Nhân dịp năm mới, ban tổ chức du lịch chúng tôi xin hân hạnh mở suất du lịch một chiều (có đi và miễn có về) cho mọi công dân ở thế giới bên ngoài đang ngong ngóng về những địa danh nổi tiếng ở vùng đất “thiên
tai” mang tên Gensokyo này.
Tài trợ bởi những người nổi tiếng đến từ Gensokyo.
Chúng tôi đặt biệt “Miễn phí” cho ngày hôm nay.
Kèm theo suất là 1 cuốn cẩm nang và bản đồ miễn phí cho các bạn (đồ ăn tự xử lý)
Cẩm nang bao gồm các địa điểm du lịch và nơi ở của những người
nổi tiếng.
Chúc một chuyến đi tốt lành ☺
*Đóng cửa biên giới lại*
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI GENSOKYO!
Nơi mà những chuyện vừa “bất thường” mà cũng “bình thường thôi!”
Có vô vàn địa điểm du lịch nổi tiếng nhưng sau đây là danh sách những nơi khuyên các bạn nên…tránh bởi thực tế chả có ai đến đây mà về lành lặn cả.
Toạ lạc ở ranh giới giữa thế giới bên ngoài Gensokyo, được canh giữ bởi một cô vu nữ có sức mạnh ngang ngửa với thần thánh (hiện đang ngồi chơi xơi nước ở ngôi đền chả-ma-nào-ghé-thăm)
Hướng dẫn: Nói về tiền phước sương khi cúng. Có cho chứ không được nhận lại.
Ngôi đền duy nhất tồn tại đến 3 vị thần: Đất và Gió (trong đó có 1 hiện nhân thần)
Hướng dẫn: Coi chừng gái “ngoan” gác đền.
Vị trí lẫn hình dạng không rõ (dùng GPS vô ích), Cai trị bởi Gap youkai và 2 Shikigami.
Hướng dẫn: Lạc vào đây thì xác định xuân này khỏi về nhé.
Hướng dẫn: Bão cấp 8, sống chết ra sao mặc kệ bạn
Hướng dẫn: Nếu cảm thấy trời lạnh ở trên lòng đất thì đây là 1 nơi lý tưởng để…tự thiêu.
Được biết đến như Scarlet Devil Mansion (a.k.a SDM). Đúng như cái tên, đây là dinh thự của quỷ được cai quản bởi Ma Cà Rồng 500 năm tuổi. Điểm nổi bật nhất ở dinh thự chính là thư viện ma thuật do 1 phù thuỷ
không phải là người và 1 Succubus phụ trách. Đây quả thật là 1 nơi mà con người không nên bén mảng vào. (Chỉ duy nhất 1 con người là hầu gái nơi đây)
Hướng dẫn: Đã vào đây thì có 3 lựa chọn:
1. Bị hành cho tới chết
2. Làm slave cho tới chết
3. Đọc sách cho tới chết
Nằm sâu trong Forest of Magic, Ngôi nhà bình thường của chị phù thuỷ đen-vàng “bình thường” với những thí nghiệm rất ư là “bình thường”.
Hướng dẫn: Khuyên bạn đừng lạc vào đây, À! Lỡ rồi à, ráng ăn nấm cho chóng lớn nhé.
(nơi duy nhất có tỷ lệ sống sót cao nhất) do Rinnosuke (bán youkai) quản lý.
Hướng dẫn: “Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng”, “Mua xong phắn”, “đừng thử ở đây”, ”Nếu gặp vị khách “bình phường” đen-vàng nào thì coi thử bạn "còn gì để mất" không”
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn bị ăn bởi 1 con youkai đêm, rớt xuống bẫy thỏ, lọt xuống Gap của con mụ “17” tuổi, ăn trọn vé “Thiên đường đẹp tươi (Fantasy Heaven)” vì… lỡ tay “cầm nhầm” tiền của ai đó, bị ăn dao, bị ăn bởi hoa ăn thịt do lỡ chân đứng lên vườn hoa, bị ăn đấm, hút máu, đóng băng, thiêu sống, phát điên vì ảo giác, ăn bài kiểm tra sức khoẻ của bác sĩ “Cát Tường”, gặp zombie, ma doạ, quỷ đè, thần hiếp, nhà tà đạo, thánh Mẫu, gặp thần chết lên cơn “chăm chỉ”, ai đó giống như Phoenix Wright (thằng nào ấy?), bơi sông Sanzu, bị Tengu chém, bị Tengu chụp hình lén, bị đọc ý nghĩ, bị ghen, nhiễm phóng xạ, dính lazer “cầu vồng”, bắp rang bơ nổ…bla..bla…
Mẹo sống sót: Nếu bạn sống tốt và không bị thương tật 10%, xin vui lòng quay lại nơi xuất phát để được về nhà trong vòng 1 tuần.
Nếu bạn muốn đóng góp thêm những điểm du lịch thú vị nào khác xin vui lòng điền vào đơn như sau: (viết bựa nhất khi còn có thể)
Địa điểm:
Giới thiệu:
Đặc điểm nổi bật:
Hướng dẫn:
FAQ:
Những thông tin trên đây là sự thật? – le *1 vị khách du lịch*
----------------------------------Mục thanh niên nghiêm túc là anh \:o/------------------------
Bài viết này chỉ mang tính chất “TROLL” và chưa hề có tiền án tiền sự gì cả.
Ko rõ là bài này có tính là spam không? nếu có thì mấy mod cứ remove nhá ☺
Nguồn: Bài viết lấy cảm hứng từ cẩm nang du lịch có nhân vật Touhou trong đó, với mục đích câu giờ chờ mấy trái wiki tới ☺
Xuân đã về ☺
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đánh dấu