Thú thật là mèo biết đến bộ shojo Skip Beat! là nhờ chị họ- cũng như người khai hoang cho mèo về MA nhắc đến. Xem mấy tập đầu, phải công nhận Fuwa Sho thật sự là một... một nhân vật đểu cán không thề chịu được

Nhưng thú thật là càng xem mèo càng "kết" anh ý :admire2-onion-head-:admire2-onion-head-:admire2-onion-head-
Có thể nói, nhân vật Sho trong mắt mèo là một anh chàng bad boy đúng hiệu, có cái tôi lớn và chưa chịu thua ai bao giờ, khát khao khẳng định mình của Sho rất chi là mãnh liệt, điều này đã được thể hiện qua quyết định bỏ nhà của Sho trong quá khứ. Sho dường như là một con người rất tự do, ung dung tự tại, không thích bị ai gò bó và cũng chính tính cách này đã xây dựng nên một Sho cực kì "cá tính" :bled1-onion-head-em Theo mèo thấy, nếu Ren là một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua Kyoko thì Sho như một làn lửa vậy :3 Đôi khi rất thờ ơ nhưng đôi khi lại mạnh mẽ, dồn dập. Đặc biệt, mèo rất yêu sự trẻ con trong hành động cũng như tính cách, tâm tư của Sho. Sho khi diễn trên sân khấu là một con người lạnh lùng, mang trên mình tượng rất chi ngầu

nhưng khi ở một mình hoặc với Kyoko thì bao nhiêu biểu hiện con nít trời ơi đất hỡi lại cứ tuôn ra xối xả :wew-onion-head-emot
-Tụm quần lại, theo mèo, nhân vật mà để lại cho mèo ấn tượng cũng như cảm tình nhiều nhất chính là Fuwa Sho


Đánh dấu