá rơi lộp bộp, lõm tõm, và không thấy Echilles Lithlym đâu cả.


      Jonathan chạy đến chỗ của Ninien, cầm lấy khăn choàng và nâng lên tấm bảng. Mái tóc vàng xõa ngang tầm mắt, nhưng thật ác độc thay không che được đôi mắt của anh. Biểu cảm như lúc anh rút kiếm và tranh đấu với hai ngài -- nhưng đôi mắt xanh vô hồn, trống rõng. Miệng mở hé, vai chùng xuống.


      Thế này là gì: Thành công của một người dẫn đường, hay thất bại của một người lãnh đạo? Jonathan siết chặt tay, người run khẽ.


      ERU-REH-TON đặt bàn tay của ngài lên mặt đất, bàn tay đẫm máu quyện với đá. Lớp đá tróc ra, nằm lăn lóc trên mặt đất, nhưng lớp da máu đỏ vẫn còn đó. Vẫn bảo vệ được tâm thức hàng ngàn năm tuổi, tâm thức của một giống loài đã gần tuyệt diệt.




      "CON NGƯỜI. CÁC NGƯƠI ĐÃ HI SINH, VÀ CHÚNG TA CHẤP NHẬN SỰ HI SINH ẤY. LỜI HỨA CỦA CHÚNG TA, LÀ SẼ KẾT THÚC MÂU THUẪN GIỮA HAI LOÀI. HÒA BÌNH SẼ ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT.

      LẠI ĐÂY, HẦU TƯỚC CỦA HOÀNG ĐẾ CON NGƯỜI. NHẬN LẤY VẬT TÍN CỦA CHÚNG TA."





      Jonathan bước tới, ngẩng mặt lên nhìn một ERU-REH-TON đang dần thay đổi. Đất và đá dần rơi xuống, tróc như vảy da chết, để đắp lại bằng một lớp vảy chảy dài thành thớ - đỏ quyện cam, quyện ánh trắng. Có vài hạt trắng bóc chạy quanh, như cát, như bụi. Ngón tay của ERU-REH-TON nứt ra một mảng, đông tụ và lăn xuống tay vị Hầu tước một mảng máu tụ.
      Titan's Stone Tín vật của Titan, tạo từ vật chất của con người bọc lấy một phần rất nhỏ tâm thức của Titan. Là một lời hứa tối thượng cho một sự hi sinh tối thượng.
      đông đặc lại, như đá núi lửa, nhưng ấn vào vẫn lõm.


      Giọng của ERU-REH-TON cũng thay đổi. Trầm, nhưng mượt và nhẹ hơn, không nghe như đá tảng gõ và nghiến nát nhau nữa.




      "CHÚNG TA SẼ ĐẾN ANDROMEDE, NGỰ TẠI THỦ ĐÔ CŨ MEDIETAS CỦA CHÚNG TA. HÃY THÔNG BÁO CHO NHỮNG KẺ TRỊ VÌ CÁC NGƯƠI, RẰNG DỌN SẠCH CON ĐƯỜNG TỪ ĐẢO NÀY ĐẾN MEDIETAS. HÃY CHỜ TA Ở ĐÓ VÀO TUẦN CỦA DUNG THỨ, CẦM THEO TÍN VẬT ẤY TRONG TAY. CHÚNG TA SẼ TỚI, CHÚNG TA SẼ LẤY LẠI THỨ THUỘC VỀ CHÚNG TA VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA.

      GIỜ THÌ RỜI KHỎI ĐÂY ĐI, CON NGƯỜI VÀ TIÊN TỘC. NGHĨA VỤ CỦA CÁC NGƯƠI ĐÃ HOÀN THÀNH."






      Và ERU-REH-TON im lặng, thật sự im lặng, đôi mắt đá rã xuống và nhắm chặt, như tu tịnh. Không một lời nào cất lên, không tiếng quạ rền được hét thành tiếng. Chỉ có sự ù ầm, tĩnh mịch của hòn đảo không dành cho con người sống.


      "Đi khỏi đây thôi. Chúng ta... đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."


      Ninien khẽ nói, đôi mắt cụp xuống. Cô cầm tất cả những gì còn lại của con người đã chết lên, dừng lại để nhìn ra mặt nước tĩnh mù sương. Vẫn còn vệt máu ở đó, nhỏ giọt, khô queo và bị hút cả lên vị Titan. Một giọt nước mắt lăn xuống bờ môi run, vẻ mặt của Ninien là sự xấu hổ và tội lỗi không che dấu.


      Jonathan đợi hai ngài đứng dậy, phủi đi những hạt bụi và máu vương trên mặt cả hai rồi đón lấy những đồ đạc còn sót lại của Echilles Lithlym. Cả bốn đi thật nhanh, trốn chạy thật nhanh, như thể cả Đảo Quái vật này chuẩn bị bốc cháy. Không ai nhìn ai.


      Chẳng có tiếng quạ kêu tiễn biệt. Chẳng có trời khóc cho. Chẳng có đôi cánh thiên thần nào mang linh hồn lưu lạc kia đi đến nơi tốt đẹp hơn.







      Narcisse, Alexander, Echilles hoàn thành nhiệm vụ thuyết phục Titan thành công. Mỗi player nhận 1lv.





      PLAYER ECHILLES LITHLYM NHẬN ENDGAME.


      Tạm biệt, và cảm ơn bạn rất nhiều, vì đã đồng hành với hành trình của game New Era.
      .



      Sửa lần cuối bởi Nờ Chấm Nờ; 15-11-2015 lúc 19:23.
      Trả lời kèm trích dẫn

    Đánh dấu

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể đăng chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài
    •  

    Theo giờ GMT +7. Bây giờ là 03:46.

    Powered by vBulletin.
    Copyright© 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
    Board of Management accepts no responsibility legal of any resources which is shared by members.