Reigen A. Kaldelois
Reigen A. Kaldelois
| Anh
Đầm Thức Ăn
Ngày ???, 1026. Jeddidiah



Em rời khỏi lễ hội, lang thang một lúc thì đến đây. Vốn ban đầu, Reigen muốn trở về trường, nhưng do lượng tuyết dày phủ xuống đã che mất những điểm quen mắt em thường dùng để nhớ đường, vậy nên...

Đi đến hồ thì em dừng lại. Trước mắt là cả một vùng nước lớn, muốn lội xuống chỉ có một cách là biết bơi, hoặc muốn chết. Bần thần một hồi, sau cùng em đành ngồi tạm xuống, đặng từ từ suy tính đường về.

Cảnh vật trước mắt công bằng mà nói thì không tệ, chỉ là tâm trạng em không tốt nên mới không để tâm. Giá như Reigen chú ý một lúc, em liền phát hiện xung quanh mình đều là những sinh vật làm từ thực phẩm, những sinh vật kỳ dị bất thường mà ngày thường em đều rất thích, và cả những nụ hoa kỳ dị đủ màu, tỏa hương thơm ngát, ngọt lịm.

Chỉ là em không để ý.

Mãi sau, bên tai Reigen vang lên tiếng ồn ào hỗn độn, và cả tiếng ầm ầm giậm chân như thú chạy loạn. Không thể tránh khỏi ngẩng đầu lên, bé con tóc vàng ngỡ ngàng nhìn một đoàn chuối bốn chân ầm ầm chạy từ hồ nước lên.

- Có... chuyện gì?

Ở phía dưới, hồ nước nổi bọt sủi tăm, thi thoảng lại thấy đám hà mã khoai tây nổi lên, mắt đăm đăm nhìn về một phía. Chúng không nhìn em, mà là nhìn về phía ngược lại.

Tò mò, đứa nhỏ đi men theo ven hồ về phía đối diện. Ở đó, em nhìn thấy một con hà mã to bự bị trói gô lại để một góc, thở hổn hển. Ngắm kỹ một chút, con hà mã này dường như nhỏ hơn những con còn lại, giống như một hà mã con.

Reigen ngẩn người một chút, sau đó ngẫm nghĩ, và đi tới tìm cách tháo dây.

Chỉ là em không để ý, ở bên kia con hà mã còn có người dựa lưng vào.