Chào bạn, mình xin được mạn phép còm men vài câu giao lưu cho xôm tụm nhé
Trong số các tranh của bạn thì mình kết nhất thằng con trai bạn và
pic này, xin được phép gọi là con gái bạn nhé
Hai pic đấy nét đẹp, màu đẹp mà anatomy cũng ổn luôn
Mình đặc biệt thích cái biểu cảm của cô gái, hơi khó để nói nhưng đại khái là nó có cái gì đó rất hồn nhiên, vô tư và cũng có chút mơ mộng (mình cũng không chắc nữa cơ mà dài dòng quá TTvTT). Cảm giác như cô ấy đang "A" lên một tiếng đầy thú vị ấy.
Còn riêng tranh digi, bức Han ấy, màu sắc rất nét và rất tươi sáng, hơn hẳn tranh digi ở các post trước đó của cậu (thực xin lỗi vì mình không biết dùng từ chuyên ngành nên chỉ nói theo cảm nghĩ thôi nên có lẽ là hơi khó hiểu TTvTT)
À mà pic glassy sky ấy, mình nghĩ có lẽ không nên để ánh sáng hắt từ đằng sau vì như vậy trông bé Rin có vẻ hơi bị tối TTvTT
Mà nhìn cái gallery của bạn ấy, lượng tranh thiệt khủng, thực là mình khâm phục vô cùng luôn ấy
Vậy thôi, nếu mình có nói gì không đúng mong bạn bỏ qua nha ^^
Đánh dấu